Lần trước bên nó thằng host chọn trước troll
bên mình 1 thằng chọn Luna rồi,tôi thấy thế chọn Void
saui đó 30s thì 3 thằng bên mình chọn........ ::(
Nào thì
PA,Tormented soul,Cung băng
thế là tui chửi toáng lên, thằng hươu lại quay lại chửi mình "sao mày ko chọn tanker đi",ôi cái thằng đầu đất ấy chọn tướng sau thì phải chịu chọn tanker là chuyện thường
đến lúc đi cổng bot tôi đi với thằng hươu ngu si ấy,cùng cổng với Lich và Bone,ông lại đùn đẩy bảo luna ra bot,2 ku cậu éo chịu nhau,thế alf 2 thằng cùng đi mid,2 đứa cùng cổng phút thứ 10 1 anh chết 3 1 anh chết 2(nó đi cùng Lion,cổng trên là ursa với centaur)
tui đi solo ko chết mạng nào nhưng cũng đếch farm dc,team kia nó push hỏng nhà ở phút thứ 15,chán quá chửi thằng hươu thì nó kêu:"mày nhìn kia kìa, team nó có stun,nên tau phải chơi hươu để lấy stun chứ"
tui hỏi nó"rexxar,sk,sven,levi,ske đều có stun sao mày ko chơi"
nó bảo"tau ko biết chơi mấy con đấy"
chán quá ko quit thì ở lại làm gì,team 1 nó còn kêu bên tau chọn tướng thế này mà ko đì dc bên mày thì nhục hơn chó
Nói chung cái loại Noob như thế,tui thà làm quitter còn hơn là đánh tiếp