'Rabbit Doubt' - new great manga

Status
Không mở trả lời sau này.
cứ đùa , sao cảnh sát biết chỗ đó mà đến , mà đến thì sao ko vào giúp :-/
 
Cái đấy gọi là nghệ thuật sắp đặt của tác giả/đạo diễn . Cứ y như phim Mẽo bao giờ cảnh sát cũng lo phần dọn dẹp ấy :x
nếu đã bôi đen thì sẽ biết ý tớ muốn nói đến sự sắp đặt của wolf
#>:)
 
chính thằng Hajime ở chap 3 đã nói "we can't use Rei's barcode at the moment" mà
why???

Nếu dùng đc thì cứ dùng , sao lại phải để đấy?

Nếu nhìn nhận kĩ thì lẽ ra ko cần đến Code của Rei cũng có thể ra khỏi đó nếu Eiji ko dùng Code 1 cách bừa bãi
 
why???

Nếu dùng đc thì cứ dùng , sao lại phải để đấy?

Nếu nhìn nhận kĩ thì lẽ ra ko cần đến Code của Rei cũng có thể ra khỏi đó nếu Eiji ko dùng Code 1 cách bừa bãi

Ô hay, đã nói là khong dùng đựoc vào lúc đó vì chưa có cửa mà...
 
mỗi người có cách cảm thụ truyện riêng , mỗi người một ý 8-}
truyện này hay thật :'>
 
3:-o RO có đọc kĩ ko mà sồn sồn thế

Code em Rei chả cần dùng đến nhóm 5 người vẫn ra dc, nếu như thằng Eiji ko dùng code để mở phòng vệ sinh, là đã đủ code để mở cửa ra vào rồi
 
vì thế nên Eiji đã vào diện tình nghi lơn nhất...đúng là có 6 cửa nên sói đã bố trí đê phải dùng cả 6 code, nếu 5 code mà đã ra thì nói làm gì...
 
6 cửa 6 code thì đúng, nhưng mà nếu nó dúng 2 code đã ra đc thì sao ???
Sao lại xếp Eiji tính nghi lớn nhất đc, nếu tính Room trên lầu thì còn 2 room nữa... trong đó 1 room chứa xác Rei đã mở sau đóng lại. Người mở ra lại chính là Mitsuki mà người đóng cửa hình như cũng là Mit ? Vậy Mitsuki mới đáng nghi nhất chứ
 
À nhân tiện, ở chap 3 Eiji tự tiện mở toilet => barcode hết dùng đc rồi, sao đến chap 7 bị chặt tay thì bạn Yuu lượm tay đi mở cửa cứu Mitsuki đc
Không phải 1 Code dùng 1 lần là mất tác dụng. Nhưng cửa có chức năng là tự khóa khi đóng, cho nên nếu đã mở rồi đóng lại thì lại phải dùng Code để mở.

À mà cửa phòng Eiji do ai mở quên mất rồi ta? :-/

Code em Rei chả cần dùng đến nhóm 5 người vẫn ra dc, nếu như thằng Eiji ko dùng code để mở phòng vệ sinh, là đã đủ code để mở cửa ra vào rồi
Lập luận kiểu gì vậy? Các căn phòng đều từa tựa nhau, nếu Eiji không mở lung tung thì tụi nó sao biết được đó chỉ là Toilet... :|

Cái này cũng lọa, có bấy nhiêu đó cửa thôi, vậy mà tụi nó suy đoán một hồi, cánh cửa dẫn ra ngoài lại là cánh cửa cuối cùng được mở. 8-}

Giả thiết Rei bị đóng vào tường khá vô lý. Có thể cô ấy chỉ bị đóng vào người rồi treo lên thôi (giống trường hợp xác Mitsuki).

Nguyên nhân vì tường của căn nhà này được thiết kế để "không phá được" (không thì phá tường cho lẹ, cần gì xài Code), nếu đóng đinh vào được thì chắc đinh này phải làm bằng thép quá, mà nếu đã đóng vào được thì đừng hòng nhổ.

Việc Rei không được tháo xuống có thể giải thích thì cô ấy bị treo khá cao, 1 người cõng 1 người chưa chắc đã với tới sợi dây (mục đích của Wolf). Cùng lắm là cưa chân nhưng như vậy quá tàn ác, lại không có dụng cụ). Vả lại lúc phát hiện ra Rei cũng thực sự chưa cần thiết phải dùng đến.
 
À mà cửa phòng Eiji do ai mở quên mất rồi ta?
Mở sẵn :-@

Cái song sắt cửa sổ thực sự là ko có cái gì trong nhà có thể phá à, thấy tiếc quá =.=
 
Nguyên nhân vì tường của căn nhà này được thiết kế để "không phá được" (không thì phá tường cho lẹ, cần gì xài Code), nếu đóng đinh vào được thì chắc đinh này phải làm bằng thép quá, mà nếu đã đóng vào được thì đừng hòng nhổ.

