- 19/4/05
- 3,564
- 92
Họ chỉ có 300 ....
Đối đầu với hàng vạn...
Họ chỉ là những con người
Đối đầu với hàng vạn con quỷ
Họ sinh ra để chiến đấu
Họ sinh ra để làm nên lịch sử
Và đó là:
Sparta: Ancient Wars
Đối đầu với hàng vạn...
Họ chỉ là những con người
Đối đầu với hàng vạn con quỷ
Họ sinh ra để chiến đấu
Họ sinh ra để làm nên lịch sử
Và đó là:
Sparta: Ancient Wars
Nền: PC
Thể loại: Chiến thuật
Phát triển: WorldForge
Phát hành: PlayLogic
Thời gian phát hành: 24/4/2007
Cấu hình tối thiểu: Pentium IV 2,4 GHz, RAM 512 MB,
Video card 128 MB, ổ cứng trống 4 GB.
Cấu hình đề nghị: Pentium IV 4 GHz, RAM 2 GB, card 256 MB.
Lời nói đầu:
Đó là một thời kì đã rất lâu rất lâu mà chúng ta ngày nay nếu có may mắn biết đến thì cũng chỉ là qua những huyền thoại,những câu truyện cổ xưa được ghi lại và có lẽ ngay chính bản thân tôi cũng không biết đến nó nếu như gần đây không xem 1 bộ phim trên cinemax với tựa là 300....
Đó là vào những năm 500-300 trước công nguyên,là thời kì thịnh vượng của đế chế ba tư cổ đại với lãnh thổ kéo dài từ châu á tới châu âu,và điểm tới lúc đó của nó lúc đó là Hy lạp,một đất nước nhỏ bé với hàng ngàn truyền thuyết về các vị thần cổ đại.Khi đó trước sức mạnh của Xerxes....nhiều quốc gia đã hoàn toàn khuất phục,cũng lúc đó đã xuất hiện một người dám đứng lên chống lại....đó là Leonidas,vị vua của Hy Lạp...sự thực phải nói thì tôi là một người không ham mê phim ảnh lắm nên cũng không mấy quan tâm nhưng cũng thật tình cờ trước khi tôi xem bộ phim đó 1 thời gian tôi có nhìn thấy 1 cái ava động rất đẹp trong đó là cảnh Leonidas thét lên:This is Dota
rồi tung cước đạp thẳng tên thuyết khách của Ba tư xuống "giếng" nên tôi đã xem thử xem nó như thế nào....đúng là thú vị vì câu nói của Leonidas lúc đó là:This is SpartaĐúng vậy,đây là Sparta là Hy Lạp là nơi sản sinh ra những người con dũng cảm và kiên cường,họ không chịu quỳ gối họ muốn chiến đấu cho dù sống hoặc chết họ cũng sẽ chiến đấu không phải cho vua của họ,không phải vì bản thân họ mà là vì con họ,vợ họ cha mẹ người thân và ngay cả con chó của họ cũng phải là của Sparta,sống là người Sparta chết trên đất Sparta và dưới bầu trời Sparta chứ không phải là nô lệ của Ba Tư.
Bi hùng hoành tráng với hàng trăm pha hành động chặt chém đẫm máu,với những cảnh ghê rợn như cây người của đội quân tinh nhuệ Ba tư,bức tường xác người của 300 người lính Sparta,sự phản bội bẩn thỉu ngay chính trong nội bộ nguyên lão,nỗi thống khổ của người cha mất con và những con quái vật hung tợn được tạo ra bởi Xerxes ........ Phim là thế còn game thì sao...
Story:
Là một game chiến thuật RTS tiêu chuẩn,Sparta:Acient Wars thật sự đã bị lu mờ bởi chính nó,sự thành công quá mức của 300 đã khiến cho rất nhiều người háo hức và kì vọng quá đáng vào game trong khi sự thực game này chẳng có tí liên quan gì tới cơn sốt của Hollywood cả.....Xoay quanh 3 chiến dịch của 3 tập đoàn quân sự thời bấy giờ,game cho phép người chơi lựa chọn giữa những chiến binh thép của Sparta,các dũng sĩ đến từ mảnh đất Ai cấp huyền bí và đội quân Ba tư khát máu của Xeres..
Được PlayLogic thực hiện dựa trên cảm hứng từ dòng game StarCraft huyền thoại cho nên về mặt sức mạnh hầu như cả 3 đạo quân đều khá cân bằng với Sparta nổi tiếng bởi những chiến binh thép,những kị binh tuyệt vời và những cỗ chiến xa song mã(chariot) cực kì linh hoạt mà mạnh mẽ....


Bẫy là một thứ khá hay trong game nhưng không hiểu sao com luôn biết bạn đặt bẫy ở đâu để phá cho nên nếu có cảm tình với chúng thì nên để dành để chơi Lan hoặc đối đầu solo ...
Graphic
Nhìn chung thì đồ họa game không được mượt cho lắm,hình ảnh có vẻ hơi cứng nhưng cũng chấp nhận được bởi sự tỉ mỉ của nó,hãy nhìn vào nhưng cỗ chiến thuyền và các chú voi rồi hãy đưa ra kết luận
Sound
Âm thanh khá tuyệt nếu là nhìn trên phương diện 1 dân đam mê game chặt chém như tôi còn thực ra nó khá là nghèo nàn với toàn những tiếng kim loại va vào nhau ngay cả khi bạn càn chết cả binh đoàn đối phương cũng khó mà nghe được tiếng rên là thét gào của chúng..
Kết Luận:
Hơn 10 màn nhiệm vụ cho các chủng quân,30h là một khoảng thời gian vừa đủ để làm quen và hành hạ con PC của bạn,nhiều lúc bạn sẽ khá ức chế bởi sự tàn bạo của game cho nên cần phải save thường xuyên vào.
Được hỗ trợ cả mạng Lan và chơi trên net qua gamespy nhìn chung thì cái này tôi chưa thử cho nên ai có thử thì làm 1 bài cảm nhận dùm tôi.
Được đánh giá là 6,3 điểm....sự thật thì nó đã thất bại bởi không thể bằng được bộ phim đang làm mưa làm gió vào thời điểm bấy giờ nhưng không sao....ít ra nó không bị người Iran chỉ trích vì đã bêu xấu dân tộc họ là được.
Ưu điểm:
Thủy chiến khá ấn tượng
Giải trí giết thời gian được
Khuyết điểm:
Không hay bằng phim....đó là tất cả những gì tôi cảm thấy.
-=FF kính bút=-
Bài viết thuộc quyền sở hữu của nhóm VGI gamevn.com do FF thực hiện.
Xin chân thành cảm ơn hộp cơm mà người bạn của tôi đã san xẻ để tác giả có thể viết được đến giờ mà không xót ruột...
Tất cả các bài viết của tác giả đều là vui thì làm nên không có ý định giữ bản quyền ai có nhu cầu làm gì cứ thoải mái xả láng đê

nhưng hình như ko ai comment hết trơn vậy??Game này theo tui nghĩ thì nó hơi thừa về ý tuởng nên ít có ai chơi qua game này và nó cũng kô dc mong đợi nhiều,có lẽ nguời ta thích nó vì film 300