Rắc rối mới của mềnh... (part02)

-Mâu thuẫn chỗ nào thì copy tất cả ra một file Word rồi so sánh câu chữ đê :| Tự dưng topic tôi đang tâm sự lại phải đi phân tích ông :|
-Biết được kết cục vì ông đã đồng ý với ý kiến ở trên dòng chữ bị bôi đen.
-Nó tới trễ hay ko thì ko thể mặc xác nó được vì nó chính là người hẹn.
-Tôi cũng chẳng bảo ông biết hết tính nết của em chỉ trong một lần tình cờ gặp, cũng ko yêu cầu ông phải biết, tôi đang nói chuyện giải thích về một phần nào đó trong con người của em khi đọc được dòng này:
em này thì mới gặp có 1 lần , chưa rõ tính nết nó thế nào nên ... :|
 
Chỉnh sửa cuối:
Tôi có 1 nhỏ bạn cũng có 1 thằng bạn trai y hệt như chủ Topic vậy đó. Bị nhỏ đó chửi mắng kiểu gì cũng bám lỳ theo phía sau. Thậm chí hồi trước còn học ở trường bị nhỏ đó tát thẳng vào mặt trước cả đám dưới căng-tin thằng đó lẽo lẽo theo sau ...

Đi chơi chung với cả đám thì khi vui thì nó cười bực thì nó lại mắng chửi thằng đó. Nhiều cái lời lẽ rất khó nghe, cả đám bạn nghe thấy cũng chả biết khuyên can sao. Rồi cũng chia tay nhiều lần rồi lại quen, lúc quen thì làm trò chửi mắng đánh đập con người ta, chia tay xong thì làm mặt buồn các kiểu rời lại quen lại ...

Nói thiệt tôi thấy cái thằng bạn trai nó vừa đáng thương vừa đáng trách. Đáng trách ở chỗ nó làm mất mặt tụi con trai qua, suốt ngày lẽo lẽo như thằng kuly cho nó mắng chửi. Lâu lâu thì nhỏ đó lại quăng cục xương nhả mồi ra cho nó gặm ...

Cũng từa tựa như chủ Thớt vậy đó. Con trai lụy gái kiểu này => Hỏng ...
 
-Nó tới trễ hay ko thì ko thể mặc xác nó được vì nó chính là người hẹn.

Cái này thì h mới biết ....

-Biết được kết cục vì ông đã đồng ý với ý kiến ở trên dòng chữ bị bôi đen.

Với mi thôi =.='
 
^ giờ mới biết vì ko đọc kĩ bài post, nguyên nhân của mọi vụ xoắn mà ko thành...

------
Tôi có 1 nhỏ bạn cũng có 1 thằng bạn trai y hệt như chủ Topic vậy đó. Bị nhỏ đó chửi mắng kiểu gì cũng bám lỳ theo phía sau. Thậm chí hồi trước còn học ở trường bị nhỏ đó tát thẳng vào mặt trước cả đám dưới căng-tin thằng đó lẽo lẽo theo sau ...

Đi chơi chung với cả đám thì khi vui thì nó cười bực thì nó lại mắng chửi thằng đó. Nhiều cái lời lẽ rất khó nghe, cả đám bạn nghe thấy cũng chả biết khuyên can sao. Rồi cũng chia tay nhiều lần rồi lại quen, lúc quen thì làm trò chửi mắng đánh đập con người ta, chia tay xong thì làm mặt buồn các kiểu rời lại quen lại ...

Nói thiệt tôi thấy cái thằng bạn trai nó vừa đáng thương vừa đáng trách. Đáng trách ở chỗ nó làm mất mặt tụi con trai qua, suốt ngày lẽo lẽo như thằng kuly cho nó mắng chửi. Lâu lâu thì nhỏ đó lại quăng cục xương nhả mồi ra cho nó gặm ...

Cũng từa tựa như chủ Thớt vậy đó. Con trai lụy gái kiểu này => Hỏng ...

Chỉ giống là mình ko trách cứ em thôi, chứ nếu đem hai câu chuyện ra so thì ko thấy Tựa chỗ nào bác ạ :) Vì em ấy là người biết cư xử, ko như người con gái trong câu chuyện của bác.
 
Mình chả nhớ hôm qua đã nói gì, chỉ nhớ ban đầu chọc em là mua chuối chiên ko được, rồi hỏi em ba cái vớ vẩn. Thế là em to tiếng "Anh ko cần quan tâm những cái đó, anh không phải là anh hai của em! Em ko muốn nói chuyện với anh nữa, anh làm việc của anh đi!"

