'Rabbit Doubt' - new great manga

Status
Không mở trả lời sau này.
nói cho cùng, em ấy cứ lảm nhảm thế giới toàn rác rưởi,con người toàn kẻ dối trá lừa lọc ,em sẽ trừng trị hết bọn họ bla bla bla ... nhưng em ấy lại trừng phạt bằng cái trò rabbit doubt này thì rốt cuộc em cũng như mấy kẻ em muốn trừng trị đâu, thậm chí còn điên hơn :'>

thôi thì truyện đã thế chỉ hy vọng tác giả cho em ra đi trong thanh thản mà thôi :'>:devil:
 
Chậc, bộ này xem cũng được nhưng vẫn chưa hay bằng bộ phim Hồng Kông mà tui coi cả chục năm trước. Kể về một nhóm thám tử vào trong lâu đài, rồi lần lượt từng người chết và thủ phạm là một trong những đứa đã chết đó.

Còn thủ phạm thì chẳng bất ngờ chút nào cả:| Bây giờ mà tác giả viết sao cho nhân vật chính là thủ phạm thì tui sẽ bất ngờ lắm lắm luôn. Mấy truyện này hình nhưng có "văn mẫu" hết rồi hay sao ấy?
 
Xu hướng phim ảnh trinh thám 3 xu tầm 1 năm trở về trc,thủ phạm toàn là người ít ai ngờ tới nhất mà :))
 
truyện này còn đọng lại là mỗi cái ảnh màu chap 1.
 
Tớ lại thích mấy em như vậy đấy :x

Cái thằng này bắt chước mình thích gái bị ép ngực !
chap sau chắc thằng Hajime thò đầu ra xô cặp trai gái lăng loàn từ lầu 2 xuống lầu 1 là xong...
 
chap sau chắc thằng Hajime thò đầu ra xô cặp trai gái lăng loàn từ lầu 2 xuống lầu 1 là xong...
Yeah :x
Đọc truyện này thấy thương em Rei nhất. Nhỏ nhắn xinh xắn vậy mà bị đâm xác rồi treo lên tường dã man =((
 
Cái thằng này bắt chước mình thích gái bị ép ngực !
chap sau chắc thằng Hajime thò đầu ra xô cặp trai gái lăng loàn từ lầu 2 xuống lầu 1 là xong...
Thích cái máu điên trong người em ý cơ, body thì cỡ em ý hốt = rổ...
 
Đọc truyện này thấy thương em Rei nhất. Nhỏ nhắn xinh xắn vậy mà bị đâm xác rồi treo lên tường dã man
giống mình thế ::),con mitsuki hồi đi hát karaoke còn an ủi em rei,ngay sau đó lại giết em ấy tàn nhẫn thế >_>
 
bắt đầu cảm giác truyện bắt đầu nhảm . "you lied so i will kill you" sặc mùi mấy phim horror rẻ tiền của hollywood. Mà hình như thàng tác giả thiếu tiền quá hay sao mà còn cố bôi đoạn đầu ra thành mười mấy trang để còn đặng vẽ thêm chap nưa lấy tiền
 
Giờ tui đang thắc mắc là cái xác bị chặt cụt đầu của Haruka để thế cho Mitsuki. Làm thế nào để có thể treo cổ không có đầu:-/

Cứ cho cái cổ là 10cm, chặt mất đầu thì còn 7, 8cm. Phải buộc dây thật chặt nếu không muốn cái xác rơi xuống. Lý thuyết là như vậy nhưng nói thật là rất dễ tuột, có lẽ phải thực hành nhiều.

Còn nói là treo cổ xong rồi mới chặt đầu thì nghe có vẻ không khả thi.
 
thất vọng quá .

Truyện trinh thám thì tình tiết sáng tạo là tốt, nhưng quan trọng nhất là cái kết phải logic, không để độc giả cảm thấy tác giả gượng ép...
Truyện này fail rồi :( , chap vừa rồi làm cả câu chuyện trở nên tầm thường...
 
Cái kết kô logic ở chỗ nào ạ? :-/
 
đã kết đâu mà đòi lo với chả gic :-/

có điều cũng chả hy vọng lắm ......
 
