Ada + Leon
Fire in the hole!
- 20/1/08
- 2,729
- 253
Hôm nay tui post bài viết giới thiệu về Raccoon City để anh em tham khảo.::) Đây sẽ là một bài viết mang tính chất tưởng nhớ Raccoon City
vì có lẽ sau này chúng ta sẽ ko còn gặp lại Raccoon City trong game nữa. :wink:
Tổ chức-cơ sở: Raccoon City
Ngày thành lập: 1968
Dân cư: trên 100.000 người
Vị trí: Nằm giữa Miền Tây nước Mỹ.
Phương tiện giao thông- vật tải: Hệ thống vệ tinh, Quốc lộ, hệ thống xe điện ngầm, Đường sắt.
Điều hành bởi: Tập đoàn Umbrella
Mục đích sử dụng: Nghiên cứu dược phẩm
Địa điểm nổi tiếng: Arklay Mountains
Sự kiện quan trọng: Thảm họa Raccoon năm 1998
Nhân vật quan trọng: Thị trưởng Michael Warren
Racoon nằm giữa miền tây nước Mỹ, là thành phố được miêu tả trong loạt game kinh dị Resident Evil của hãng Capcom. Nó là địa điềm chính diễn ra Resident Evil 2, Resident Evil 3: Nemesis và Resident Evil: OutBreak. Thành phố này còn xuất hiện trong loạt film mô phỏng theo game.
I/ Vị trí và tài chính:
Raccoon là thành phố được xây dựng dựa trên kỹ thuật hiện đại nằm giữa miền Tây nước Mỹ . Tài chính của thành phố Raccoon nhận được sự tài trợ rất lớn từ Tập Đoàn Umbrella. Tập đoàn đã chi rất phóng khoáng cho những dự án của thành phố, đưa công ty trở thành một hình ảnh đáng tin cậy đối với người dân thành phố. Mặc dù 50% thị dân là công nhân của tập đoàn quốc tế này nhưng phần lớn họ đều ko ý thức được rằng Umbrella đang hoạt động trái phép.
Cư dân của thành phố có trên 100.000 người, điều này đã được đề cập đến trong đoạn cuối của Resident Evil 3: Nemesis. Khu vực thành phố được chia thành vài quận, bao gồm: Uptown, Downtown và nhiều khu vực chăm sóc sức khỏe theo công nghệ hiện đại. Nhưng cốt lỗi của sự dối trá nằm ở hướng bắc và hướng đông ngoại ô thành phố.
Thị trấn gần nhất với hướng Đông của Raccon City có tên là Stone-Ville, nó được kết nối với thành phố Raccoon bằng một tuyến đường xe điện ngầm.
II/ Lịch sử:
Thành phố Raccoon được thành lập bởi Thị Trưởng Michael Warren, người đã đắc cử vào năm 1987 và tại vị trong 11 năm. Warren là kỹ sư chịu trách nhiệm trong dự án thành lập hệ thống vận tải xe điện cáp treo và ngoài ra còn đóng góp cho hệ thống điện của thành phố. Trong chiến dịch hiện đại hóa thành phố, ông ta đã làm một thỏa thuận với tập đoàn Umbrella – nơi đã tài trợ cho vài dự án của Warren, bao gồm: những ngành phục vụ công cộng, công việc phúc lợi và thực thi những luật lệ. Chiến dịch được biết đến với dự án: “Thấp sáng thế kỷ 21 với Raccoon City”, do tập đoàn Umbrella tài trợ.
