ít nhất cũng được ăn thịt người, phá kính mà ko bị cảnh sát bắt
và mất cảm dzác đau đớn, tăng tự tin chơi mấy thứ bay lồng ngực như Super Roller Coaster,...
Tại sao khi vào được phòng VIP ở nhà chờ sân bay trong khi giải cứu thèng Davis , Leon hem chịu ngồi chờ đến khi trời sáng rồi hãy đưa mọi người ra nhỉ , như zậy sẽ đỡ nguy hiểm hơn vì sân bay đang bị mất điện và nếu như vậy thì Greg đã không phải hy sinh vì 1 con zom đi từ bóng tối ra tấn công bất ngờ ??? "
lấy gương sở RPG đi. tính xấp xỉ thì cái phi trường đó đang chứa chấp 200> con zom và 30< người còn zống. một căn phòng be bé như vậy sẽ ko thể bảo đảm an toàn cho hơn 5 người như vậy.
nếu như có điện cũng như vậy mà thôi. bạn đứng quay lưng về phía cái màn, bên phải của bạn có một con crimson head, còn tôi [hêhê, Tyrant] đi ra từ cái màn, con crimson chưa chết, bên chính diện cũng có khá nhiều zom khác, trong tình thế thiên la địa võng như vậy thì dù có né được con zom đánh lén thì cũng vẫn bị lũ zom từ hướng khác bao vây.
Nếu nói cái vô lý thì ta có :
+ Leon đem đến 2 cây súng khác loại, sao ko chia cho Claire một cây phòng thân, sẽ có đến 3 hướng bắn, dọn đường nhanh hơn.
+ Tại sao lúc Greg đứng đơn độc chặn zom thì cái đám còn lại nháo nhào ngay cái cửa ko chịu giúp ?!