- 14/7/05
- 20,588
- 12,894
Hình như ko biết bán cho bọn tạo phản, chứ biết thì đã diệt cả làng ngay rồi. Nó cay ở chỗ bọn langf này dám từ chối yêu cầu cung cấp lương thực của chúng nóThì lúc đầu bọn nó cũng tính trước là bọn kia chưa biết nó làm phản vì thằng tướng bị chết rồi nên cố thủ rồi cho con kia vào phá tàu. Nhưng sau đó thì biết bọn kia có theo dõi được nhóm dân làng nên đánh liều ra sao thì ra.
Mà part 1 bản này có thêm đoạn bố con thằng lính thì cảm thấy vụ đòi lấy lương thực của thằng tướng cũng chẳng phải tại nó cần mà nó biết tin làng này bán đồ cho bọn tạo phản nên chơi bài thu lương thực để hành hạ bọn này từ từ cho vui thôi thì phải.