Bởi vì chiến dịch kỳ quặc của Warren mà thị trấn đã dần chuyển từ một vùng nông thôn lên một thành phố công nghiệp. Tuy nhiên sự phát triển và hiện đại đại hóa của thành phố cũng tỉ lệ với sự gia tăng của tội ác và các hoạt động khủng bố. Cơ quan Raccoon Police Department (R.P.D.) do Special Tactics And Rescue Squad (S.T.A.R.S.) thành lập vào năm 1996 được xem như một biện pháp đối phó với làn sóng tội ác.
trụ sở R.P.D
Vì sự hợp tác giữa Warren với tập đoàn Umbrella mà công ty (Umbrella) đã trở thành một phần rất lớn trong cuộc sống hằng ngày của người dân, phần lớn họ là công nhân của Umbrella. Nhiều cửa hàng trưng bài sản phẩm của tập đoàn và Umbrella đã có tiếng nói quan trọng trong hội đồng thành phố, thực tế nó đã trở thành một người lãnh đạo thành phố cùng với tên thị trưởng đầy tham vọng
Thảm họa Arklay Mountains:
Khu rừng xảy ra tai nạn
Liên tiếp những vụ giết người và ăn thịt người kỳ quái đã diễn ra trong những khu rừng tại Arklay Mountains ở hướng Đồng thành phố, bắt đầu vào tháng 5 năm 1998 và tiếp tục diễn ra trong nhiều tháng sau đó. Nạn nhân thường là người đi đường, những người đi dã ngoại hoặc những cặp tình nhân,… họ bị tấn công rất tàn bạo bởi những con chó hay những bộ phận của cơ thể người, đôi khi là những sinh vật không xác định được. Cảnh sát Raccoon đều bị mất tích khi cố gắng xác minh hoặc muốn ngăn chặn những sự việc kỳ lạ này. Trách nhiệm về những tai nạn kỳ quá này được quy cho tục lệ thờ cúng của một tôn giáo nào đó.
Ceberus và Zombie- kết quả thí nghiệm từ T-Virus
Vào ngày 23 tháng 7, Đội S.T.A.R.S. được phái đến vùng này để tìm ra sự thật. Phi công của đội Bravo buộc phải hạ cánh xuống bãi đất trống vì vấn đề máy móc, và đội Alpha đã được gửi đến để giải cứu họ. 12 thành viên của đội Alpha và 1 phi công dự bị của R.P.D đã được gửi đến Arklay Mountains, chỉ có 5 người còn sống. Họ báo cáo rằng đã khám phá ra một tòa biệt thự nơi mà tập đoàn Umbrella đã tiến hành những cuộc thí nghiệm vũ khí sinh học với tác nhân gây đột biết được gọi là T-Virus. Những bãi đất trống là nơi mà các kết quả thí nghiệm đi lại lê la, vật vờn trông đến sợn gai óc, bao gồm cả zombie.
Tuy nhiên sau đó toà biệt thự và toàn bộ chứng cớ đã bị tiêu hủy, và vì sức ảnh hưởng của Umbrella đối với thành phố cũng như sự tham nhũng của cảnh sát trưởng Brian Irons mà những người còn sóng sót không nhận được bất cứ sự bồi thường hay giải thích nào, cũng không còn tổ chức nào đảm nhận trách nhiệm tìm ra chân tướng sự việc.
Đại sảnh toà biệt thự
James Marcus, một nhà khoa học của Umbrella đã phán tán T-Virus tại toà biệt thự sau khi bị Albert Wesker và William Birkin ám sát. Marcus đã lên kết hoạch phát tán virus ra Raccoon City nhưng hắn đã bị Rebecca Chambers và Billy Coen giết tại "cơ sở huấn luyện" của Umbrella ở Arklay Mountains.
Thảm họa Raccoon City:
Sự bùng phát một loại virus khác có liên quan tới T-Virus đã diễn ra 2 tháng sau đó, vào ngày 22 thàng 9 năm 1998. Khi tập đoàn Umbrella cố gắng lấy mẫu G-Virus từ William Birkin-một trong những nhà nghiên cứu sống ẩn vật .
