Resident Evil 5

Nỗi Sợ Ngoài Ánh Sáng Và Trong Bóng Tối
Các hiệu ứng ánh sáng góp phần đưa sự hồi hộp và kịch tính lên một cấp độ mới, trong đó người chơi phải nỗ lực sống sót cả trong điều kiện nắng gắt khắc nghiệt lẫn bóng tối cực độ.

Cũ cái gì vậy bạn? RE 5 trên PC thĩ cũ rồi, nhưng cái thông tin trên bạn biết chưa?

nhát chém gió làm trái đất rúng động năm 2007 =))
 
tóm lại là vẫn chưa có link down. bác nào mang link down về nhớ ghi rõ title : link down re 5 pc để đỡ mừng hụt. hik
 
đến ngày 15-9 mới có link , muốn mua đĩa thì đợi 2-3 ngày sau nhá , chơi các game khác đi , đừng nghĩ quá nhiều tới RE5 kẻo sốt đấy ;))
 
Hàng cao sang wa' ko dám mơ đên. Mình phá đảo RE4 dc 6 lần rồi. RE5 thì chắc 2 năm nữa mới có khả năng ~.~.

Ra ngoài hàng chơi PS3 có đầy kìa ;;)
 
sặc 15/9 tức là còn tới 2 tuần nữa :(:(
làm gì bây giờ?
 
Ở VN mình có bán Kính 3D này ko nhĩ ?
 
Chơi game kinh dị ở nơi đông người thì thà mình chơi hái nấm =.=
mario à =)) chơi xíp gạch cũng hay đấy :D
 
thực ra có sức chơi game này từ 2-3h sáng đến 5-6 giờ sáng và chịu khó ngủ ngày thì sẽ có cảm giác RE tuyệt nhất , nhưng hại sức khỏe lắm đó ,
chịu khó chơi thừ 11h PM - 1H AM ấy cho khỏe :D
 
Chơi game kinh dị ở nơi đông người thì thà mình chơi hái nấm =.=

nhưng đây là game hành động mà bạn :)
 
mình thấy RE4 tuy không có đoạn thót tim giống các bản RE trước nhưng cái không khí ban đêm lạnh lẽo cũng khá kinh , không biết game này còn cái gì nữa không , lại còn đi 2 người nữa thì không biết kinh dị có còn được nhiều không nhỉ
 
bạn trên post cái gì tui chẳng hỉu dc:|
 
bạn ấy k0 diễn tả đc từ ngữ ấy mà :>
 
Chơi game kinh dị ở nơi đông người thì thà mình chơi hái nấm =.=

Uh thì chơi game kinh dị mà ở chỗ đông người thì thà chơi hái nấm thật =)) nhưng tùy hoàn cảnh, mi thử cảm giác của ta nhé :> cũng chơi ngoài hàng, thì 9 rưỡi tối :> chơi bao lâu không biết khi nào chủ bảo đóng cửa thì thôi =)) ngoài trời thì mưa ;)) phòng thì máy lạnh :-" mà trong room thì chỉ có một mình, only one nhá, cái tivi thì LCD 42" lâu lâu đi qua 1 cảnh nào đó nó đàn bài nhạc nghe cũng kinh dị lắm chứ :>

Bác này ban ngày ngủ, ban đêm cày game đây, về RE thì chơi ban đêm hơi run 1 tí thôi chứ, ban ngày cũng như ko, còn silen hill ấy ban ngày ngồi cạnh con bồ chơi game còn co nhiều cảnh phải đứng tim........

RE1 tới 3 thì ghê ghê chứ sang 4 và 5 hết ghê rồi cậu :">

thực ra có sức chơi game này từ 2-3h sáng đến 5-6 giờ sáng và chịu khó ngủ ngày thì sẽ có cảm giác RE tuyệt nhất , nhưng hại sức khỏe lắm đó ,
chịu khó chơi thừ 11h PM - 1H AM ấy cho khỏe :D

Ta chỉ chơi từ 9 rưỡi tối tới 11 rưỡi là thấy hay chứ không thức khuya quá sáng còn đi làm :D

game này thuộc thể loại kinh dị mà, cũng man mán với phiêu lưu đấy chứ, làm gì có hành động gì trong này ................

Hành động được nâng cao, đẩy kịch tính của trò chơi lên cao hơn ấy, đổi súng hay cứu bồ + tấn công đều làm trong thời gian thực, chứ không còn như mấy bản trước mà chờ bấm chụp hình (pause) mà ngồi suy nghĩ đổi đồ chơi hay thay dụng cụ đâu cậu :">
 
RE 1 đến 3 thì thấy ghê chứ qua RE 4 5 thì tui đứng tim cũng mấy lần rồi. Thử thay đạn lúc Dr.Salvador chuẩn bị cưa đầu xem có đứng tim không nào ?
 
=))
Tớ thay đạn tìm chỗ nào đó văng vắng mà hành động :">
Chứ tớ không có thay đạn giữa chốn đông người mà bị cưa :">
Bị hết 1 lần nên tởn :))
 
thú thật chứ em chơi Re4 trên ps2, và re5 trên ps3, phải nói là chả thấy sợ quái gì cả, dòng re của capcom bây h đã chuyển thành thể loại action rùi, hic. Chả bù cho chơi dead space, sợ vãi...nhất là đeo tai nghe vào và choi lúc tối. Capcom còn phải học hỏi:P EA nhiều trong cách hù người chơi
 
Re4 vẫn hơi sợ, chưa đến nỗi. Re5 thì chả sợ j thật :))
Dead Space công nhận kinh, chơi cứ phải ngó trước sau
 
Back
Top