Quest 7!! Tìm kinh phật!!

Status
Không mở trả lời sau này.
đúng vậy , tui thấy cây kiếm + 8 này , khó mà rút được , Ai trong chúng ta đều có cơ hội , Clan đừng có đi rêu rao chỉ số người khác nữa , ông làm tôi rất ngại .. cảm giác mình như 1 thằng kiêu căng hống hách ấy . Tui ko hiểu mình có tìm đúng chúa để lao động đường phố tá ko nữa ........T_T
 
Nhảm nhí , có thực tài thì ko sợ mang tiếng khoe khoang khoác lác .Mourinho kiêu căng nhưng ai cũng phải công nhận là hắn giỏi thật nên chẳng ai có thể bắt bẻ .Còn nếu thấy lao động đường phố ko đúng chúa thì có thể tự ra đi ,tui ko ép buộc ông đâu .
 
Nếu ông nghĩ vậy , ông có thể kiêu căng về phần ông , bản thân tôi ko nghĩ như vậy , cho nên ông cũng đừng kiêu căng hộ phần tui nhé .Đừng khơi chuyện chat ở đây .
Xin TT bỏ quá cho .
 
Rút được kiếm khi war là 60+ không tính weapon ! Sau khi có được weapon mới thì có quyền nhơ trọng tài bán lại đấu giá weapon cũ của mình và phải đóng thuế 10% giá trị weapon bán được !
 
legendary_dragon nói:
ái chà nặng ghê vậy à , thôi cứ dẫn tại hạ tới ,biết đâu nó "hữu duyên" với tại hạ thì sao , còn nếu không rút lên được thì tại hạ đành tới "lí sự "với nó vậy =))
PS: dư âm ngày tết ấy mà , chết oan +_+
Làm tiếp Quest cho HTL :D
- Được thôi ! Nếu vị huynh đệ có ý giúp đỡ dân làng chúng tôi thì thật là may mắn quá !
Nói rồi nguời kia dẫn Hạng Thiếu Long lên đỉnh núi . Vừa đi đến lưng chừng núi thì ánh sáng từ đâu sáng lóa lên cả một vùng , dù đang là ban ngày và ở ngay đỉnh núi , nhưng ánh sáng kia sáng cũng làm cho cả một một vùng sáng tỏa . Hang Thiếu Long đến gần thì thấy ở đó có một thanh kiếm cắm vào một tảng đá , trên thanh kiếm có khắc 4 chữ : " Thế Thiên Hành Đạo ", nhìn quanh tảng đá thì đối xứng mỗi bên là một cây cổ thụ thân rất to . Nhìn bên dứơi thanh kiếm thì thấy bài thơ :
Cây cao bóng cả
Hữu bên tả bên
Dứơi trái phải trên
Một bài thơ rất kỳ lạ , có lẽ ẩn chứa điều gì đó !


Suy nghĩ coi có gì nhá :D Có khi có bảo vật ;))
 
HTL cảm thấy bài thơ này có ẩn ý gì đó , ngẫm lại ;))
cây cao bóng cả chắc là nói về 2 cây cổ thụ này
hữu bên tả bên ý nói mỗi bên có 1 cây cổ thụ
còn câu cuối cùng , câu cuối cùng ...:-" thì hơi khó hiểu ,chắc là kiểm tra dưới gốc cây bên trái và trên cây bên phải
nghĩ như vậy nên HTL liền tới kiểm tra xem :-"
 
Mutsu Kokono nói:
Rút được kiếm khi war là 60+ không tính weapon ! Sau khi có được weapon mới thì có quyền nhơ trọng tài bán lại đấu giá weapon cũ của mình và phải đóng thuế 10% giá trị weapon bán được !
cuối cùng cũng đủ sức , Dugi đến rút kiếm mang về nhé .
1 ... 2... 3... a le hấp , chà mệt quá , thử lại nào
1 ..2...3 , roẹt thanh kiếm được kéo lên . :x
Nó tên là gì nhỉ ?
TT :......
 