William Birkin
Sau khi bị bắn nhiều phát đạn liên tiếp Birkin bị thương rất nặng và có ý định tái tạo năng lực bản thân, anh ta đã tự tiêm vào người mẫu G-Virus (cái thứ mà tập đoàn Umbrella muốn lấy được bằng mọi giá). Thật không may,vì khả năng gây đột biến của G-virus đã khiến anh ta mất tính người và biến anh ta thành một cổ máy giết người không thể ngăn chặn. Anh ta đã giết đội bán quân sự - những người đã cố gắng đánh cắp G-Virus, trong lúc anh ta làm việc này thì những mẫu T-Virus đã bị vỡ ra và phát tán theo đường cống ngầm. Những con chuột mang T-Virus thông vào thành phố, đây là nguyên nhân chính dẫn đế sự bùng phát virus.
Lũ chuột gặm nhấm T-Virus
Nhận ra tai nạn này Umbrella đã bắt đầu sơ tán dân cư thành phố, người có cương vị cao hay những thành viên chủ cốt thì được ưu tiên vào những nơi quan trọng. Rạng sáng ngày 25 tháng 9 năm 1998, các đơn vị quân đội Mỹ đã được gọi đến để sơ tán thị dân và bắt đầu dựng nên những rào cản bao quanh toàn bộ chu vi thành phố, việc này có tác dụng như là sự kiểm dịch. Trụ sở R.P.D đã rất cố gắng nhưng bị thất bại trong việc ngăn lũ zombie được tạo ra từ T-Virus, ngay cả khi họ đã dựng rất nhiều vật cản và sử dụng những vũ khí tốt nhất (mặc dù họ không được huấn luyện để ngăn chặn zombie bùng phát).
Nguyên nhân chính là vì họ đã không nhận được sự giúp đỡ từ hành động của Brian Irons, người đã cố gắng ngăn không cho các viên sĩ quan và dân thường tiến vào đồn cảnh sát. Đến ngày 26 tháng 9, Đồn cảnh sát bị cô lập và bị cắt đứt liên lạc với bên ngoài. Vào ngày 27 tháng 9, các viên sĩ quan cảnh sát đã cố gắng tiêu diệt lũ zombie trên đường phố một lần cuối cùng, nhưng đã bị thất bại khi mà những rào cản họ dựng lên đã bị zombie vượt qua. Những người còn sống sót bên trong tòa nhà vẫn cố gắng giữ khoảng cách với zombies qua nhiều ngày, cho đến khi chỉ còn lại 3 viên sĩ quan: Brian Irons, Marvin Branagh và một người không rõ lai lịch (chắc là Brad Vicker^^).
Umbrella cũng gửi đội Umbrella Biohazard Countermeasure Service (U.B.C.S.) đến để tìm và giải cứu những người bị mất tích vào ngày 26 và 27, đội U.B.C.S. cùng có một kết cuộc thê thảm với những người còn sống sót.
Carlos Olivera- thành viên U.B.C.S.
Người giám sát biệt đội U.B.C.S. còn thực thi một nhiệm vụ bí mật nữa là: đi thu thập toàn bộ dữ liệu về vũ khí sinh học của Umbrella và hủy hoại bất cứ chứng cớ nào được tìm thấy.
Nicholai- kẻ xảo huyệt nhất trong đội U.B.C.S.
Ngày 29 tháng 9, gần như mọi người trong thành phố đều bị giết bởi những con quái vật và những vũ khí sinh học phát tán từ phòng thí nghiệm Umbrella, hoặc do học ko thể chống lại tác dụng của T-Virus và trờ thành zombie. Những rào chắn quân sự bị hỏng vài chỗ, những người đi đường vô ý thức đã vào thành phố, những người còn sống sót cũng nhân cơ hội này rời khỏi thành phố.
Khoảng thời gian giữa tối 30 thàng 9 và rạng sáng ngày 1 thàng 10, chính phủ Mỹ đã quyết định phá hủy Raccoon City bằng cách thực hiện nhiều cuộc ném boom trên không bất chấp việc các thành viên Umbrella đang hoạt động trong chính phủ cố gắng thuyết phục "Nhóm Hội Đồng lập Pháp" để tránh khỏi một cuộc tấn công. Hoạt động này có codename là: “Mission Code: XX” và được gọi là “Chiến dịch diệt khuẩn” trong một báo cáo mới nhất về việc phá hủy thành phố, đã có 3 quả tên lửa đầu đạn hạt nhân với sức công phá mạnh lần lượt được phóng ra từ: máy bay ném boom hoặc từ xi-lô chứa tên lửa và tiếp theo là vụ ném boom trên không từ máy bay phản lực. Toàn bộ khu vực Raccoon City bị thiêu trụi, ước tính có trên 100.000 người thiệt mạng. Điều này đã trái ngược với lòng tin của nhân nhân vào việc không sử dụng vũ khí hạt nhân.
Đầu tháng 10 năm 1998, chính phủ Mỹ và Umbrella tiến hành rà soát kỹ lưỡng ở ngoại vi thành phố để tìm kiếm những người còn sống sót và chất độc sinh học, đồng thời cũng điều tra việc gì đã xảy ra với Raccoon City. Cuối thàng 2 năm 2000 quá trình tìm kiếm kết thúc mà không tìm thấy bất kỳ người nào còn sống, nhưng một vài dấu vết liên quan tới việc sản xuất trái phép T-Virus và G-Virus đã được tìm thấy.
G-Virus
Khu vực Raccoon City đỗ nát và 12 dặm xung quanh được khai báo là nơi tồn tại chất độc sinh học và trở thành khu vực bị cấm, chỉ có thành viên chính phủ Mỹ và người của Umbrella mới được vào khu vực cấm. Ở đoạn kết của Resident Evil: Outbreak, khu vực này là nơi ngăn cách Raccoon City với thế giới bên ngoài, và Umbrella đã xây dựng một “Cơ sở thử nghiệm và nghiên cứu phân loại”. Sau này cơ sở đã bị đóng cửa do hoạt động trái phép và có liên quan đến chất độc sinh học. Nhưng trong Resident Evil 4, khi Umbrella sụp đổ thì chính phủ Mỹ đã tiếp quản cơ sở này. Bây giờ nó được điều hành bởi quân đội Mỹ, nhiệm vụ chủ yếu của nó là theo dõi khu vực trước cồng và phạm vi xung quanh nơi mà trước kia tập đoàn Umbrella hoạt động.
vì có lẽ sau này chúng ta sẽ ko còn gặp lại Raccoon City trong game nữa. :wink:Raccoon City
Bản đồ Raccoon City
Bản đồ Raccoon City
Tổ chức-cơ sở: Raccoon City
Ngày thành lập: 1968
Dân cư: trên 100.000 người
Vị trí: Nằm giữa Miền Tây nước Mỹ.
Phương tiện giao thông- vật tải: Hệ thống vệ tinh, Quốc lộ, hệ thống xe điện ngầm, Đường sắt.
Điều hành bởi: Tập đoàn Umbrella
Mục đích sử dụng: Nghiên cứu dược phẩm
Địa điểm nổi tiếng: Arklay Mountains
Sự kiện quan trọng: Thảm họa Raccoon năm 1998
Nhân vật quan trọng: Thị trưởng Michael Warren
Racoon nằm giữa miền tây nước Mỹ, là thành phố được miêu tả trong loạt game kinh dị Resident Evil của hãng Capcom. Nó là địa điềm chính diễn ra Resident Evil 2, Resident Evil 3: Nemesis và Resident Evil: OutBreak. Thành phố này còn xuất hiện trong loạt film mô phỏng theo game.
I/ Vị trí và tài chính:
Raccoon là thành phố được xây dựng dựa trên kỹ thuật hiện đại nằm giữa miền Tây nước Mỹ . Tài chính của thành phố Raccoon nhận được sự tài trợ rất lớn từ Tập Đoàn Umbrella. Tập đoàn đã chi rất phóng khoáng cho những dự án của thành phố, đưa công ty trở thành một hình ảnh đáng tin cậy đối với người dân thành phố. Mặc dù 50% thị dân là công nhân của tập đoàn quốc tế này nhưng phần lớn họ đều ko ý thức được rằng Umbrella đang hoạt động trái phép.
