• [THÔNG BÁO] CẢNH BÁO LỪA ĐẢO MẠO DANH QUẢN TRỊ VIÊN
    Chào các thành viên GameVN,
    Dạo gần đây tình trạng lừa đảo scamming và phishing đang gia tăng. Ban quản trị GameVN xin lưu ý toàn bộ thành viên:
    KHÔNG/ ĐỪNG / CẤM cho bất kỳ ai tự xưng là quản trị viên của server vay tiền.
    Mọi hành vi lân la làm quen, tự tiện nhắn tin trên Discord, Facebook, Zalo hoặc các nền tảng mạng xã hội khác,
    núp bóng dưới danh nghĩa sinh hoạt của quản trị viên, đều có tỉ lệ rất, rất cao là lừa đảo.
    Nếu có tài khoản lạ add friend hoặc nhắn tin xin tiền dưới danh nghĩa admin:
    Block ngay
    Report ngay
    Không chuyển khoản, không cung cấp thông tin cá nhân


    Quản trị viên của forum và Discord server GameVN không có nhu cầu vay tiền thành viên.
    Không có lý do nào để admin chủ động kết bạn rồi xin tiền.
    Mọi thông báo chính thức chỉ được đăng trên kênh thông báo của server và topic chính thức trên forum.
    Tin nhắn riêng từ tài khoản lạ không phải thông báo của ban quản trị.
    Cảm ơn các bạn đã chú ý và cùng giữ cộng đồng an toàn.
    — Ban quản trị GameVN

    Tắt thông báo bằng nút X bên góc phải của bảng thông báo*

Ran Online - "Trung Thu Gấu"

Status
Không mở trả lời sau này.

kenhatgan

C O N T R A
Tham gia ngày
3/1/08
Bài viết
1,591
Reaction score
1
Real Life: Trăng Tròn có Người Sói
RAN Online: Trăng Tròn có... Người Gấu! Haha! :devil:

Cứ mỗi năm vào cái tuần trước ngày Trung Thu , Hiệu Trưởng đều nhận được hàng ngàn chiếc Lồng Đèn Trung Thu từ bạn bè và các học viên gửi tặng cho ông. Ông rất thích cũng như rất trân trọng các món quà "vô giá" này. Thế nhưng, vào một đêm tối, xuất hiện nhiều kẻ lạ mặt với hình thù to lớn khoác trên mình mộ trang phục đen với đôi tai tròn kỳ dị đầy bí ẩn đã xâm nhập và lấy đi tất cả “Lồng Đèn Trung Thu” này.

lantern_by_mastermindjass.jpg


Lồng Đèn Trung Thu

Hay tin bị mất trộm, Hiệu Trưởng rất buồn rầu khổ sở khiến ngày đêm ông không thể ngủ được. Tuy các vật phẩm “Lồng Đèn Trung Thu” không lớn về giá trị vật chất nhưng giá trị tinh thần cực kỳ lớn: Các món quà của những người bạn, những học viên ngoan giỏi mà ông rất yêu mến lâu nay.

Ông đã dò xét nhiều nơi, sử dụng tất cả học viên giỏi nhất, tin cậy nhất của mình để thu thập tung tích kẻ trộm. Kết quả mau chóng được gửi đến, thủ phạm lấy trộm “Lồng Đèn Trung Thu” của ngài Hiệu Trưởng không ai khác ngoài những tên trộm có bí danh "Gấu Mặt Trăng” đáng ghét kia.

gau.jpg


Những kẻ trộm "Gấu Mặt Trăng" đáng ghét...

Sau khi tra cứu danh tánh thủ phạm ăn cắp “Lồng Đèn Trung Thu”, Hiệu Trưởng liền ra lệnh thông báo cho toàn thể học viên phải lấy lại bằng được những chiếc “Lồng Đèn Trung Thu” đã bị đánh "trộm viếng" và kèm theo là một phần thưởng xứng đáng. Đó chính là một bộ trang phục làm bằng “da Gấu” rất dễ thương!

Cách thức tham gia sự kiện "Gấu Mặt Trăng":

Thời gian: từ 6:00 ngày 05/09/2008 đến 6:00 ngày 15/09/2008

Thu thập các "Lồng Đèn Trung Thu" từ Gấu Mặt Trăng đang lẫn trốn trong những Hộp May Mắn

Đem đến NPC Người Đại Diện tại khu vực Chợ để đổi lấy phần thưởng tương xứng:

20 Lồng Đèn Trung Thu ---> 01 Mặt Trăng tròn hoặc 01 thẻ đổi quần áo Gấu

05 thẻ đổi quần áo Gấu ---> 01 bộ đồ Gấu đen

1433584766_8ddc7ea42b.jpg
 
Topic này ko có ai thì del thôi:D
 
ớ tớ cứ tưởng trung thu thì phải ngọc thố với Hằng Nga chứ nhỉ, Gấu đen vào đây làm gì? Chít hút mật à?
 
ớ tớ cứ tưởng trung thu thì phải ngọc thố với Hằng Nga chứ nhỉ, Gấu đen vào đây làm gì? Chít hút mật à?
Gấu đen thì phải bị lấy mật cơ =))
P.S: Chủ thớt đổi nick thành kelieulinh đi, toàn post thông tin về ran ở TLC mà hem sợ chém thì nhát nỗi gì :'>
 
Công nhận CyberWorld PR cho Ran khiếp thật , không biết có thay đổi được gì ko nhỉ ? :-/
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top