Nghe xong, mình điếng người, cố lấy lại bình tĩnh rồi nhắn lại cái tin xin lỗi chị Thắm vì để xảy ra chuyện này (em đã từ chối cuộc gọi, sau đó mượn máy chị Thắm gọi cho mình). Chị Thắm nói ko sao đâu và bảo mình mai lên nhà chơi với chị. Thật ra, tính em hễ giận ai là giận lây luôn cả người xung quanh, như thế thì phiền chị Thắm lắm nên mình nghĩ một lời xin lỗi lúc đó là cần thiết.

Sáng, mình đem đồ ăn sáng lên cho cả ba người cùng ăn, em dỗi ko ăn. Mình xin lỗi chân thành, chị Thắm cũng đốc thúc mà em cứ nằm im đấy...

- Mệt chị ghê! Em đã nói ko ăn mà! Lúc chị với anh giận nhau, em nói gì chị cũng có chịu nghe đâu?
- Chị với anh khác, em với T khác chứ?
- Khác gì đâu mà khác?
- Thì chị với anh là người yêu của nhau, em nói thế chẳng lẽ em coi T là người yêu của em à?
- Em ko có nói thế! ... Thì em giận bạn em, vậy được chưa?

Song, em bật dậy và ăn sáng, có lẽ ko muốn bị chị Thắm tìm sơ hở mà chọc lại... Khi đó mình buồn cười lắm, vì vẻ mặt em vừa muốn cười, nhưng ko cười mà lại nhăn nhó, đáng yêu cực kì...!

Những tưởng sắp thành công rồi, ai dè em đùng đùng dỗi cơm trưa, chị Thắm (phải) nhắn tin cầu cứu mình. Mình đợi tạnh mưa rồi lên nhà, định bụng sẽ khuyên bảo em vài thứ. Thế mà vừa thấy mình, em đã bỏ lên gác và nhắn cái tin bảo mình về đi, em ko muốn nói chuyện...
Anh kia chở chị Thắm đi làm, mình ngồi dưới năn nỉ em xuống nói chuyện với mình, một lát thôi rồi ra sao cũng được. Thế mà em gay gắt ko chịu xuống, còn "dọa" nếu mình ko đi thì em đi (!!!)
Vừa hay anh kia về, em xồng xộc chạy qua nhà anh đó chơi luôn, bỏ mình ở lại ko thèm đoái hoài. Ngồi ngoài hiên, mình đưa mắt nhìn sang cái khoảng không kia, chẳng có ai mà tiếng cười nói cứ phát ra, buồn kinh khủng! Trong những tiếng nói ấy, mình có nghe được anh kia làm đủ mọi cách đuổi em về lại nhà tiếp chuyện với mình, nhưng em cứng đầu ko nghe; lại còn buông những lời nói vô tình với anh nhưng thực chất đang mượn tai của anh ấy để nói cho mình nghe...

Đọc hết tôi chả thấy biết cư xử chỗ nào cả ...

Được cái đoạn còn biết nt xin lỗi ...
 
Cũng ko thái quá như bác nói :
Bị nhỏ đó chửi mắng kiểu gì cũng bám lỳ theo phía sau. Thậm chí hồi trước còn học ở trường bị nhỏ đó tát thẳng vào mặt trước cả đám dưới căng-tin
Đi chơi chung với cả đám thì khi vui thì nó cười bực thì nó lại mắng chửi thằng đó. Nhiều cái lời lẽ rất khó nghe,
 
Cơm thêm: Bác như thế thì cũng có thể liệt vào dạng "bám đuôi" rồi đấy. Nếu tụi con gái đã không thích mà con cố bám lấy thì chỉ càng làm nó ức chế, khó chịu thêm thôi. Giống 1st của tôi ...

Nó nói muốn 1 mình => ok cho nó 1 mình. Nếu bác chịu không nổi thì nt hay gọi điện qua hỏi thăm xem thái độ nó thế nào ... Nếu giọng điệu vui mừng, vui vẻ thì ok còn cái giọng ức chế, thái độ các kiểu thì cho mày 1 mình tiếp ...

Dù có thể không gặp em nó rồi mình cũng thấy nhớ nhung các kiểu nhưng vẫn phải kiềm chế bác à ...

