Shizuha
-Tôi chẳng còn ai thân thích ở thành phố này cả... Do thường đi trốn nợ với mẹ tôi nên tôi đã đi nhiều thành phố. Mỗi thành phố cũng chỉ nán lại vài tháng rồi lại đi. Nên tôi cũng không có bạn bè gì ở đây cả.
Shizuha
-Anh nghĩ tôi là loại con gái nào mà lại theo về ở cùng với 1 đứa con trai không quen không biết chứ!?
Shizuha nhảy dựng lên nổi nóng nhưng lại... trượt chân lăn xuống sông
Shiro nhảy xuống sông, kéo Shizuha lên
- Đúng là cô xui xẻo thật đấy, haha... Tôi nghĩ thế vì trước đây tôi từng gặp 1 cô gái ko có chỗ ở nên phải cho cô ta ăn trực ở nhà thôi...
Shizuha
-Tôi đang định sống tạm ở bờ sông này. Cũng nhiều người vô gia cư sống ở đây lắm nên chắc không sao đâu.
OPTION:
*Take her home!!
*Để Shizuha sống ở bờ sông
Shiro
- Thôi, tôi sẽ đưa cô về nhà tôi, nếu cô muốn sống ở đây thì trước hết về thay quần áo kẻo bị cảm. Sau đó nếu cô muốn sống ở bờ sông thì có thể nghĩ lại. Nhưng tôi đoán cô không sống bằng nước lã và khí trời được đâu.