Trước đây tui đã từng đọc sơ qua một truyện Re4 hài, nội dung được chế lại như sau:
Ashley con gái tổng thống, trong một đêm trốn nhà overnight đã tình cờ gặp mặt Leon Scott Kennedy tại một "night club" và đã "mê ngay từ cái nhìn đầu tiên". Mặc dù biết rõ Leon là một tay "sát gái" có hạn nhưng Ashley vẫn tìm mọi cách để chiếm đoạt mục tiêu cho bằng được. Và cô đã lập nên một kế hoạch hoàn hảo.
Sadler là một nhà đầu tư thuộc lĩnh vực công nghệ sinh học đồng thời là người phát hiện ra ký sinh Plagas. Với mong muốn "quảng bá thương hiệu" và cạnh trạnh cùng các dòng vi rút đã khá phổ biến trước đó của Umbrella, Sadler đã tiêm ký sinh cho một đội ngũ "công nhân" của mình để chứng minh cho mọi người thấy: ký sinh Plagas có thể giúp mọi người đạt hiệu quả công việc cao, trong mọi ngành nghề, từ cày cuốc cho đến chiến đấu. Tuy nhiên kế hoạch không thành công như mong đợi và Sadler đứng bên bờ vực phá sản.
Đúng lúc đó, một đề nghị được chuyển đến Sadler từ con gái tổng thống Mỹ: cô ta sẽ trả một khoảng tiền lớn cho Sadler và đội ngũ nhân công của mình để họ hợp tác với các đạo diễn điện ảnh danh tiếng của Hollywood trong việc dàn dựng một màn diễn hoành tráng mà nạn nhân của trò lừa đảo không ai khác hơn chính là Leon.
Mọi việc được chuẩn bị xong xuôi. Leon nhận tin báo Ashley bị bắt cóc, anh chàng tức tốc sang Tây Ban Nha với một lô lóc súng giả và đạn giả mà không hề hay biết.
Tuy nhiên, thông tin "tuyệt mật" bị rò rỉ và đã lọt đến tai Wesker. Không chút đắn đo, Wesker nhắn ngay cho Ada Wong: "Này cô, nể tình chúng ta là chỗ giao hảo lâu năm, tôi báo cho cô biết, có đứa tính giựt trai của cô đấy!". Nhận được tin nhắn khi đang nằm dài trên bãi biển, Ada ngồi bật dậy và hét vào điện thoại: "Cái gì, nói rõ hơn xem, thằng nào trong số mấy chục thằng bị tôi dụ!". Wesker hạ giọng: "Leon!". Ada cúp máy, vội vàng chuẩn bị hành lý cùng bộ đồ nghề đánh ghen rồi tức tốc đáp chuyến bay sang Tây Ban Nha. Trước đó, Wesker đã bỏ nhỏ với Ada: "Dạo này tôi cảm thấy phong độ trên giường của mình không được tốt lắm, hình như thứ vi rút của thằng Birkin tiêm cho đang dần mất tác dụng. Nếu thấy tiện thì cô đánh cắp giùm tôi thứ ký sinh Plagas gì đó để tôi cải thiện tình hình.". Ada hiểu ý, nghĩ thầm: "Thì ra mày cũng chẳng tốt lành gì, cũng có chủ ý hết rồi, được, bà sẽ có cách đối phó với mày..."
Leon rơi vào những màn phim đã được dàn dựng trước, những cú bắn, những cú va chạm, những vụ nổ, những con quái vật, tất cả đều hoàn hảo như thật. Và tất nhiên, thằng bán đồ cũng bán toàn súng giả và đạn giả.
Ada đến nơi và đụng độ toán "nhân công" của Sadler, vì không chuẩn bị trước nên cô phải mua đồ giả của thằng bán đồ để phòng thân mà không hề biết.
Leon ngạc nhiên khi đụng độ với Krauser, một đồng nghiệp cũ của mình. Nguyên nhân sâu xa là thế này: thuở hàn vi, Leon và Krauser là những người bạn thân thiết. Leon thường than vãn với Krauser là muốn tìm một người bạn gái. Vốn tính thật thà, Krauser đồng ý giúp anh chàng bằng bất cứ cách nào và Leon đã lợi dụng chuyện đó.