Cư dân của thành phố có trên 100.000 người, điều này đã được đề cập đến trong đoạn cuối của Resident Evil 3: Nemesis. Khu vực thành phố được chia thành vài quận, bao gồm: Uptown, Downtown và nhiều khu vực chăm sóc sức khỏe theo công nghệ hiện đại. Nhưng cốt lỗi của sự dối trá nằm ở hướng bắc và hướng đông ngoại ô thành phố.
Thị trấn gần nhất với hướng Đông của Raccon City có tên là Stone-Ville, nó được kết nối với thành phố Raccoon bằng một tuyến đường xe điện ngầm.
II/ Lịch sử:
Thành phố Raccoon được thành lập bởi Thị Trưởng Michael Warren, người đã đắc cử vào năm 1987 và tại vị trong 11 năm. Warren là kỹ sư chịu trách nhiệm trong dự án thành lập hệ thống vận tải xe điện cáp treo và ngoài ra còn đóng góp cho hệ thống điện của thành phố. Trong chiến dịch hiện đại hóa thành phố, ông ta đã làm một thỏa thuận với tập đoàn Umbrella – nơi đã tài trợ cho vài dự án của Warren, bao gồm: những ngành phục vụ công cộng, công việc phúc lợi và thực thi những luật lệ. Chiến dịch được biết đến với dự án: “Thấp sáng thế kỷ 21 với Raccoon City”, do tập đoàn Umbrella tài trợ.
Bởi vì chiến dịch kỳ quặc của Warren mà thị trấn đã dần chuyển từ một vùng nông thôn lên một thành phố công nghiệp. Tuy nhiên sự phát triển và hiện đại đại hóa của thành phố cũng tỉ lệ với sự gia tăng của tội ác và các hoạt động khủng bố. Cơ quan Raccoon Police Department (R.P.D.) do Special Tactics And Rescue Squad (S.T.A.R.S.) thành lập vào năm 1996 được xem như một biện pháp đối phó với làn sóng tội ác.
trụ sở R.P.D
Vì sự hợp tác giữa Warren với tập đoàn Umbrella mà công ty (Umbrella) đã trở thành một phần rất lớn trong cuộc sống hằng ngày của người dân, phần lớn họ là công nhân của Umbrella. Nhiều cửa hàng trưng bài sản phẩm của tập đoàn và Umbrella đã có tiếng nói quan trọng trong hội đồng thành phố, thực tế nó đã trở thành một người lãnh đạo thành phố cùng với tên thị trưởng đầy tham vọng
Thảm họa Arklay Mountains:
Khu rừng xảy ra tai nạn
Liên tiếp những vụ giết người và ăn thịt người kỳ quái đã diễn ra trong những khu rừng tại Arklay Mountains ở hướng Đồng thành phố, bắt đầu vào tháng 5 năm 1998 và tiếp tục diễn ra trong nhiều tháng sau đó. Nạn nhân thường là người đi đường, những người đi dã ngoại hoặc những cặp tình nhân,… họ bị tấn công rất tàn bạo bởi những con chó hay những bộ phận của cơ thể người, đôi khi là những sinh vật không xác định được. Cảnh sát Raccoon đều bị mất tích khi cố gắng xác minh hoặc muốn ngăn chặn những sự việc kỳ lạ này. Trách nhiệm về những tai nạn kỳ quá này được quy cho tục lệ thờ cúng của một tôn giáo nào đó.
Ceberus và Zombie- kết quả thí nghiệm từ T-Virus
Vào ngày 23 tháng 7, Đội S.T.A.R.S. được phái đến vùng này để tìm ra sự thật. Phi công của đội Bravo buộc phải hạ cánh xuống bãi đất trống vì vấn đề máy móc, và đội Alpha đã được gửi đến để giải cứu họ. 12 thành viên của đội Alpha và 1 phi công dự bị của R.P.D đã được gửi đến Arklay Mountains, chỉ có 5 người còn sống. Họ báo cáo rằng đã khám phá ra một tòa biệt thự nơi mà tập đoàn Umbrella đã tiến hành những cuộc thí nghiệm vũ khí sinh học với tác nhân gây đột biết được gọi là T-Virus. Những bãi đất trống là nơi mà các kết quả thí nghiệm đi lại lê la, vật vờn trông đến sợn gai óc, bao gồm cả zombie.