Lúc Du gi lên đỉnh núi thì thấy một nguời mặt mày sáng lạng đang lọ mọ bên cây kiếm , dường như đang tìm kiếm cái gì đó( hạng Thiếu Long ) ! Thấy Du gi lên thì nguời kia tránh qua một bên cho Du gi đến cạnh cây kiếm ! Sau khi Du gi rút kiếm thì bỗng từ đâu một tiếng sét nổ lên vang trời , hòn đá nứt đôi ra , mặt đất rung chuyển , hai cây hai bên cây kiếm đổ ầm xuống , cả hai nguời may mắn tránh kịp . Đồng thời , dưới gốc cây bên phải có một vầng sáng phát ra . Nhìn ra thì thấy có một quyển sách có tên là :" Chí tôn thiên hạ " ( intel + 8 )

Đây là cây kiếm mà Du gi rút được :
sword0qn.jpg
War + 8 . Edit lại kích thước rồi bỏ ở chữ ký cho oai :D
Còn đây là quyển sách mà sau khi cây đổ đã được tìm thấy ( chí tôn thiên hạ ) ( intel + 8 )
untitled5jd.jpg


Quyển sách này định để cho Hạng Thiếu Long giải câu đố để tìm ra , nhưng Du gi lên rút kiếm đã để quyển sách lộ ra ! Nay 2 nguời quyết định đi coi ai có thể sở hữu quyển sách rồi báo cho trọng tài !
 
tugi đã được thanh kiếm nên chắc tại hạ sẽ được cuốn sách chứ , với lại câu đố đó yugi đâu có tham gia ;))
 
Cái này phải chờ ý kiến của Du gi đã vì sau khi Du gi rút thanh kiếm thì cũng lúc tìm ra quyển sách . ::) Đáng ra cho HTL giải đố nữa nhưng mà thôi tìm ra rồi thì thôi ::)
 
ok vậy để tui edit lại sign , nhưng mà ở đây còn làm gì nữa ko đây để tui đi chỗ khác chứ ;))
 
Ở lại chia chác chiến lợi phẩm đã chứ ! ::) Sau này nếu có sách thì nhớ edit sign bỏ thêm quyển sách ở sign cho oách nhá ! :D
 
vậy sao tự nhiên lại gắn 2 cái event lại cho rắc rối thế này , cứ cho thêm câu đố còn hơn +_+
 
Còn Du gi sau khi rút kiếm thì có giúp dân làng dẹp ma trừ quỷ không thì trả lời để tiếp tục làm Quest nhá !
 
HTL sau khi vớ được cuốn sách liền nhanh chóng lên đường vi vu :-"
PS: sign để mai edit cho đẹp vậy ;))
 
Hix HTL cứ thế mà đi , ko thấy nói năng cảm tạ gì cả , dễ chừng bị đem ra thử đao mới quá :)) .
Event TT định nói là sao vậy , giới thiệu sơ qua được ko ?
 
Hạng Thiếu Long đi đến một quãng, nhìn xung quang hai bên là cánh đồng tươi tốt. Lòng thấy lâng lâng vừa đi vừa cất cao câu hát. Cứ như vậy, hết quãng đường đến một ngôi làng, thấy quang cảnh đìu hiu lấy làm lạ lắm, liền tìm đến một người dân hỏi
- Này bác, tại sao ở ngoài kia đồng ruộng tươi tốt là thế sao trong làng lại đìu hiu làm vậy?
Người nông dân nói
- Công tử chắc là người từ xa đến. Đồng lúa kia tuy tốt tươi nhưng đó không phải của chúng tôi. Nơi đây có một con mãng xà đã tu luyện thành tinh nó chiếm hết ruộng đồng của chúng tôi rồi lại bắt chúng tôi làm thuê cho hắn. Làm thì cực khổ mà không đủ ăn nên quang cảnh nó trái ngược như vậy


Cái này lúc trước ra cho Hạng Thiếu Long , nhưng nay Dugi là nguời rút kiếm , nếu có ý giúp dân thì hãy giúp dân trừ họa nào !
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top