Lẽ ra tính đăng bài này trong chủ đề có sẵng, nhưng không được vì thấy topic đó bắt đầu loãng rồi, mình xin phép lập riêng ra một chủ đề để bày tỏ cảm nghĩ của mìnhg về phiên bản Re3 này.
Có lẽ vì dịch corona nên capcom đã ra mắt phiên bản résident evil 3 remake sớm hơn dự định ở một số quốc gia. Chính vì thế nạn spoiler đã nhanh chóng bùng nổ trên khấp youtube, đơn cử một số gamer đã bỏ ra 5 tiếng đồng hổ để đăng walkthrough và mình cũng đã mất chừng hơn một tiếng để xem toàn bộ diễn biến của game.
Đúng như tiêu đề đã viết, phiên bản remake này của RE3 đối với những fan re đã từng chơi bản RE3 orginal như mình là một sự thất vọng, tại sao thất vọng? bởi CAPCOM đã thay đổi quá nhiều tình tiết cốt truyện với hơn 60% MAP bản orginal bị lượt bỏ, những địa điểm làm nên tên tuổi của RE3
Đầu tiên, họ lượt bỏ phân đoạn intro cảnh sát tiêu diệt zombie , một phân đoạn hoành tráng cho thấy sự thất thủ của raccon city bị thay vào đó là giới thiệu về Umbrella qua miệng của nhữn g phát thanh viên và việc tạo ra nemesis một cách vô vị,người chơi sẽ khá bất ngờ hơn vì không ngờ họ cho Jill gặp Nemesis quá sớm ngay tại phòng ngủ của Jill khi cô vừa trải qua cơn ác mộng thay vì phải đặt chân đến RPD. Brad Vickers bỗng dưng trở thành một nhân vật có đất diễn khi trở thành người hy sinh giúp đỡ Jill chặn lũ Zombie, qua phiên bản này Brad trở thành zombie và cắn Mảrvin tại RPD chứ chẳng phải chết vì bị Ne xiêng. Đây là điều thất vọng vì hầu hết ai cũng nghĩ CAP sẽ giữ lại phân đoạn Ne giết Brad vì Brad là thành viên STARS để cảnh báo cho Jill biết mối hiễm họa đang đe dọa cô, chi tiết này đáng lẽ ra phai giữ trong bảng remake này. Ở bản này Ne cứ như cổ máy giết người bừa bãi, giết bất cứ ai nó gặp trên đường chứ chẳng mỗi Jill. Nếu bạn để ý thì xuyên suốt game cũ, Jill sẽ mở cửa nhièu hơn nhưng ở bảng mới này hàu hết cuộc đời cô là leo thang và trèo tường, quái ở một chỗ là map nào cũng phải trèo lên chỗ cao nhấthì gặp Ne. Về phân đoạn RPD thì cấm cữa Jill trong khi cô là một cảnh sát thì đến RPD thì quá hợp lý, tôi chẳng hiểu tại sao lại lướt bỏ map này cho Jill thay vào cho Carlos, vào chỉ để tìm đến văn phòng STARS tìm kiếm một vài thông tin mà cũng phải mất nửa buổi trời mới vào được. Rồi sự xuất hiện của Kendo như một cameo vô duyên, cứ ngở ông ấy sẽ có thêm vài đất diển trong RE3, hy vọng sẽ có phần lý giải việc con gái cuả ông tại sao bị thành zom, ai dè cũng như RE2 ông cũng nói vài ba câu rồi chui rút vô phòng như RE2, tôi tự hỏi nếu không cho kendo là một tác nhân trong game thì thêm vào làm quái gì . Tiếp theo như tôi đã nói việc lướt bỏ MAP, bạn sẽ không còn thấy clock tower, raccon park, raccon hall, nghĩa trang.... Clock tower chỉ mượn mỗi cái sân rộng để đấu với Ne, nhưng chi tiết gặp Ne quá nhanh khi Jill chỉ vừa thoát khỏi train và trèo vài cái thang là đã đấu với Ne rồi, trong khi bản cũ Jill phải lục