Tuy nhiên sau đó toà biệt thự và toàn bộ chứng cớ đã bị tiêu hủy, và vì sức ảnh hưởng của Umbrella đối với thành phố cũng như sự tham nhũng của cảnh sát trưởng Brian Irons mà những người còn sóng sót không nhận được bất cứ sự bồi thường hay giải thích nào, cũng không còn tổ chức nào đảm nhận trách nhiệm tìm ra chân tướng sự việc.
Đại sảnh toà biệt thự
James Marcus, một nhà khoa học của Umbrella đã phán tán T-Virus tại toà biệt thự sau khi bị Albert Wesker và William Birkin ám sát. Marcus đã lên kết hoạch phát tán virus ra Raccoon City nhưng hắn đã bị Rebecca Chambers và Billy Coen giết tại "cơ sở huấn luyện" của Umbrella ở Arklay Mountains.
Thảm họa Raccoon City:
Sự bùng phát một loại virus khác có liên quan tới T-Virus đã diễn ra 2 tháng sau đó, vào ngày 22 thàng 9 năm 1998. Khi tập đoàn Umbrella cố gắng lấy mẫu G-Virus từ William Birkin-một trong những nhà nghiên cứu sống ẩn vật .
William Birkin
Sau khi bị bắn nhiều phát đạn liên tiếp Birkin bị thương rất nặng và có ý định tái tạo năng lực bản thân, anh ta đã tự tiêm vào người mẫu G-Virus (cái thứ mà tập đoàn Umbrella muốn lấy được bằng mọi giá). Thật không may,vì khả năng gây đột biến của G-virus đã khiến anh ta mất tính người và biến anh ta thành một cổ máy giết người không thể ngăn chặn. Anh ta đã giết đội bán quân sự - những người đã cố gắng đánh cắp G-Virus, trong lúc anh ta làm việc này thì những mẫu T-Virus đã bị vỡ ra và phát tán theo đường cống ngầm. Những con chuột mang T-Virus thông vào thành phố, đây là nguyên nhân chính dẫn đế sự bùng phát virus.
Lũ chuột gặm nhấm T-Virus
Nhận ra tai nạn này Umbrella đã bắt đầu sơ tán dân cư thành phố, người có cương vị cao hay những thành viên chủ cốt thì được ưu tiên vào những nơi quan trọng. Rạng sáng ngày 25 tháng 9 năm 1998, các đơn vị quân đội Mỹ đã được gọi đến để sơ tán thị dân và bắt đầu dựng nên những rào cản bao quanh toàn bộ chu vi thành phố, việc này có tác dụng như là sự kiểm dịch. Trụ sở R.P.D đã rất cố gắng nhưng bị thất bại trong việc ngăn lũ zombie được tạo ra từ T-Virus, ngay cả khi họ đã dựng rất nhiều vật cản và sử dụng những vũ khí tốt nhất (mặc dù họ không được huấn luyện để ngăn chặn zombie bùng phát).
Nguyên nhân chính là vì họ đã không nhận được sự giúp đỡ từ hành động của Brian Irons, người đã cố gắng ngăn không cho các viên sĩ quan và dân thường tiến vào đồn cảnh sát. Đến ngày 26 tháng 9, Đồn cảnh sát bị cô lập và bị cắt đứt liên lạc với bên ngoài. Vào ngày 27 tháng 9, các viên sĩ quan cảnh sát đã cố gắng tiêu diệt lũ zombie trên đường phố một lần cuối cùng, nhưng đã bị thất bại khi mà những rào cản họ dựng lên đã bị zombie vượt qua. Những người còn sống sót bên trong tòa nhà vẫn cố gắng giữ khoảng cách với zombies qua nhiều ngày, cho đến khi chỉ còn lại 3 viên sĩ quan: Brian Irons, Marvin Branagh và một người không rõ lai lịch (chắc là Brad Vicker^^).