Yeah :x
Đọc truyện này thấy thương em Rei nhất. Nhỏ nhắn xinh xắn vậy mà bị đâm xác rồi treo lên tường dã man =((
Nếu quả thật có tới 2 wolf thì có khi Rei lại là chủ mưu đấy ạ =))
Chắc tác giả không làm cái kết đơn giản thế đâu...ban đầu có profile của Mitsuki trong tòa nhà là độc giả đã đoán ra hết rồi cho nên tác giả phải chế thêm cái gì đó cho nó bất ngờ chứ 8-}
 
em Rei có chị em song sinh, đem ra thế chỗ xong thao túng tất cả bằng thuật thôi miên chăng 8-}
 
cuối cùng em mitsuki lại là wolf 8-}
 
cuối cùng em mitsuki lại là wolf 8-}
Không không....có lẽ tác giả không cho cái kết đơn giản thế đâu...biết đâu còn kẻ chủ mưu....tôi không tin 1 mình Mitsuki có thể làm đc ngần ấy việc như thế 8-}
 
Cái kết kô logic ở chỗ nào ạ? :-/
Việc Mitsuki là Wolf có vài điều không logic .

1 trong n chi tiết minh họa : Nữ sinh mà khỏe hơn cả lực sĩ nam - kéo 65 kg chỉ bằng 1 tay :
http://onemanga.com/Doubt/14/12-13/

chưa kể đến phục trang, hình dáng...


Tuy nhiên vẫn còn 1 hy vọng nhỏ nhoi là Wolf thực sự là kẻ khác, và Mitsuki đang đóng kịch... liệu tác giả có good đến mức này không ?
 
Việc Mitsuki là Wolf có vài điều không logic .

1 trong n chi tiết minh họa : Nữ sinh mà khỏe hơn cả lực sĩ nam - kéo 65 kg chỉ bằng 1 tay :
http://onemanga.com/Doubt/14/12-13/

chưa kể đến phục trang, hình dáng...


Tuy nhiên vẫn còn 1 hy vọng nhỏ nhoi là Wolf thực sự là kẻ khác, và Mitsuki đang đóng kịch... liệu tác giả có good đến mức này không ?
Tôi nhớ lần trước xem 1 cái phim Mỹ về chuyện tương tự...1 đứa con gái cải trang thành 1 gã đàn ông bịt mặt đi giết mấy đứa bạn cùng lớp và đặc biệt là nếu xem mấy cái đoạn xô xát đánh nhau với thằng bạn thì khó ai có thể tin hung thủ lại là nữ....nó khỏe thế cơ mà....manga này có lẽ cũng tương tự....Mitsuki thực sự đã lôi thằng Yuu đi chỉ bằng 1 tay
Tôi chỉ không tin là 1 mình Mitsuki có thể dắt mũi đc cả bọn như thế...có lẽ nó có đồng phạm....

chưa kể đến phục trang, hình dáng...
Cái này là do phần vẽ...giống như trong truyện Conan....bóng đen hung thủ nhìn trông có vẻ cao to nhưng hóa ra lại là gã gầy nhom =))
 
Cái này là do phần vẽ...giống như trong truyện Conan....bóng đen hung thủ nhìn trông có vẻ cao to nhưng hóa ra lại là gã gầy nhom
Đó là phần hình dáng, nam nữ mà ko phân biệt đc boob... khó chấp nhận được .

còn về trang phục thì rất khó giải thích: cất giấu đồ (áo quần+hung khí) ở đâu ? thay đồ (kể cả giày) ở đâu? sao nhanh thế (đôi giày của Wolf ở các tập cũng có khác nhau) ?

Lúc thằng Yuu vừa rời phòng karaoke vào Toilet nam, nếu Mitsuki là người tấn công lúc đó, thì phải: gây mê 2 bạn nữ kia ngay lập tức, thay đồ , lấy thanh sắt, chạy vào Toilet nam (ko bị ai phát hiện), đánh 1 hit gục thằng cựu võ sĩ (Eiji) trước, đem giấu thằng đó đi, núp sẵn trong toilet để đánh lén Yuu (1 hit) tiếp, rồi vác 2 anh chàng ra khỏi WC mà ko ai phát hiện ... blah blah ; nói chung là ngoài sức khỏe như lực sĩ còn có tốc độ xử lý cỡ 10GHz :))


Edited: chính chi tiết Yuu bị đánh trong toilet karaoke này làm tớ nghi Eiji nhất , ít ra cũng phải là đồng phạm
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top