tung cái clock tower giải cả một đống mật mã rồi mới gặp Ne, tình tiết quá nhanh, người chơi có phần lúng túng. Thứ duy nhất còn lại trong RE3 chỉ có mỗi cái hospital và chi tiết Jill dính độc và cắn vaccine, nhà máy cũ cũng thay bằng phòng thí nghiệm, các biến thể của Ne thì như ailen kết hợp với Licker, cái miệng con sâu thì gắn vào người con gamma hunter nhìn chẳng khác gì silent hill, ở trận đấu cuối thấy buồn cười, khẩu súng lazer bự gắp đôi Jill mà bả cằm như súng đồ chơi, chưa kể trận đấu cuối biến thể Ne cũng như william dạng cuối,bự ơi là bự nhưng chẳng đấm đánh gì nhiều chu yếu đứng cho các main mặc sức bằn giết,cũng chẳng thấy câu "you want stars, i'll give you satrs" kinh điển, chỉ thấy mỗi câu "leave me alone" cua lão Dario thì giữ nguyện. Phần kết thì cũng chán, Nicolai bản cũ dù thế nào có khi bị Ne giết hoặc có thể do Jill giết nhưng đây lại bí hiểm như wesker, rồi cả 3 dằn co ở phút cuối cứ cảm tưởng như wesker,Claire và Chris như bản RE XVERONICA bê qua vậy, còn khi thả bom thành phố lẽ ra phải có cảnh thành phố bị hủy diệt như thế nào giống bản cũ, chỉ thấy thành phổ nổ tung rồi kèm với vẻ mặt trầm ngâm của Jill, chẳng có gì đặc sắc
Tóm lại, có thể bảng remake này với nhiều người không quá tệ nhưng với mình là nỗi thất vọng lớn, cũng hy vọng những nhận định của mình không ảnh hưởng đến các bạn, với riêng mình, qua cốt truyện và diễn biến của game thì mình sẽ không bao giờ động đến.
Có lẽ vì dịch corona nên capcom đã ra mắt phiên bản résident evil 3 remake sớm hơn dự định ở một số quốc gia. Chính vì thế nạn spoiler đã nhanh chóng bùng nổ trên khấp youtube, đơn cử một số gamer đã bỏ ra 5 tiếng đồng hổ để đăng walkthrough và mình cũng đã mất chừng hơn một tiếng để xem toàn bộ diễn biến của game.
Đúng như tiêu đề đã viết, phiên bản remake này của RE3 đối với những fan re đã từng chơi bản RE3 orginal như mình là một sự thất vọng, tại sao thất vọng? bởi CAPCOM đã thay đổi quá nhiều tình tiết cốt truyện với hơn 60% MAP bản orginal bị lượt bỏ, những địa điểm làm nên tên tuổi của RE3
Đầu tiên, họ lượt bỏ phân đoạn intro cảnh sát tiêu diệt zombie , một phân đoạn hoành tráng cho thấy sự thất thủ của raccon city bị thay vào đó là giới thiệu về Umbrella qua miệng của nhữn g phát thanh viên và việc tạo ra nemesis một cách vô vị,người chơi sẽ khá bất ngờ hơn vì không ngờ họ cho Jill gặp Nemesis quá sớm ngay tại phòng ngủ của Jill khi cô vừa trải qua cơn ác mộng thay vì phải đặt chân đến RPD. Brad Vickers bỗng dưng trở thành một nhân vật có đất diễn khi trở thành người hy sinh giúp đỡ Jill chặn lũ Zombie, qua phiên bản này Brad trở thành zombie và cắn Mảrvin tại RPD chứ chẳng phải chết vì bị Ne xiêng. Đây là điều thất vọng vì hầu hết ai cũng nghĩ CAP sẽ giữ lại phân đoạn Ne giết Brad vì Brad là thành viên STARS để cảnh báo cho Jill biết mối hiễm họa đang đe dọa cô, chi tiết này đáng lẽ ra phai giữ trong bảng remake này. Ở bản này Ne cứ như cổ máy giết người bừa bãi, giết bất cứ ai nó gặp trên đường chứ chẳng mỗi Jill. Nếu bạn để ý thì xuyên suốt game cũ, Jill sẽ mở cửa nhièu hơn nhưng ở bảng mới này hàu hết cuộc đời cô là leo thang và trèo tường, quái ở một chỗ là map nào cũng phải trèo lên chỗ cao nhấthì gặp Ne. Về phân đoạn RPD thì cấm cữa Jill trong khi cô là một cảnh sát thì đến RPD thì quá hợp lý, tôi chẳng hiểu tại sao lại lướt bỏ map này cho Jill thay vào cho Carlos, vào chỉ để tìm đến văn phòng STARS tìm kiếm một vài thông tin mà cũng phải mất nửa buổi trời mới vào được. Rồi sự xuất hiện của Kendo như một cameo vô duyên, cứ ngở ông ấy sẽ có thêm vài đất diển trong RE3, hy vọng sẽ có phần lý giải việc con gái cuả ông tại sao bị thành zom, ai dè cũng như RE2 ông cũng nói vài ba câu rồi chui rút vô phòng như RE2, tôi tự hỏi nếu không cho kendo là một tác nhân trong game thì thêm vào làm quái gì . Tiếp theo như tôi đã nói việc lướt bỏ MAP, bạn sẽ không còn thấy clock tower, raccon park, raccon hall, nghĩa trang.... Clock tower chỉ mượn mỗi cái sân rộng để đấu với Ne, nhưng chi tiết gặp Ne quá nhanh khi Jill chỉ vừa thoát khỏi train và trèo vài cái thang là đã đấu với Ne rồi, trong khi bản cũ Jill phải lục tung cái clock tower giải cả một đống mật mã rồi mới gặp Ne, tình tiết quá nhanh, người chơi có phần lúng túng. Thứ duy nhất còn lại trong RE3 chỉ có mỗi cái hospital và chi tiết Jill dính độc và cắn vaccine, nhà máy cũ cũng thay bằng phòng thí nghiệm, các biến thể của Ne thì như ailen kết hợp với Licker, cái miệng con sâu thì gắn vào người con gamma hunter nhìn chẳng khác gì silent hill, ở trận đấu cuối thấy buồn cười, khẩu súng lazer bự gắp đôi Jill mà bả cằm như súng đồ chơi, chưa kể trận đấu cuối biến thể Ne cũng như william dạng cuối,bự ơi là bự nhưng chẳng đấm đánh gì nhiều chu yếu đứng cho các main mặc sức bằn giết,cũng chẳng thấy câu "you want stars, i'll give you satrs" kinh điển, chỉ thấy mỗi câu "leave me alone" cua lão Dario thì giữ nguyện. Phần kết thì cũng chán, Nicolai bản cũ dù thế nào có khi bị Ne giết hoặc có thể do Jill giết nhưng đây lại bí hiểm như wesker, rồi cả 3 dằn co ở phút cuối cứ cảm tưởng như wesker,Claire và Chris như bản RE XVERONICA bê qua vậy, còn khi thả bom thành phố lẽ ra phải có cảnh thành phố bị hủy diệt như thế nào giống bản cũ, chỉ thấy thành phổ nổ tung rồi kèm với vẻ mặt trầm ngâm của Jill, chẳng có gì đặc sắc
Tóm lại, có thể bảng remake này với nhiều người không quá tệ nhưng với mình là nỗi thất vọng lớn, cũng hy vọng những nhận định của mình không ảnh hưởng đến các bạn, với riêng mình, qua cốt truyện và diễn biến của game thì mình sẽ không bao giờ động đến.
Nên những còm men chê thì xem cho vui chứ trong bụng thì "Định mệnh các cháu nhé" 




có bro nào mê kiểu đi nhóm của outbreak và bản vừa mói ra ko:d
chưa tính thêm tội bỏ mấy giải đố ở bản cũ đi