Umbrella cũng gửi đội Umbrella Biohazard Countermeasure Service (U.B.C.S.) đến để tìm và giải cứu những người bị mất tích vào ngày 26 và 27, đội U.B.C.S. cùng có một kết cuộc thê thảm với những người còn sống sót.
Carlos Olivera- thành viên U.B.C.S.
Người giám sát biệt đội U.B.C.S. còn thực thi một nhiệm vụ bí mật nữa là: đi thu thập toàn bộ dữ liệu về vũ khí sinh học của Umbrella và hủy hoại bất cứ chứng cớ nào được tìm thấy.
Nicholai- kẻ xảo huyệt nhất trong đội U.B.C.S.
Ngày 29 tháng 9, gần như mọi người trong thành phố đều bị giết bởi những con quái vật và những vũ khí sinh học phát tán từ phòng thí nghiệm Umbrella, hoặc do học ko thể chống lại tác dụng của T-Virus và trờ thành zombie. Những rào chắn quân sự bị hỏng vài chỗ, những người đi đường vô ý thức đã vào thành phố, những người còn sống sót cũng nhân cơ hội này rời khỏi thành phố.
Khoảng thời gian giữa tối 30 thàng 9 và rạng sáng ngày 1 thàng 10, chính phủ Mỹ đã quyết định phá hủy Raccoon City bằng cách thực hiện nhiều cuộc ném boom trên không bất chấp việc các thành viên Umbrella đang hoạt động trong chính phủ cố gắng thuyết phục "Nhóm Hội Đồng lập Pháp" để tránh khỏi một cuộc tấn công. Hoạt động này có codename là: “Mission Code: XX” và được gọi là “Chiến dịch diệt khuẩn” trong một báo cáo mới nhất về việc phá hủy thành phố, đã có 3 quả tên lửa đầu đạn hạt nhân với sức công phá mạnh lần lượt được phóng ra từ: máy bay ném boom hoặc từ xi-lô chứa tên lửa và tiếp theo là vụ ném boom trên không từ máy bay phản lực. Toàn bộ khu vực Raccoon City bị thiêu trụi, ước tính có trên 100.000 người thiệt mạng. Điều này đã trái ngược với lòng tin của nhân nhân vào việc không sử dụng vũ khí hạt nhân.
Đầu tháng 10 năm 1998, chính phủ Mỹ và Umbrella tiến hành rà soát kỹ lưỡng ở ngoại vi thành phố để tìm kiếm những người còn sống sót và chất độc sinh học, đồng thời cũng điều tra việc gì đã xảy ra với Raccoon City. Cuối thàng 2 năm 2000 quá trình tìm kiếm kết thúc mà không tìm thấy bất kỳ người nào còn sống, nhưng một vài dấu vết liên quan tới việc sản xuất trái phép T-Virus và G-Virus đã được tìm thấy.
G-Virus
Khu vực Raccoon City đỗ nát và 12 dặm xung quanh được khai báo là nơi tồn tại chất độc sinh học và trở thành khu vực bị cấm, chỉ có thành viên chính phủ Mỹ và người của Umbrella mới được vào khu vực cấm. Ở đoạn kết của Resident Evil: Outbreak, khu vực này là nơi ngăn cách Raccoon City với thế giới bên ngoài, và Umbrella đã xây dựng một “Cơ sở thử nghiệm và nghiên cứu phân loại”. Sau này cơ sở đã bị đóng cửa do hoạt động trái phép và có liên quan đến chất độc sinh học. Nhưng trong Resident Evil 4, khi Umbrella sụp đổ thì chính phủ Mỹ đã tiếp quản cơ sở này. Bây giờ nó được điều hành bởi quân đội Mỹ, nhiệm vụ chủ yếu của nó là theo dõi khu vực trước cồng và phạm vi xung quanh nơi mà trước kia tập đoàn Umbrella hoạt động.