Arc2 liên quan đến arc 4, bác đọc spoil mới thấy nó gắn kết. Nhân tiện cũng để giới thiệu phát triển nhân vật, nên phải chậm. Sang arc 3 mới bắt đầu đi vào cốt truyện chínharc mới không biết sao chứ xem tới hết arc 2 nầy thấy hơi mệt mệt rồi đó, cảm giác nó cứ rời rời chả đâu đến đâu![]()



)

. Kể cả Emi có Puck bảo vệ đấy nhưng nhớ lại ep 3 thì không có Sub ới Puck thì ẻm lên dĩa rồi, và cũng chả ai biết Puck mạnh đến đâu, có bảo vệ nổi ẻm không? Ai biết khi nào có kẻ ám sát ẻm? Dù đi theo có vô dụng không ngăn cản được việc xấu xảy ra nhưng sẽ có thông tin cho loop sau để mà lập kế hoạch tác chiến (thế chú ấy mới bảo mình chỉ có ích khi mọi chuyện xảy ra). Ngồi nhà đợi chấp nhận rủi ro thì 1 lựa chọn không tốt tí nào, không có thông tin thì phí ngay 1 lặp phải chịu đau tự sát. Ai mà biết có sẽ có nhân chứng chứng kiến cái chết của ẻm để mà tìm manh mối? 