Trong những màn kịch được dàn dựng bởi Leon, Krauser luôn nấp ở một góc khuất nào đó, chờ đợi "cô gái mục tiêu" của Leon đến và... bất thần lao ra - như một tên biến thái. Đúng lúc đó thì Leon xuất hiện, trở thành người hùng cứu mỹ nhân. Lẽ dĩ nhiên, với chiêu bài đó cộng với mã ngoài đẹp trai, Leon luôn thành công. Mãi về sau này, khi chợt nhận ra chính bản thân mình cũng ko có bạn gái, Krauser mới choàng tỉnh và hiểu ra mình đã bị lợi dụng bấy lâu. Và anh quyết đi báo thù, khi nghe tin Leon đã đến Tây Ban Nha, ý chí báo thú đã hiện lên rõ nét trong đầu Krauser: "Khỉ gió, gái Mỹ nó ko chừa phần mình, giờ lại muốn quơ đến gái Tây Ban Nha, mày đừng lộng hành thế, Leon!". Về phần Leon, anh chàng vẫn ko sao hiểu nổi vì sao Krauser lại muốn kiếm mình để thanh toán, anh luôn dằn vặt: "What happened to you, you used to be a good guy!"
Về sau, Krauser vô tình phát hiện Ada Wong - cô nàng chuyên gia lừa tình đã lợi dụng sự trống vắng và yếu đuối trong tâm hồn của anh để chiếm đoạt từ căn nhà đến chiếc xe đạp thời thơ ấu của anh - cũng có mặt ở đó. Krauser quyết tâm giành lại mọi thứ nhưng thất bại. Anh được đưa vào bệnh viện để phẩu thuật chỉnh hình sau những phát Bow Gun của Ada (tuy là gắn thuốc nổ dỏm nhưng nó... vẫn nổ.). Bị chính người bạn thân nhất và người con gái mình yêu thương lừa gạt, Krauser sống ẩn dật trong suốt quãng đời còn lại.
Trong lúc đột nhập vào phòng thí nghiệm của Sadler để đánh cắp một bản Plagas, Ada đã sơ suất. Sadler xông vào đúng lúc Ada cố nhét ống nghiệm vào túi quần và hét lớn: "Cô không thể mang cái đó đi được, tôi để dành nó cho những buổi over-night đấy!". Ada bị bắt.
Mọi chuyện đến hồi kết thúc. Màn kịch hoàn hảo kết thúc khi Leon bắn một quả Rocket dỏm về phía Sadler và dưới kỹ xảo điện ảnh đã tạo thành một vụ nổ long trời lở đất. Leon tiến đến và nhặt ống nghiệm Plagas nhưng một mũi súng đã gí vào gáy của anh và một giọng nữ lạnh lùng vang lên: "Muốn thử cái đó với con gái tổng thống hả, Leon, đưa nó cho tôi!". Anh chàng ngoan ngoãn đưa ống nghiệm cho Ada. Cô nhận ống nghiệm, tay phải làm thành hình cây kéo, cắt cắt vào ngón trỏ bên trái đang duỗi thẳng đơ, miệng nói: "Liệu hồn đấy, đừng nghĩ là tôi không dám làm!".
Ada nhảy lên chiếc trực thăng đã chờ sẵn và đi mất. Cô nghĩ đến Wesker và lấy một lọ nước màu đặt vào vali. Tại trụ sở của tập đoàn bí mật, Wesker đã chờ sẵn, hăm hở đón lấy bản Plagas giả mà ko hề hay biết. Ada nói nhỏ với gã: "Với cái này, anh có thể quây quần một lúc với ba cô đấy, tôi đã thử rồi!"
Wesker không mảy may nghi ngờ, trong đêm đó lập tức làm một cuộc over-night tại một nightclub nổi tiếng. Sáng sớm hôm sau, một bệnh viện gần đó đã tiếp nhận một ca đột quị. Wesker nhập viện trong tình trạng suy nhược cơ thể nặng nhưng vẫn còn thều thào được chút ít với các bác sĩ trên đường cấp cứu: "Lạy Chúa, cô ta bảo là ba, tôi nghĩ là thêm một hoặc hai nữa cũng không có vấn đề gì..."
Về phía Ashley, cô nàng hoàn toàn thỏa mãn với những gì mình đã đạt được. Giờ đây, Leon đã trở thành vệ sĩ riêng của cô và họ có mặt bên nhau mọi lúc mọi nơi.
Nhưng "tình chỉ đẹp khi còn dang dở", vài tháng sau, người ta thấy Leon bị đá cái một vì Ashley đã chuyển sang "chú ý" đến một anh chàng khác, một anh chàng Chris Redfield nào đó...