Thành Rampart là thành mà tôi khoái nhất (nhưng mà dạo này đang chơi thử Dungneon cũng thấy hay hay )
-Tướng : cũng đa dạng như bao thành khác đều có cãc kỹ năng tuyệt vời ,,nhưng tôi ghét nhất là không học được phép lửa (hic hic mà lửa thì nhiều phép hay lắm.....Tôi hay chơi tướng Ivor vì nó có cung sẵn tiện cho việc chiến nước đầu...
-Quân :đa dạng và mạnh thậm chí hơn các thành khác ,,tui chỉ nói sơ thua cái này ai chả biết
+Quân bậc 1 :Nhân mã ,,đánh đầu tiên thuận lợi vì đi nhanh ,,chiếm hai ô nên bo cung tốt chỉ cần 3 con thôi là bo được cung
+Quân bậc 2 :Lão già lùn này tui không thích mấy vì đi chậm đánh yếu không có gì hay chỉ làm bia đỡ đạn thôi
+Quân bậc 3 :Cung thủ mạnh phải nói là nhất trong các cung thủ bậc 3 thậm chí bậc hơn nữa vì mua rẻ bắn hai lượt thực sự là vũ khí lợi hại của Rampart........
+Quân bậc 4 :Ma cây đi rất chậm nhưng đánh mạnh máu trâu lại có khả năng giữ khách dùng bo cung hoặc lốc lên cho nó sang sân đối phương thì bạn sẽ cẩm thấy nó lợi hại đến mức nào...
+Quân bậc 5 :Ngựa bay không mạnh lắm nhưng tốc độ cao nên khi mà ta chưa đúc được rồng thì nó hay đem lại cho ta đi trước mà dùng phép...
+Quân bậc 6 :Ngựa 1 sừng ,,xét về quân cùng loại chỉ thua ngụa đen của thành ma thôi ,,đi nhanh máu nhiều lại có phép ( gì ý nhỉ quên rồi mới đau chứ ) làm quân địch hoá đá,,,rất hay............
+Quân bậc 7 :Rồng vàng không chịu phép của đối phương và cả phép của ta nữa nên chết mà không cức được uổng lắm tốc độ cao Attack trâu.....
+Quân bậc 8 :vào thư viện mà đọc bạn nhé
Quân thành này với 1 cung bắn và 2 quân bay đánh tay đôi rất hay nhưng công thành thì chưa hay lắm trừ khi lên được pháo mạnh hoặc có phép hồi sinh cũng được mới ổn không thì chết cung là 2 quân bay kia mất chỗ dung thân ngay ....................