slientkid
Thành viên cấp 69
- 8/6/07
- 1,687
- 494
Chuyện là thế này :
Em có quen 1 bạn gái năm lớp 8 và đến đầu lớp 10 thì chia tay .Em và bạn ấy có những chuyện hơn mức ôm hôn bt ,nhưng chưa đến nỗi QHTD .
Em đã sai lầm khi mang những chuyện đó kể kín với 2 đứa bạn thân từ lâu ,em đã nhắc và tin chúng nó sẽ giữ kín .Chúng nó cũng kể cho em nghe chuyện nó mà ,nên bọn em rất tin tưởng ở nhau
Nhưng đáng tiếc là bọn nó ko giữ kín đc ,năm lớp 10 ,bọn nó mang chuyện này đi kể cho người khác ,và cứ thế tin lan ra nhanh hơn
Cô bạn em đã phải gánh chịu nhiều đau khổ ,từ sự nhòm ngó từ người ngoài ,bạn bè cùng lớp v.v...và bạn ấy rất hận em ,nghĩ em là loại tiểu nhân ,đại loại thế ,...
Em thì ko quan tâm bạn chửi hay làm gì em ,vì em biết mình sai .Em chỉ muốn tìm cách nào để giúp đỡ bạn ấy thôi .Mọi chuyện cũng đã qua ,em bây giờ thì ko còn tình cảm gì ,nhưng em nghĩ mình phải có trách nhiệm trong chuyện này
Anh em giúp đỡ !Cảm ơn !
Em có quen 1 bạn gái năm lớp 8 và đến đầu lớp 10 thì chia tay .Em và bạn ấy có những chuyện hơn mức ôm hôn bt ,nhưng chưa đến nỗi QHTD .
Em đã sai lầm khi mang những chuyện đó kể kín với 2 đứa bạn thân từ lâu ,em đã nhắc và tin chúng nó sẽ giữ kín .Chúng nó cũng kể cho em nghe chuyện nó mà ,nên bọn em rất tin tưởng ở nhau
Nhưng đáng tiếc là bọn nó ko giữ kín đc ,năm lớp 10 ,bọn nó mang chuyện này đi kể cho người khác ,và cứ thế tin lan ra nhanh hơn
Cô bạn em đã phải gánh chịu nhiều đau khổ ,từ sự nhòm ngó từ người ngoài ,bạn bè cùng lớp v.v...và bạn ấy rất hận em ,nghĩ em là loại tiểu nhân ,đại loại thế ,...
Em thì ko quan tâm bạn chửi hay làm gì em ,vì em biết mình sai .Em chỉ muốn tìm cách nào để giúp đỡ bạn ấy thôi .Mọi chuyện cũng đã qua ,em bây giờ thì ko còn tình cảm gì ,nhưng em nghĩ mình phải có trách nhiệm trong chuyện này
Anh em giúp đỡ !Cảm ơn !






như này thì đúng là :'>. Mà có những cái mình ko nói nó còn nói lung tung ra
..... Mãi đến năm 12 ta mới hiểu "thẩm" là gì
..........
