- 26/4/10
- 13,180
- 10,278
Mấy ông rảnh rep thằng coi ko kỹ chi mệt vậy. Kêu nó coi lại nếu muốn biết, còn muốn phá thì cook.
Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
Tôi hiểu đoạn đấy, nhưng ông không thấy là cái plot đấy nó vô lý trong một cuộc chiến à. Nếu ông muốn dùng lương thực để đàm phán thì ông phải giấu nó đi thì mới đàm phán được, đây lại phơi ra. Trong thế chiến người ta cũng dùng lương thực làm rào chắn nhưng lương thực lúc đấy là thứ di động để mang đi chứ không phải là sản xuất tại chỗ như cái làng. Dân Việt Nam ta làm gì trong tình huống đấy, dân ta dùng kế sách vườn không nhà trống, giấu hết tài nguyên lương thực đi để địch không cướp được cái gì, dần dần suy yếu. Chưa kể khi ông đi kể chuyện thì cái ông kể nhiều rồi kể đi kể lại như cái đoạn gặt lúa kia, thì hẳn người xem sẽ kì vọng nó đóng góp nhiều trong các tình tiết ở giữa và cuối phim, nhưng không cái đoạn đó chỉ nhằm mục đích khoe visual vớ vẩn, mấy cái bao gạo về sau chẳng được nhắc lại lần nào.Gặt lúa xay bột mì để làm shield chắn và để thương lượng đấy. Bọn bên Noble nó cũng cần lương thực cho đám lính trên đường về Motherworld mà.
Bật phim lên xem lại khúc lão Titus gather dân làng lại đi. Xem đéo kĩ cứ hỏi cà tưng cà tưng.
Cuộc chiến hay chiến dịch nào trước khi đánh nhau chúng ta đi gặt lúa vậy, khai mở cho tôi cái![]()
Trưng lương thực ra để khỏi bị nó bắn pháo chết hết khỏi thương lượng gì hết đấy. Ở đây lương thực chính là con tinTôi hiểu đoạn đấy, nhưng ông không thấy là cái plot đấy nó vô lý trong một cuộc chiến à. Nếu ông muốn dùng lương thực để đàm phán thì ông phải giấu nó đi thì mới đàm phán được, đây lại phơi ra. Trong thế chiến người ta cũng dùng lương thực làm rào chắn nhưng lương thực lúc đấy là thứ di động để mang đi chứ không phải là sản xuất tại chỗ như cái làng. Dân Việt Nam ta làm gì trong tình huống đấy, dân ta dùng kế sách vườn không nhà trống, giấu hết tài nguyên lương thực đi để địch không cướp được cái gì, dần dần suy yếu. Chưa kể khi ông đi kể chuyện thì cái ông kể nhiều rồi kể đi kể lại như cái đoạn gặt lúa kia, thì hẳn người xem sẽ kì vọng nó đóng góp nhiều trong các tình tiết ở giữa và cuối phim, nhưng không cái đoạn đó chỉ nhằm mục đích khoe visual vớ vẩn, mấy cái bao gạo về sau chẳng được nhắc lại lần nào.
Vụ đi gặt ngũ cốc phim đã nói rõ mục đích là để làm lá chắn tránh việc làng bị dội bom từ trên xuống. Nhiều người thấy cấn vì cảm thấy ngũ cốc không quan trọng đến vậy.
Cũng phải thôi vì bảo thực phẩm quan trọng toàn là nói mồm (tell tell tell). Có show được cảnh nào bên đế chế cần lương thực đến vậy đâu.
Đến gần cuối thằng boss thấy Kora lên tàu rồi nó ra lệnh bắn mẹ cái làng luôn. Rốt cuộc ngũ cốc cũng éo quan trọng với nó. Đoạn này nó vả vào mặt cách gặt lúa luôn.


Tôi thấy anh đang tốn thời gian đấy, phim này làm gì có logic, xem cái đoạn tàu chiến vũ trụ bị ăn thanh sắt vỡ kính+ gạt cần cái rụng luôn, hoạt động thì cần công nhân xúc than đủ hiểu world building cái vũ trụ này chỉ đáng vứt vào sọt rácCuộc chiến hay chiến dịch nào trước khi đánh nhau chúng ta đi gặt lúa vậy, khai mở cho tôi cái![]()


