- 20/8/10
- 6,990
- 1,708
Tôi chơi ức chế quá nên phải out ra đá FC cho đỡ bực rồi mới vô chơi tiếp đc.
Sau này xong phần 8 thì anh em giới thiệu tôi phần noà ổn nhất, vừa kết hợp kinh dị + hành động ok, main đừng phế vật, lù đù như thằng Ethan là đc :(
P/s: Mà cũng đến nể thằng Ethan, ngoài đời mà khi trải qua phần 7 thì mình té gấp, cứ nghĩ đến cảnh con Mia nó cầm cưa máy ra xẻ mình mà tởm vl, biết là lúc đó nó đang bị ám nhưng ai biết sau này nó ko lên cơn nữa, đặc biệt là nó còn giấu nhiều chuyện sau khi cưới.
Sau này xong phần 8 thì anh em giới thiệu tôi phần noà ổn nhất, vừa kết hợp kinh dị + hành động ok, main đừng phế vật, lù đù như thằng Ethan là đc :(
P/s: Mà cũng đến nể thằng Ethan, ngoài đời mà khi trải qua phần 7 thì mình té gấp, cứ nghĩ đến cảnh con Mia nó cầm cưa máy ra xẻ mình mà tởm vl, biết là lúc đó nó đang bị ám nhưng ai biết sau này nó ko lên cơn nữa, đặc biệt là nó còn giấu nhiều chuyện sau khi cưới.


