KratosP
C O N T R A
- 19/2/08
- 1,785
- 4
hờ hờ, nhớ lần đầu tới nhà bạn gái tớ, ông cụ cũng hơi lớn tuổi, nghỉ hưu rồi, ấy là lần đầu nên trong ngực cũng nện trống ầm ầm, "chị nhỏ" của mình lại là con út nên ông cụ cưng lắm, giới thiệu xong chả thấy ông nói gì, "chị nhỏ" mắt nháy nhó với mình hai cái rồi biến tuốt vào sau nhà, thế là mình cứ như con dê béo chuẩn bị làm thịt trước mặt ông. Lừ lừ ngắm nghía tứ trên xuống dưới làm tớ cứ tưởng lông trên người rụng ráo hết cảMay mà cũng có chút kinh nghiệm đứng trước đám đông nên cố làm mặt tỉnh được. Ngắm một lúc thì ông bảo "thằng kia, mày biết chơi cờ tướng không hả"
![]()
Tớ chỉ chơi cờ vưa tốt thôi, cờ tướng thì gọi là tập tọe do bố hay bắt ngồi chơi cùng
Thế là mình thua liên tiếp 4 ván, ông cụ ra chiều thích thú lắm
Rủ chơi tiếp may mà ny mình kéo đi đc, ko lại ngồi ăn hành mất
Hồi đó cô ấy cũng là con út, mẹ lại mất nên cả nhà cưng chiều lắm
Đc cái do học c3 cùng nhau, đâm ra mình cũng đc biết gia cảnh từ trc, ko tới nỗi bị soi quá 
không thắng nhưng cũng chiến với ổng tới cờ tàn mới chịu thua, ổng bảo "ừ, mày đánh cũng gọi là sạch nước cản, nhưng còn non lắm, rảnh lại tao dạy thêm cho mấy thế"....Đấy là tự ổng gợi ý, vẽ đường cho hươu chạy :devil:, sau này tớ cứ tự nhiên mà tới thôi, qua lại làm "người nhà" tới nay cũng 2 năm rồi 





