:v
Nếu thảo luận để đánh giá một nhân vật một cách khách quan thì việc lấy góc nhìn mình là thằng đấy thì cũng không sai, mỗi người đều có cách suy nghĩ khác nhau nên không đồng ý với nhau là chuyện bình thường, miễn sao hợp lý thì ok thôi. Như thằng Subara, từ vụ Rem và Ram, từ đầu nó cũng đâu muốn dây vào 2 chị em này, mới quen mà, đâu cần sống chết giúp :v. Nhưng trãi qua nhiều lần reset, làm việc chung, hiểu nhiều hơn về Rem và Ram thì Subaru đã coi 2 người như bạn bè rồi. Nên bảo Subaru bỏ đi, kệ mịa chuyện gì sắp xảy ra, Rem và Ram chết thế nào cũng chả cần quan tâm là phi logic, thử ngoài đời, bạn sống một mình không thân thích, chỉ có bạn bè, biết thằng bạn sắp chết mà không cứu xem. Huống chi cái arc đang diễn ra lại liên quan đến Emilya, người từng cứu Subaru và là love-at-first-sight =]].
Ngoài ra mấy thím bảo Subaru nên lợi dụng skill reset này mà đi kiếm gái, kiếm tiền, chơi bời... thì nên xem lại, hoặc thử cái cảm giác tự cầm dao đâm vào cổ mình xem có dám không đã rồi hãy 'lợi dụng' skill này. Ai mà biết nhắm mắt chết xong là im giấc ngàn thu luôn hay reset tiếp =]]
Còn nếu đánh giá theo toàn cục, phim có hay hoặc dở thì lại cần xem ở nhiều khía cạnh rộng hơn, mình không phải chuyên gia nên miễn bình luận vụ này. Nhưng nếu xét theo một thằng xem anime bình thường thì mình thấy phim hay :v. Subaru thì có nhiều tình huống đúng là ngu như bò, trẻ trâu và bốc đồng thật, nhưng nó không xấu, mà theo mình Subaru ngày càng trưởng thành hơn. Ít ra ý đồ của tác giả đã thành công khi xây dựng nhân vật Subaru.
Khéo cái là... protagonist mà yy chuyện gì cũng thông minh, tài giỏi đẹp trai thì bị chê là yy quá. Còn ngu, hãm tài rồi từ từ trưởng thành thì cũng bị ghét. Khách quan chút đê.