"Đến bây giờ, vụ việc bé Crys mới bắt đầu tạm lắng. Chỉ với một entry ngắn gọn: “F... Hà Lội” mà bé Crys đã thực sự gây nên một làn sóng dữ dội của các blogger, đặc biệt các blogger Hà Nội. Có lẽ gọi blog của bé Crys là blog “bẩn” thì hơi thái quá, sai lầm của blogger này là đã bày tỏ quan điểm của mình một cách quá kỳ thị, vượt giới hạn của những chừng mực văn hoá: “1. Tớ phân biệt bọn thành phố với bọn tỉnh lẻ đua đòi. 2. Tớ phân biệt bọn thành phố sành điệu với bọn thành phố ra vẻ sành điệu. 3. Tớ phân biệt Saigonese và mọi citizen khác”. Đọc entry của bé Crys, có lẽ chúng ta thấy cô gái này vừa đáng thương vừa đáng trách. Đáng thương vì tầm hiểu biết, về sự thích nghi văn hoá quá kém cỏi. Đáng trách vì bé Crys đã quá kỳ thị và tỏ ra thiếu tôn trọng với những nguời Hà Nội nói chung và rất nhiều công dân Việt Nam khác."
Trích từ:
http://dantri.com.vn/cong-nghe/Bao-dong-con-bao-blog-doi-truy/2006/12/156756.vip
CHo huynh nào mún nghiên cứu cái quá khứ vụ Crys và HN gây nhau. Còn ai mún bik chi tiết vụ ấy thì để từ từ tớ kiếm. Nhưng coi mấy cái này xong tớ bik vì seo chủ quán trả lời kiểu như thế roài. Văn phong có vấn đề, tính tình vốn.........tự tin gì mình cũng đúng ấy mà. Mấy pác bỏ quá cho vậy.
http://blog.360.yahoo.com/blog-tyCQOFUzdKiwh2kdPffm5g3HgfKkylA-?cq=1&p=1225
Tìm ra cái bài ấy rùi. Tính ra cũng ko có gì là quá đáng lắm, chỉ mỗi tội chưa bik gì về HN, chưa tìm hiểu phong tục, văn hóa, ngôn từ ngoài đó mà cứ phang vô mình đúng =.=!. Cái này chỉ nên nói là thiển cận chứ cũng ko tới mức gì quá ghê gớm.
http://blog.360.yahoo.com/blog-tLiknF05epn2h0vSotLuREYYRSspiA--?cq=1&p=1
cách xử lý này là khá hay vì khỏi mắc công chửi bới cho mệt xác
http://blog.360.yahoo.com/blog-tyCQOFUzdKiwh2kdPffm5g3HgfKkylA-?cq=1&p=14877
Còn đây là bài vể vụ "Xấu hổ vì là Otaku VN". Nói thật đọc xong thấy Crys pro quá. Chắc con nhà tỉ phú đây. Sẵn sàng bỏ cả ngàn yên để mua 1 quyển truyện có bản quyền. Ngưỡng mộ ghê. Giàu thế sao không ra nước ngoài sống quách đi cho nó đỡ nhục là dân VN, lại khỏi phải than phiền là bực, là mệt, là nhục.