Như tôi hiện giờ đang cua nhỏ kia, nt thì trả lời đúng lâu => Thôi đek nhắn nữa. Trong lòng thì cũng muốn nhắn lắm nhưng phải nhịn. Vài ngày sau em nó gọi điện rồi nt lại. Hồi trưa mới nhờ chở nó đi học => đek biết có lừa tình gì không nhưng chở thì cứ chở sợ gì ai ...
 
^
chở đi học làm quái gì để mày đi bộ cho biết tay vì cái tội âm mưu lừa tình tao \m/

còn chủ topic thì túm lại là giờ ngũ đông đi khi nào con bé ấy đến đánh thức thì dậy :|
 
^
chở đi học làm quái gì để mày đi bộ cho biết tay vì cái tội âm mưu lừa tình tao \m/

Gặp trực tiếp thì dễ nhận biết dấu hiệu hơn ...
 
À chuyện này liên quan tới một thằng bạn, nó từng dùng nick anhquansei vô đâm thọt ở Part01 đâm ra giờ nói ko tiện bác ợ :D
...
Nhưng thôi, nãy giờ xoắn BKAV vui quá nên kể luôn :))
[spoil]Mình với em đang đi ăn thì Duy nó gọi điện bảo 15 phút nữa có mặt tại An's Coffee, nó đi trước cho kịp giờ. Tính em ko muốn trễ hẹn nên ăn lèo một phát xong luôn và hối mình đi cho kịp.
Lúc lên là 6h10, tức là sớm hơn năm phút, vô tình gặp bạn ACE trên nên vào chém gió luôn. Thế quái nào 6h20 vẫn ko thấy tới, tưởng nó bị chuyện gì nên mình gọi điện hỏi, nó bảo đang trên đường đi.
6h40 vẫn ko thấy tới, em ấy hơi bực mình nên 6h50 khi nhân vật xuất hiện thì em ấy quay ngoắt đi luôn ko thèm nói chuyện. Bạn Duy nhà mình tới thì cũng tỉnh rụi cười đùa mà ko cảm thấy có lỗi lầm gì cả đâm ra em ấy càng bực. Mình có năn nỉ bảo đừng làm thế, đang đông vui mà, vì mình một lát thôi cũng được. Cuối cùng em ấy cũng quay lại bàn và nói thẳng mặt rằng lần sau có tới trễ vì lí do gì thì cũng phải gọi mà nói, và người lịch sự khi tới phải có một lời xin lỗi (Đúng quá rồi còn gì!)
Anh này thì ko hiểu nghĩ gì mà hỏi ngược lại "Ủa, thế hóa ra mình có lỗi à?" rồi xàm xàm một hồi nói luôn "Ơ, mình quen thế rồi bạn à! Bạn phải biết thông cảm!"
Tính em ấy thoải mái lắm nên mười phút sau là quên ngay, chuyện cũng ko có gì cả, nhưng đó là một dịp biết tính cách của em :>
[/spoil]

hay \m/ cứ phải thế cho nó chừa :))

tới trễ hay ko tới mặc xác nó
còn cách nó nói thì ...

@cat : ý các bài và mâu thuẫn chỗ nào ???

à mà ta chưa kết thúc ... sao mi bik có kết cục rồi =))

Mà 1 buổi gặp thì ko thểb ik tính nết đc , cái cử chỉ nhỏ đó ko thể hiện đc bao nhiu cả ...



Em ko cần bận tâm đâu ... thế coi mình chả là cái j à ... thế chả xứng với sự bận tâm của nó à ...

Phải hỏi cho ra nhẽ ... Sao lại gắt với anh ??? Anh sai chỗ nào à ??? ...
Nhẹ nhàng cũng vừa vừa chứ sao để nó lấn vậy =.='

cũng hay :)) tớ đã bảo cứ nhắn tin đi cat ta lại sợ làm phiền nó cơ ;))

Tôi có 1 nhỏ bạn cũng có 1 thằng bạn trai y hệt như chủ Topic vậy đó. Bị nhỏ đó chửi mắng kiểu gì cũng bám lỳ theo phía sau. Thậm chí hồi trước còn học ở trường bị nhỏ đó tát thẳng vào mặt trước cả đám dưới căng-tin thằng đó lẽo lẽo theo sau ...

