Đọc mấy cái bình luận chê ở trang trước thấy không hợp lý.
Cảnh quay chậm gặt lúa là để khoe cảnh đẹp là chính, tiếp đó là cho thấy đời sống của cái làng này từ trước tới giờ, con người làm việc vui vẻ dưới ánh mặt trời.
Đồ công nghệ của phim này nó trải dài khắp vũ trụ nên một số nơi hiện đại hẳn mà cũng có một số nơi lạc hậu. Làng này phần 1 cũng đã đi cầy bừa bằng sức người, mặc dù có cửa đóng mở tự động nhưng đồ đạc vẫn toàn dăm ba cái đồ gỗ đồ gạch là chính, cốc chén cũng toàn bằng nhôm. Được vài món hiện đại thì chắc là đi giao dịch ở đâu về được chứ về căn bản vẫn là một cái làng nghèo. Đến đám tàu bay của Chiến Hạm cũng một số con thì bay bình thường còn một số con thì vừa bay vừa nhả khói, đúng kiểu có đồ gì là dùng hết chứ không phải toàn độ xịn hoàn toàn, lương thực thì bay đến đâu cướp đến đó.
Đoạn cả đám ngồi hồi tưởng thì đúng như ý của ông Đại Tướng nói, mai oánh nhau rồi nên giờ muốn hiểu nhau hơn thì chúng mày nói thật hết ra đi. Ông nào muốn chèn hồi tưởng hợp lý theo từng đoạn thì nó chỉ giúp cho khán giả hiểu thôi chứ đám nhân vật khác chúng nó có thấy được đâu.