Ngày 10: Ninh Bình - Tràng An - Ninh Bình
Sáng ngủ dậy ăn miến lươn ngay đối diện KS xong 2 đứa chuyển qua KS Hoàng Sơn Peace. KS này được cái vị trí trung tâm, bên cạnh có quầy tạp hóa rát tiện (và bán đúng giá), ngoài ra có quán dê ngon mới ăn hôm trước cũng như bún bò, nói chung là vị trí tiện lợi. Lấy phòng xong là 2 đứa đi Tràng An liền. Khu di sản Tràng An này thì một mình nó thôi cũng gần 3 tiếng, gần cả buổi chiều đấy.
Thành Phố Ninh Bình nhìn rộng, đường rộng nhưng tẻ nhạt, thế mà ra khỏi thành phố một chút thì thấy ngay Ninh Bình quá đẹp. Con đường Tràng An với hồ nước, mặt núi nhấp nhô, xanh thẳm tới tận xa tầm nhìn. Con đường rất dễ đi nên cũng là đường lý tưởng để đạp xe, có những khu ven hồ để cắm trại nữa. Sơn thuỷ hữu tình, núi non trùng điệp, có thể hiểu một chút lý do Cố Đô nước ta từng là ở Ninh Bình.
Vé vào Tràng An: 250k/người. Chuyến thuyền đi sẽ khoảng trên dưới 2 tiếng rưỡi, tuỳ vào thời gian mình dừng ở mỗi nơi. Mỗi thuyền chất khoảng 4-5 người, nếu mọi người đi 2 thì sẽ chờ ghép với người khác. Tuyến mà mình được cả bạn HDV Ninh Bình có tiếng, và bạn chủ KS 2 sao giới thiệu là tuyến thuyền số 3. Đi Tuyến 3 - Về Tuyến 2 - vậy là đi được 2 tuyến , mọi người cũng cân nhắc đi tuyến này nhé. Tóm gọn đặc điểm 3 tuyến thì là:
Tuyến 1: Đi nhiều hang động và chùa
Tuyến 2: Đi ít hang động và chùa hơn, ngắm cảnh nhiều hơn.
Tuyến 3: Ít hang, ít chùa nhất. Đi qua được hang dài nhất 1km. Ngắm cảnh nhiều nhất (Best)
Non xanh nước biếc, quang cảnh hữu tình, trên thuyền mình có 1 anh trai Đài Loan và một bạn dịch thuật viên, 2 người này hỏi bác lái thuyền nhiều lắm trên trời dưới biển, hỏi trước quên sau. Bác lái thuyền thì trả lời rất tận tâm, kể lể về từng điểm thích thú lắm. Mình được biết ngày xưa cái hồ ở khu Tràng An này chỉ là đất cánh đồng rất rộng. Cỡ khoảng 92 lúc nước mình bắt đầu mở cửa, có vị ni sư thiết kế cho nước lấp đầy khu này để dễ làm du lịch, và cho đến giờ có thể thấy Tràng An từng bước làm điểm du lịch lý tưởng. Môi trường xung quanh được giữ rất tự nhiên, sạch sẽ (người không phận sự không được vào), tuyệt đối không có rác. Núi biếc, nước lục, đôi lúc chồi lên những chú le le (nhìn hơi giống vịt) không biết sợ người, lên xíu rồi ngụp lặn. Chợt nghĩ ngày xưa không có gì vui thú, các vua cũng chỉ ngồi thuyền ngắm sơn thủy thế này chắc đã là tuyệt vời nhất, nếu vậy thì mình sống thời đại này, từng người đã là sướng như vua haha!
Chiếc thuyền dừng ở Đền Trình, thờ các tướng sĩ ở triều Đinh Lê, rồi ngay sau đó đi qua Hang Đột. Chiếc hang này rất thích vì nó còn giữ hình thù tự nhiên (không như một số hang phải dùng thuốc nổ phá ra cho thuyền qua được), hang dài (1km), không quá hẹp nhưng đủ hẹp để đôi chỗ phải cúi đầu xuống xíu, làm cho việc đi qua hang cũng trở nên thú vị. Đừng lo tối nhé vì trong hang có thắp đèn rồi.
Đi mãi qua 1km cũng dài lắm, rồi lại tới cảnh núi non trùng điệp, chụp mãi miết là thuyền chầm chậm qua hang thứ 2, là Hang Vân. Như đã nhắc qua thì hang này rộng, dùng thuốc nổ và công sức người nên bề mặt láng o. Qua khỏi hang này là hành trình đưa ta đến Đền Suối Tiên. Khuôn viên của đền này rộng rãi hơn Đền Trình, và từ khu đền này chụp hình selfie ra non nước rất đẹp. Họ cũng dựng cái cầu gỗ nhỏ để tự sướng, cái nhà cổ ngày xưa, khu vườn nhỏ, đi bộ tham quan nhẹ nhàng.
Thuyền tiếp tục chở người qua Núi Địa Linh. 2 bên hồ là những đồng cỏ lau, cây lá vối, những cành cây chìa ra vào mặt hồ, còn trước mặt thì núi cây sừng sững - Được kể lại rằng chính khu vực này là khu Phim King Kong được dựng, với những đỉnh đồi cao, vết tay của King Kong. Núi Kim Quy đúng là như tên, có hình chú rùa rất lớn. Thuyền tiếp tục đi qua cái hang cuối của hành trình - Hang Đại. Hang không dài hẹp cũng không quá rộng, tự nhiên và vừa phải, đặc biệt nhất là hang rất lạnh do thông nhiều gió !
Qua khỏi hang, mình bắt đầu làm dáng, cầm cái chèo có sẵn trên thuyền (4 cái tổng cộng), chèo góp vui cùng bắc lái tàu, xung quanh có tàu mà cả đoàn đều chèo thuyền, đua luôn nhộn phết. Thuyền đi qua núi Phượng Hoàng, nhìn cái là thấy đầu và 2 cánh, và dừng ở Hành Cung Vũ Lâm - là một quần thể đền được dựng theo bài trí của cung điện.
Chuyến đi 2 tiếng rưỡi rất vui vẻ cũng nhờ bác lái tàu rất nhiệt tình, mình cám ơn, tip bác 50k. Mỗi chuyến tàu thì bác được nhận 200k từ ban quản lý, coi như việc làm thêm.
Tạm biệt Tràng An với nhiều kỷ niệm. Bọn mình ban đầu tính đi Thung Nham sau đó, vì giờ chim bay về khoảng 4 rưỡi, cũng khít giờ mình tính toán. Tuy vậy đường của Thung Nham là cung đường khác, trời có vẻ sẽ mưa, nên 2 đứa quyết định về KS nghỉ ngơi. Cuối cùng là không mưa, mà hoàng hôn hôm đó có chiếc trăng vàng tròn, to, vợ mình thấy người ta chụp hình hoàng hôn ở Thung Nham có đàn chim, có trăng vàng, tiếc lắm. Mình thì không kk
Hình Tràng An