Bạn chưa hiểu rồi. Cuộc đời sư thầy có nhiều chuyện rất khác thường, liên quan đến cơ sở lý thuyết của tất cả những năng lực đặc biệt của các thành viên còn lại.
Tôi không quan tâm đến các hội Phật giáo. Nhà sư này là một trường hợp đặc biệt trong số những "Phật tử". Trong lịch sử Phật giáo có rất nhiều người như vậy, những hòa thượng uống rượu, ăn thịt, giết kẻ ác ôn... Vậy nay có một hòa thường yêu đương nữa thì cũng chẳng có gì lạ. Nếu cho rằng chỉ có người bình thường mới tham gia vào những hoạt động tương tự như trên thì đó cũng là cái nhìn phiến diện. Phật là năng lực duy trì sự cân bằng trong tự nhiên, nếu không muốn nói Phật chính là tự nhiên. Tự nhiên thì rất khó hiểu, có người thấy tự nhiên tàn bạo, có người thấy tự nhiên công bằng... Tất cả đều do mỗi người đứng ở một vị trí cụ thể để quan sát tự nhiên. Nhưng Phật, người đã giác ngộ, lại có thể nhìn tự nhiên một cách chính xác nhất, toàn diện nhất. Như vậy, mọi hành vi của con người, của sinh vật, mọi vận động của vật chất đều hợp với quy luật tự nhiên, nghĩa là không gì có thể phá vỡ sự cân bằng trong tự nhiên. Có điều cân bằng không có nghĩa là tồn tại. Tự nhiên cân bằng không có nghĩa là con người sẽ sống. Đó chính là cách hiểu Phật giáo đúng đắn.
Nội dung của RE 6 như tôi trình bày cũng là một sự vận động như vậy. Bạn có thắc mắc tại sao trong một tôn giáo mà người ta đặt ra nhiều luật lệ như vậy lại có những tu sĩ vi phạm không? Đó không phải là do họ thích quậy phá, họ muốn làm mất sự cân bằng tự nhiên, mà họ chính là một nhân tố duy trì sự cân bằng ấy. Trong những người vi phạm có người đúng (uống rượu, ăn thịt, giết kẻ xấu...) và có người sai (chỉ tìm cách thỏa mãn dục vọng...) nhưng tất cả đều góp phần vào sự cân bằng trong tự nhiên. Khi bạn thấy điều chướng tai gai mắt, bạn hành động để loại bỏ nó, đấy chính là bạn đang đẩy sự cân bằng về hướng có lợi cho sự tồn tại của loài người, bạn không làm gì thì sự cân bằng vẫn được đảm bảo, chỉ có điều nó "lăn" về sự diệt vong của loài người.
Tiếp theo là những nhân vật mới:
Vợ chồng bác sĩ Henri Philippe Martin và Jacqueline Aimee: Đây là một COD (Couple of Doomsday), một cặp vợ chồng của ngày tận thế. Câu chuyện bắt nguồn từ cuộc đấu giữa hai quốc gia khu vực Đông Á là Nhật Bản và Trung Quốc. Không thể đứng nhìn đối thủ của mình phát triển vũ khí sinh học, Trung Quốc gấp rút tiến quân vào lĩnh vực này. Họ cho rằng muốn bành trướng phải làm cho tất cả mọi người chấp nhận sự cai trị, chấp nhận mô hình một chính quyền toàn cầu của người Trung Quốc một cách tự nguyện, nghĩa là đi ngược với tinh thần của Cộng Sản Chủ Nghĩa (Trung Quốc đã sớm tách ra khỏi khối XHCN và hình thành nên cái gọi là "CNXH đặc sắc Trung Quốc"). Phát hiện ra rằng trong ADN của loài người không có gene nào quy định tính trạng "phục tùng" này, ho tìm kiếm nó trên một số loài động vật sống thành đàn có sự cai tri của một con đầu đàn. Thành công mĩ mãn, họ tìm cách đưa gene này vào ADN người. Ý đồ của họ là đưa gene này vào những người lính. Trước mỗi đợt về phép, lính Trung Quốc phải tiêm một loại "thuốc" vào cơ thể. Thực sự đó là một nhóm vi sinh vật đặc biệt, có khả năng thực hiện việc chuyển gene "phục tùng" vào các tế bào sinh dục của họ. Con cái của những binh linh này sinh ra đều chấp nhận mọi mệnh lệnh của cha mẹ, hàng xóm và giáo viên nên luôn được khen ngợi, tuyên dương. Và khi chúng lớn lên, gene "phục tùng" sẽ được chuyển cho các thế hệ tương lai bằng con đường tự nhiên. Âm mưu này khá thành công khi gần như toàn thế giới đều có gene này. Nhưng trước đó, chiến tranh Trung-Nhật nổ ra, những người lính của Trung Quốc nhiễm phải loại virus do Nhật Bản tạo ra (để biến người thành zombie).
Các nước đồng minh với Nhật cũng tham chiến sau đó, Thế chiến 3 là một thảm họa vì một số lớn người nhiễm virus của Nhật, cùng với gene "phục tùng" của Trung Quốc. Kết quả là một bệnh mới ra đời, gọi là "Couples of Doomsday". Người bị bệnh này sẽ chết và trở thành zombie sau 24 giờ bị nhiễm. Nhưng họ có một cơ hội, đó là làm tình. Hai bác sĩ người Pháp phát hiện ra rằng tự nhiên đã thiết kế một cơ chế đặc biệt, một cơ hội cuối cùng cho loài người để thoát khỏi họa diệt vong. Khi có ai đó nhiễm virus, trong 24 giờ đầu tiên, virus tập trung ở bộ phận sinh dục, nằm trong những bọc dễ bị phá vỡ nếu có lực đủ mạnh. Nếu virus này tiếp xúc với dịch tiết của một người cụ thể thì sẽ bị tiêu diệt. Như vậy, luôn có duy nhất 1 người khác giới cứu được người đó. Nếu bỏ lỡ cơ hội, người này sẽ phải chờ 1000 năm sau (10 thế hệ). Nhưng với người Trung Quốc thì không may mắn như thế vì họ có nguồn gốc từ người vượn Bắc Kinh, virus tập trung ở hai đầu của ống tiêu hoá, và chỉ có hai người cùng giới mới cứu được nhau. Điều đó có nghĩa là người Trung Quốc phải kết hôn đồng giới.
Nếu không có gene "phục tùng" thì sẽ không có chuyện này. Đó là hậu quả của tham vọng quyền lực.
Trên khắp thế giới, con người phát đi tín hiệu cầu cứu S.O.D (Sex or Death) thông qua mạng Internet, và số chuyến bay tăng lên rất nhanh.
Tự nhiên buộc con người phải lấy nhau dù họ không muốn, đây là sự trừng phạt cho những kẻ không biết giới hạn ở đâu. Tuy nhiên, chỉ có những người trong độ tuổi từ 20 đến 30 thì cách chữa này mới có tác dụng.
Thật may cho đôi vợ chồng này vì họ chính là một COD. Họ cũng chính là những người tìm ra cách loại bỏ gene "phục tùng" cho con cái những người sống sót sau thảm hoạ.