Tuỳ điều kiện thôi. Bây giờ thông thường người ta không chiến XL 200% nữa. Thay vào đó là các bản đồ M 160% hay 120%. Trong điều kiện như thế có thể xây grand elves rất sớm. Từ đó khả năng mở đường của rampart quá thuận. Tôi đã từng cầm castle, tướng catlin, đánh từ đầu chí cuối không sai một nước. Thế mà vẫn thua trắng tay trước thành rampart. Mặc dù mở đường nhanh hết sức vẫn không theo kịp tốc độ của đối thủ. Ván đó thế này. Hai bên bị ngăn cách bởi một đám quân bậc 7. Trong 6 tuần tôi đã chiến hết phần map của mình, ăn tất cả những thứ có thể ăn, không những thế còn giải phóng thêm được 4 thiên thần. Quân lực sung mãn (xây thiên thần từ tuần 1). Thế nhưng vẫn không đủ sức vượt qua đám quân bậc 7 kia. Tôi nhẩm tính sẽ chờ thêm 1 tuần nữa là vừa xây archangel, vừa kéo đi chiến một thể. Thế mà đùng đùng từ đâu kéo sang con mụ Mephala, nó uýnh chết đám quân bậc 7, rùi kéo xốc tới mần thịt thành tôi. Như thế tức là hắn phải giết hai đám quân bậc 7, cày một đống artifact ở giữa map rùi mới sang dệt tôi được. Trận đó nghĩ lại mà vẫn ức vì mình đánh không sai một bước, quân mạnh hơn, thế mà thua. Từ đó, tôi mới tin rằng thành rampart thực ra mạnh hơn bề ngoài tưởng rất nhiều.