chơi bản RE2 RMK này hay thì cũng hay . nhưng mà zombie ngó đi ngó lại có tầm 5 6 con gì đó gặp tới gặp lui rồi dc đổi trang phục thôi ... bị chúng nó ôm hoài nhìn quen mặt luôn cmnr zzz .. game PS4 vài chục GB mà chả dám làm đám zom cho nó đa dạng ..
-Mr X tuy có chút áp lực nhưng mà vẫn ko cảm giác bằng chú Ne dí . cái tiếng chạy uỳnh uỵch của chú NE tới giờ vẫn còn nhớ

còn lúc sắp chết mà gặp chú ấy cầm rocket còn vui ác . nghe tiếng vác rocket lên là đứng lại chờ né đạn , chứ sắp chết chạy lê lết thì trốn sao kịp quả rocket
RE3 quan ngại chỗ ngày trước lăn lộn né tránh các kiểu . nếu remake liệu có còn giữ ? liệu anh NE sẽ cầm rocket hay cầm gatling như film