Đi chơi chung với cả đám thì khi vui thì nó cười bực thì nó lại mắng chửi thằng đó. Nhiều cái lời lẽ rất khó nghe, cả đám bạn nghe thấy cũng chả biết khuyên can sao. Rồi cũng chia tay nhiều lần rồi lại quen, lúc quen thì làm trò chửi mắng đánh đập con người ta, chia tay xong thì làm mặt buồn các kiểu rời lại quen lại ...

Nói thiệt tôi thấy cái thằng bạn trai nó vừa đáng thương vừa đáng trách. Đáng trách ở chỗ nó làm mất mặt tụi con trai qua, suốt ngày lẽo lẽo như thằng kuly cho nó mắng chửi. Lâu lâu thì nhỏ đó lại quăng cục xương nhả mồi ra cho nó gặm ...

Cũng từa tựa như chủ Thớt vậy đó. Con trai lụy gái kiểu này => Hỏng ...

đấy là 1 thằng đần độn, bác lôi vào đây làm gì, bác cat không đến mức như thế đâu
 
thằng khỉ này
đã nói với mày từ bao lâu rồi là can đảm lên,có thế thôi mà cũng ko xong :-w
 
Ơ cái thằng Mông Teo này... Đang định cho topic lặng dần và mình "chuồn êm" mà ko được =.=!
-- Thôi thì để lại một đoạn văn vậy --

Mấy ngày trước ngồi nghĩ sẽ mở đầu như thế nào để hỏi em "Sao em tức anh thế..." như bác xFatal gợi ý. Nhưng rồi giật mình và nghĩ lại một lời nói của vĩ nhân "85football": "Chiêu thức có thể khiến người kia yêu mình, nhưng bản thân mình thì có thể không yêu!"
Thật nhỉ, sao mình cứ phải nghĩ ngợi rồi tìm cách làm cho giống các bác gợi ý mần gì... Mình yêu em, và cũng muốn em yêu mình. Yêu là yêu cả con người mình, yêu cái sự tồ, yêu cả những khi mình nhảy cởn lên lo lắng cho em vì những việc vặt vãnh! Vậy thì mình dùng "chiêu thức" còn có nghĩa lý gì nữa?
Ko phải mình phớt lờ đi các bác, mình còn phải cảm ơn vì các bác đã lắng nghe - hiểu - và gợi ý theo hướng tốt cho mình ấy chứ :D Mình sẽ coi đó là bài học kinh nghiệm, tuy ko dùng nhưng sẽ dể tránh càng tồ hơn nữa :'>
Và từ giờ mình sẽ Quay lại với con người mình, để khi yêu, là em yêu mình chứ ko phải yêu những lời nói. (Mờ ngoặc: "Quay lại" với nhiều kinh nghiệm được đúc kết từ hai part)
Mà em có không yêu mình cũng được, vì mình đã chuẩn bị tinh thần cho cả hai kết quả rồi :-bd
Lần nữa, cảm ơn các bác đã cùng chia sẽ với mình :-*
 
Hy vọng part 3 có tựa khác
chẳng hạn như " mình đã chia tay cần nghe vài bài hát để bớt buồn" =))
 
ê nhóc
có cảm ơn tao ko đấy

1 kèo thịt chó hoặc cafe 5 mo nào =.='
 
^ Nãy gọi điện, thằng nào bảo hết xăng :-?

@CORBA: Thật ra, máy mình toàn nhạc buồn, vì part01 mình đã nói sở thích nghe nhạc rồi mờ :'>
cơm thêm một số Rock, DJ, Pop, R&B nổi tiếng nữa :-bd
 
Chỉnh sửa cuối:
^ nói dại, sau bao nhiêu cố gắng của anh em, cat ta nhận ra không đến mức yêu em nó lắm, trong khi em nó say mê cat, thế thì part 3 tựa đề là:
Rắc rối mới của mềnh.. (part 3): làm sao để thoát khỏi em nó

=))=))=))=))=))=))
 
=))))) =)))))) =)))))) =))))))) =))))))




Cũng... có thể 8-}
 
part 3 : niềm vui mới của mình : mình đã iu thằng bạn =)))))))))))))))))))))))))))


@ còn có tí xăng chạy 2 buổi ...
 
Thôi ko nói nhiều, từ chối rồi thì coi như bạn đen đi :-" Mà ta ko phải Gay nhé :-w

btw, em bảo "Em làm những việc đó thì chỉ tốt cho anh thôi, anh ko hiểu hết được đâu, hãy cứ sống bình thường đi..."
Tốt cái gì ko biết
b-(
 
Back
Top