squall-loire
Legend of Zelda
- 15/10/05
- 945
- 0
Tin vào rei là wolf thì thà mình tin vào hajime là wolf còn hơn
ít nhất nó còn bất ngờ hơn 
ít nhất nó còn bất ngờ hơn 
Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
ít nhất nó còn bất ngờ hơn 
Đó là vì ta tin chắc Mitsuki không phải là Wolf thôi, đặt vào hoàn cảnh của Yuu, cậu ta tin chắc Rei, Haruka, Eiji, Mitsuki đã chết, nên dù có gặp lại 1 trong những người này còn sống thì cậu ta sẽ rất hoang mang, và nghĩ ngay rằng kẻ đó là Wolf (chỉ có Wolf mới phải giả chết). Tất nhiên nếu có khả năng gặp lại Mitsuki thì Yuu sẽ không giết ngay mà còn để nghe giải thích nữa.Cái điều này ông nói sai hoàn toàn. Mitsuki giờ chỉ có 3 con đường : Đã chết - Bị nhốt - Wolf . Thằng Yuu gặp lại nó thì vui ko nói nổi, làm gì giết nó đc. Kể cả khi có nhiều bằng chứng bất lợi cho nó, thằng Yuu cũng sẽ ko giết con Mitsuki, đơn giản vì tụi nó là bạn thân từ thuở ấu thơ đến giờ, đâu phải muốn chém là chém ? Chỉ có mấy đứa Rei - Haruka - Eiji giờ mà xuất hiện thì đích thị là Wolf, bem luôn ko cần nghĩ.

Sai, Wolf chia rẽ từng người giết lần lượt, tức là chỉ có 1 chọi 1 thôi. Đầu tiên cái chết của Rei thì không ai rõ, tên đầu trọc bị gây mê rồi gài bẫy nên không cần tốn sức, cảnh Eiji bị sát hại là khi cậu ta đang ngủ (không đề phòng), chỉ có Haruka là thứ dữ, khó đối phó nhưng vì Wolf ở trong tối, Haruka rất khó đề phòng. Cuối cùng là Mitsuki, đang bị sốt đến bất tỉnh. Dựa trên những thông tin đó thì bất kỳ ai cũng có khả năng là Wolf.Mà chả có thằng điên nào 1 chấp 5 mà chỉ xài có cái "Axe" thế cả. Rei lại là nữ nhá .
Đoạn cuối chỉ còn Hajime và Yuu, nếu thực thự Hajime là Wolf thì cậu ta đã chẳng cần phải đóng kịch làm gì, hơn nữa Yuu đã chứng kiến tận mắt cảnh cậu ta bị Wolf tấn công, nếu Hajime mà là Wolf thò quả là đáng...bất ngờ thật.Tin vào rei là wolf thì thà mình tin vào hajime là wolf còn hơn ít nhất nó còn bất ngờ hơn



Đoạn cuối chỉ còn Hajime và Yuu, nếu thực thự Hajime là Wolf thì cậu ta đã chẳng cần phải đóng kịch làm gì, hơn nữa Yuu đã chứng kiến tận mắt cảnh cậu ta bị Wolf tấn công, nếu Hajime mà là Wolf thò quả là đáng...bất ngờ thật.![]()
con mit thì bị chụp cái mũ rabbit ko tháo ra được, tiêm thêm ít thuốc cho ko nói được, đặt cho cái rìu bên cạnh.

?Sai, Wolf chia rẽ từng người giết lần lượt, tức là chỉ có 1 chọi 1 thôi. Đầu tiên cái chết của Rei thì không ai rõ, tên đầu trọc bị gây mê rồi gài bẫy nên không cần tốn sức, cảnh Eiji bị sát hại là khi cậu ta đang ngủ (không đề phòng), chỉ có Haruka là thứ dữ, khó đối phó nhưng vì Wolf ở trong tối, Haruka rất khó đề phòng. Cuối cùng là Mitsuki, đang bị sốt đến bất tỉnh. Dựa trên những thông tin đó thì bất kỳ ai cũng có khả năng là Wolf.
Chính bác nói Wolf cần chia rẽ từng người để giết, vậy Rei tự loại mình ra khỏi cuộc chơi thì chia rẽ Rabbit = gì. Nếu ko may, bọn Rabbit mở đúng cửa ra ngoài, gọi Police đến -> Wolf Rei chạy đằng trời, giả chết hay xác chết biến mất cũng bị tóm mà thôi.




Thật sự nếu Rei là Wolf thì nó chẳng cần làm gì cả, chỉ cần theo dõi từ xa, chờ khi có cơ hội là ra tay, dù một kế hoạch có hoàn hảo đến đâu cũng không thể làm người ta đi theo 100% được, cũng có những lúc phải tùy cơ ứng biến.Nếu Rei là Wolf thì ngoài việc giả chết sao cho tất cả đều bị lừa
Nó còn phải khống chế cục diện của nhóm 5 người từ xa, gây chia rẻ, nghi kị lẫn nhau từ xa
Nếu có đồng phạm làm dùm nó việc này thì có lẽ nó chưa tính đến khả năng đồng phạm phản phé
Bác chưa chú ý đến một chi tiết (lớn nhưng không quan trọng): "Có một người không thèm đọc hết những bài từ trước đến giờ".Và Mọi người ở trên chưa ai lưu ý đến 1 chi tiết (nhỏ mà quan trọng) : "Người đầu tiên đánh Yuu bất tỉnh ở WC là Nam giới "

Win là khái nhiệm của trò chơi Doubt Rabbit, không phải là của tên giết người, hắn chỉ lấy trò chơi này làm cảm hứng để tạo ra trò chơi giết người thôi (thực chất Doubt Rabbit chỉ là một trò chơi bình thường thôi).Vẫn ko hiểu cái khái niệm "win" đặt ra lúc đầu game là gì =.=



Tùy cơ ứng biến kiểu gì khi ko thể hành động vì đã "chết", đó là chưa kể việc giả chết khả năng bị lộ là 99,99999999999%Thật sự nếu Rei là Wolf thì nó chẳng cần làm gì cả, chỉ cần theo dõi từ xa, chờ khi có cơ hội là ra tay, dù một kế hoạch có hoàn hảo đến đâu cũng không thể làm người ta đi theo 100% được, cũng có những lúc phải tùy cơ ứng biến.



lại còn thế này nữa chứRei tìm cách xuống đất (nếu tự treo được thì phải tự xuống được chứ)