Ờ thì tường đục đc đấy, cậu vào đó mà đục nhé 8-}

Lập luận kiểu gì vậy? Các căn phòng đều từa tựa nhau, nếu Eiji không mở lung tung thì tụi nó sao biết được đó chỉ là Toilet...
Chính xác là Eiji tự tiện mở cửa mà ko hỏi ý tất cả, như Hajime khi dùng code nó đã tìm hiểu kĩ cấu trúc tòa nhà rút ra kết luận và hỏi ý tất cả sau đó mới dùng, sự việc đã khác nếu Eiji ko dùng code bừa bãi -> điều này dẫn đến khả năng Eiji là Wolf hoặc là đồng phạm
 
ko, ko phải Rabbit kill Wolf mà có 1 con Tiger ở lẫn trong đó, nó ăn cả Wolf và Rabbit, ko khéo giờ này Wolf chết rồi ý chứ :-/
 
Kiểu này thì thật là khó đỡ 8-}
 
Có lẽ end ở chap 13-14 gì đấy :D
 
Giờ đột nhiên lại nảy ra ý tưởng mới : Mitsuki là Wolf và Haruka là đồng phạm. Mitsuki mớm cho Haruka cách giết thằng Eiji . Haruka nhờ đó trảm đc ku này nhưng lại bị Mit phản bội. Nếu 2 đứa này kết hợp thì chuyện dàn xếp và chia rẽ đám Rabbit giải thích rất dễ : Haruka mở Book, thấy hình Mitsuki để sẵn -> Lôi Mit vào Restroom đâm 1 phát nhẹ, Close lại. Sau đó ra đổ tội thằng Yuu -> Chia cắt toàn bộ Rabbit còn lại. Sau đó theo kế hoạch Mit hoặc Haruka sẽ vào trảm thằng Eiji ( có thể là Mitsuki ra tay, Haruka đứng ở hành lang kiểm tra ). Sau đó cố ý để bàn tay của Eiji lại cho Hajime mở cửa ( nhưng kết cục lại là Yuu mở vì Hajime bị thằng Yuu bợp cho 1 phát ).
Sau đó 2 đứa Yuu và Mitsuki vào thư viện kiếm chứng cứ, nhân lúc thằng Yuu ngủ say Mitsuki ra chỗ hẹn gặp Haruka, và có thể đã thủ tiêu Haruka lúc này. ( Mitsuki có thể có trợ thủ ở đây - her father ).Vì tất cả Rabbit còn lại 1 ngủ say 1 bị trói, nó dễ dàng vào room cuối, nhét thủ cấp Haruka vào bao, giấu búa đi sau đó trở lại ngủ cạnh thằng Yuu. Khi Yuu tỉnh dậy và phát hiện Haruka biến mất -> Đi tìm. Lúc này Mitsuki định sẵn cuộc gọi giả gọi tới máy của Haruka, trả lời xạo -> hướng nghi ngờ về Haruka, và nhân cơ hội thằng Yuu quay đi suy nghĩ, Mitsuki lén mở cửa room cuối.
Sau đó thì 2 đứa này lục soát room cuối, hành động cầm cây cọc khả nghi của Mitsuki có thể giải thích như sau : Nó sợ Yuu tìm thấy đầu của Haruka -> Suy ra kẻ chủ mưu là mình nên cầm sẵn hung khí, nào ngờ Yuu đột nhiên quay lại nên nó giả vờ ngất và đc Yuu đưa về phòng y tế. Trong lúc Hajime đc mở trói thì Mitsuki lén nhá với Hajime :" Yuu là Wolf, tôi có bằng chứng". Hajime tin theo và nói Mit bị sốt nặng. Yuu bỏ ra ngoài thì Mit liền nói với Hajime : " Yuu có barcode giấu ở ngực, tôi đã nhìn thấy ." Sau đó nó viện cớ sợ Wolf nên trốn đi, thằng Hajime cũng ko biết thế nào, chạy ra cầu thang kiếm vũ khí + tìm góc an toàn tránh Yuu quay lại.
Yuu tìm thấy đầu Haruka, quay lại ko thấy 2 người Hajime + Mit, nhìn Camera -> Mitsuki đã chết ? Vậy khả năng Yuu tìm giết Hajime là cực cao, và Mitsuki hy vọng Yuu sẽ giết chết Hajime. Mit đợi sẵn ở ngoài, mang mặt nạ và búa sẵn, phòng trường hợp Hajime bắt đc Yuu thì vào chém chết Hajime. Lý do Mitsuki để Yuu sống sót có thể là do nó ko muốn giết Yuu mà chỉ muốn Yuu là con tốt để mình dàn xếp mọi chuyện, xong việc nó có thể ra mặt và ép thằng Yuu chịu sự điều khiển của mình - đơn giản là ngụy tạo lại 1 số chứng cứ quy tội về thằng Yuu. ( Có thể có bố con Mitsuki đứng ngoài vụ này, thằng Yuu có muốn bật lại cũng ko đc ). Thế nhưng kết cục là Hajime ko chết mà Mit cũng ko nỡ giết Yuu -> :;) Yuu chỉ cần bắt đc Wolf là mọi chuyện kết thúc, đã có nhân chứng Hajime bảo vệ cho mình.​
 
lật lại vài trang sẽ thấy cái "ý tưởng mới" này đã đc đưa ra bởi tôi =))
 
"Cut! quay tốt lắm, tất cả giải lao !" the directors said. :'>
 
Nếu Mitsuki là Wolf thì truyện này quá tầm thường .
 
Đó là vì tác giả chỉ nghĩ đc thế :))

Tác giả cũng là người :))
 
:D Ông Chocobo đưa ý tưởng mời hồi nào thế, mình bỏ mới có 3 page mà thiên hạ leo thang ý tưởng ghê gớm vậy rồi sao ?
;;)Tác giả muốn làm 1 kết thúc tầm cỡ thì Haruka và Rei sẽ là Wolf...có điều giải thích sao cho nghe lọt lỗ tai, chứ giải thích mập mờ rồi End truyện thì...:hug:
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top