Uhn ... Dạo này có lẽ tớ mắc chứng tự kỉ nặng quá thì phải , 2 hôm nằm lăn lộn trên giường nghĩ linh tinh ...
Tớ có khá nhiều bạn bè , có 1 số người tớ rất có cảm tình là muốn những người đó trở thành bạn thân . Nhưng ... được 1 thời gian thì tớ có cảm giác là tớ quá phức tạp , rắc rối (điên ?!) , và tớ sợ những người bạn ấy lại phải hứng rắc rối từ tớ gây ra ( cái này hoàn toàn là có thật ) . Tớ cũng nói những suy nghĩ này ra , dĩ nhiên là các bạn ý phải chối rồi ( miễn cưỡng cười để tớ k phải khó xử ) . Nhưng tớ biết cái gì đang xảy ra ...
Đôi lúc muốn tách ra , kết thúc những mối quan hệ đó để họ được sống tốt hơn . Nhưng chẳng biết làm thế nào . Mình quý họ , họ cũng rất quý mình , rắc rối thì vẫn xảy ra ...
Đọc đến đây chắc mọi người cũng biết tớ k giỏi trong việc điều khiển cuộc sống theo ý mình , rắc rối xảy ra - tớ nhắm mắt mặc kệ , lâu dần rồi cũng quen . Tớ yếu đuối và lười biếng trong suy nghĩ cũng như hành động ...
Tớ k biết làm gì để kiểm soát các mối quan hệ nữa , dạo gần đây chẳng dám làm quen với ai , tớ đang sống trong 1 cái vỏ :( ???
Tớ có khá nhiều bạn bè , có 1 số người tớ rất có cảm tình là muốn những người đó trở thành bạn thân . Nhưng ... được 1 thời gian thì tớ có cảm giác là tớ quá phức tạp , rắc rối (điên ?!) , và tớ sợ những người bạn ấy lại phải hứng rắc rối từ tớ gây ra ( cái này hoàn toàn là có thật ) . Tớ cũng nói những suy nghĩ này ra , dĩ nhiên là các bạn ý phải chối rồi ( miễn cưỡng cười để tớ k phải khó xử ) . Nhưng tớ biết cái gì đang xảy ra ...
Đôi lúc muốn tách ra , kết thúc những mối quan hệ đó để họ được sống tốt hơn . Nhưng chẳng biết làm thế nào . Mình quý họ , họ cũng rất quý mình , rắc rối thì vẫn xảy ra ...
Đọc đến đây chắc mọi người cũng biết tớ k giỏi trong việc điều khiển cuộc sống theo ý mình , rắc rối xảy ra - tớ nhắm mắt mặc kệ , lâu dần rồi cũng quen . Tớ yếu đuối và lười biếng trong suy nghĩ cũng như hành động ...
Tớ k biết làm gì để kiểm soát các mối quan hệ nữa , dạo gần đây chẳng dám làm quen với ai , tớ đang sống trong 1 cái vỏ :( ???