Lương thực làm con tin thì nó phải có số lượng khủng bố lắm chứ mấy chục anh nông dân canh tác và xài máy gặt đập chạy cơm rồi đem sản lượng ít ỏi đó ra làm con tin thì tình tiết phim nó quá vô tri.Trưng lương thực ra để khỏi bị nó bắn pháo chết hết khỏi thương lượng gì hết đấy. Ở đây lương thực chính là con tin
chả có gì là vô lý khi bọn nó đi qua các hành tinh để trưng thu cả. xem scifi chúng nó cắt hết sạch sành sanh những chi tiết liên quan nên người xem gặp lấy làm lạ chứ trừ khi jump 1 phát đến đích luôn chứ du hành thì kho chứa có hạn, việc luôn luôn phải lấp đầy kho là dễ hiểu nếu chiếu theo thực tế các tàu hàng liên lục địa đều có điểm dừng ở các cảng để thu mua nhu yếu phẩm và nước ngọt rồi mới đi tiếpLương thực làm con tin thì nó phải có số lượng khủng bố lắm chứ mấy chục anh nông dân canh tác và xài máy gặt đập chạy cơm rồi đem sản lượng ít ỏi đó ra làm con tin thì tình tiết phim nó quá vô tri.
Mà trong phim một anh tướng có số má của quân đội motherworld đưa ra kế sách dùng mấy tấn lúa mì ít ỏilàm con tin này nó lại thành chi tiết vô tri x2, tướng tá méo gì suy nghĩ chán vậy?
Chưa kể, bọn nazi kia đi về motherworld mất bao lâu mà đi cướp mấy bao lúa mì để lấy cái ăn...
Rất nhiều thứ lạo xạo chỉ từ chi tiết mấy bao lúa mì làm tin này có thể ngẫm ra. Phim của lord trước đến giờ với mình vẫn cực kỳ trau chuốt về mặt nội dung đến tận các tiểu tiết mà phim này như hạch vậy.
Lương thực làm con tin thì nó phải có số lượng khủng bố lắm chứ mấy chục anh nông dân canh tác và xài máy gặt đập chạy cơm rồi đem sản lượng ít ỏi đó ra làm con tin thì tình tiết phim nó quá vô tri.
Mà trong phim một anh tướng có số má của quân đội motherworld đưa ra kế sách dùng mấy tấn lúa mì ít ỏilàm con tin này nó lại thành chi tiết vô tri x2, tướng tá méo gì suy nghĩ chán vậy?
Chưa kể, bọn nazi kia đi về motherworld mất bao lâu mà đi cướp mấy bao lúa mì để lấy cái ăn...
Rất nhiều thứ lạo xạo chỉ từ chi tiết mấy bao lúa mì làm tin này có thể ngẫm ra. Phim của lord trước đến giờ với mình vẫn cực kỳ trau chuốt về mặt nội dung đến tận các tiểu tiết mà phim này như hạch vậy.


Lương thực làm shield ở đây là giấu nó trong làng chứ ai đem phơi ra đâu , "shield" ở đây là lá chắn chặn nuke dạng đàm phán đó . Ko thấy rõ khúc sau thằng Noble khi biết con Kora trên tàu rồi nó chấp nhận bỏ luôn vụ lương thực , cho nuke hết chết bớt quân để đỡ miệng ăn và Commander của tàu bất mãn rõ àTôi hiểu đoạn đấy, nhưng ông không thấy là cái plot đấy nó vô lý trong một cuộc chiến à. Nếu ông muốn dùng lương thực để đàm phán thì ông phải giấu nó đi thì mới đàm phán được, đây lại phơi ra. Trong thế chiến người ta cũng dùng lương thực làm rào chắn nhưng lương thực lúc đấy là thứ di động để mang đi chứ không phải là sản xuất tại chỗ như cái làng.
Vẫn cấn bạn ei.Quân Đế Chế đi qua các hành tinh để tìm diệt quân nổi dậy , riêng nhiệm vụ của thằng Noble là tìm bắt sống em Kora về. Trên đường đi tiện ghé qua khu này để tiếp tế lương thực , kho lương bị quân nổi dậy tấn công nên cần bổ sung thêm mới đủ nuôi quân quay về Motherland
Titus có 5 ngày để chuẩn bị trước khi tàu đổ bộ nên dù có training kĩ cỡ nào tàu nó cho ăn 1 quả nuke cũng bay sạch làng nên mới đặt ra deadline thu hoặch bằng mọi giá trong 3 ngày , sau đó mới bắt đầu training . Training cho cố , đào sào cho đã nó ko cho bộ binh xuống mà cho quả nuke cũng ăn l
Lương thực làm shield ở đây là giấu nó trong làng chứ ai đem phơi ra đâu , "shield" ở đây là lá chắn chặn nuke dạng đàm phán đó . Ko thấy rõ khúc sau thằng Noble khi biết con Kora trên tàu rồi nó chấp nhận bỏ luôn vụ lương thực , cho nuke hết chết bớt quân để đỡ miệng ăn và Commander của tàu bất mãn rõ à
Bên Titus cũng biết tàu quét nhiệt được nên mới phát hiện vụ lấy lương thực làm shield , bố trí thêm người như Nemesis canh gác cho phụ nữ và trẻ em ở đó mà