- 23/1/11
- 13,561
- 190,832
kiểu này là capcom cạn ý tưởng rồi nên toàn làm reboot
Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
ống nhòm lồi ghê quá

ống nhòm lồi ghê quá
.
thật sự bài viết của bạn rất hay và thú vị nhưng cái HOK HOK đã giết chết điều đó .Cha đẻ của từng game tới giờ phút này có lẽ luôn có động thái ngừng tay khi cạn kiệt ý tưởng, cha đẻ của The Sims, Devil May Cry, rồi tới cả Resident Evil, họ sẵn sàng chấp nhận một dòng game huyền thoại trở thành lịch sử, họ hok bỏ rơi chúng, họ thấy chúng đã thực sự đẹp, một cái kết có hậu, họ hok muốn trong sự bế tắc ý tưởng mà lỡ tay làm méo mó đi những gì đẹp đẽ nhất... Nhưng những hãng game hok phải là hok có công, họ lại chính là ng cưu mang đứa con tinh thần của gamer tới ngày hôm nay.
Có lẽ mọi chuyện đã khác khi gamer thấy rằng, đứa con tinh thần của họ đang bị vắt sữa theo nhiều cách khác nhau, méo mó, khiến chúng ta hok thể nhận ra nổi nữa...
Chắc Capcom nên tri ân gamer bằng cách rebirth lại những phiên bản liên quan tới Raccon City, từ bản Zero tới bản 3, rebirth nó một lần nữa như hồi đã làm với Re1 để thấy rằng nó tuyệt như nào, thêm vào những phần có lẽ còn thiếu để nó trở thành hoàn mĩ hơn, ban cho nó một bộ cánh mĩ miều cuối cùng bằng những engine game đời mới tốt nhất. Và chắc gamer cũng sẽ hok buồn khi chấm dứt một dòng game khi nhận dc những siêu phẩm đích thực như thế.
Từ Re4 trở đi chúng ta đã hok còn được thấy lũ Zombie nữa, những hok khí vắng vẻ yên ắng, những cảnh đổ nát khói lửa hoang tàn đầy chết chóc, tất cả đã biến mất, hok còn như xưa...
Resident Evil từ lâu đã chính thức trở thành lịch sử trong tâm trí những gamer gạo cội...
Thực sự game thì nhiều, nhưng huyền thoại như RE thì ít, thực hok nên biến RE thành đồ ăn nhanh như hiện nay chút nào :)...
Cha đẻ của từng game tới giờ phút này có lẽ luôn có động thái ngừng tay khi cạn kiệt ý tưởng, cha đẻ của The Sims, Devil May Cry, rồi tới cả Resident Evil, họ sẵn sàng chấp nhận một dòng game huyền thoại trở thành lịch sử, họ hok bỏ rơi chúng, họ thấy chúng đã thực sự đẹp, một cái kết có hậu, họ hok muốn trong sự bế tắc ý tưởng mà lỡ tay làm méo mó đi những gì đẹp đẽ nhất... Nhưng những hãng game hok phải là hok có công, họ lại chính là ng cưu mang đứa con tinh thần của gamer tới ngày hôm nay.
Có lẽ mọi chuyện đã khác khi gamer thấy rằng, đứa con tinh thần của họ đang bị vắt sữa theo nhiều cách khác nhau, méo mó, khiến chúng ta hok thể nhận ra nổi nữa...
Chắc Capcom nên tri ân gamer bằng cách rebirth lại những phiên bản liên quan tới Raccon City, từ bản Zero tới bản 3, rebirth nó một lần nữa như hồi đã làm với Re1 để thấy rằng nó tuyệt như nào, thêm vào những phần có lẽ còn thiếu để nó trở thành hoàn mĩ hơn, ban cho nó một bộ cánh mĩ miều cuối cùng bằng những engine game đời mới tốt nhất. Và chắc gamer cũng sẽ hok buồn khi chấm dứt một dòng game khi nhận dc những siêu phẩm đích thực như thế.
Từ Re4 trở đi chúng ta đã hok còn được thấy lũ Zombie nữa, những hok khí vắng vẻ yên ắng, những cảnh đổ nát khói lửa hoang tàn đầy chết chóc, tất cả đã biến mất, hok còn như xưa...
Resident Evil từ lâu đã chính thức trở thành lịch sử trong tâm trí những gamer gạo cội...
Thực sự game thì nhiều, nhưng huyền thoại như RE thì ít, thực hok nên biến RE thành đồ ăn nhanh như hiện nay chút nào :)...
Chảng ai so sánh Dino Crisis là game kinh dị với RE cả bạn à, tôi không bảo Dino Crisis là game kinh dị, tôi chỉ nói Dino Crisis là một dòng game hay đã bị bỏ quên, không lẽ Capcom cứ phải ra kinh dị thì bạn mới chơi? Nghe cách nói có lẽ bạn chưa hề chơi qua Dino Crisis!
Còn câu "còn ai thỏa mãn cảm giác giết 1 con vật bình thường như khủng long nữa" thì câu trả lời là chắc chỉ có một mình bạn thôi hoặc một vài người như bạn, có lẽ bạn thích giết cọp, beo, sư tử trong mấy game nhập vai hơn là khủng long.
.
, chưa kể hiệu ứng ánh sáng mà cứ thấy con zom chớp tắt trước mặt là đủ để ko dám tiến rồi
.