Có nhớ lúc vợ ảnh chạm vào cái mặt không? Nó lạnh ngắt à. Cái mặt đó là kim loại nốt.

.đạo diễn phim hảMà chắc bạn chẳng biết mình là ai, hoho.
................Vậy là từ chi tiết đó suy ra : da mặt giả, cái mặt bằng kim loại.
Giải thích cho bạn cũng dc nhưng mình thấy cái tư duy của bạn trẻ con quá, nên tự suy luận + tìm hiểu sẽ "thấm" hơn.
Lúc phẫu thuật khi dùng cơ thể tên tội phạm là biết OCP dùng phần nào rồi nhỉ? Nếu dùng cả cái đầu thật, mắt thật, mặt thật thì chả có giọng tổng hợp và hiển thị định vị lưới đâu .
Mà chắc bạn chẳng biết mình là ai, hoho.
Còn khúc bà vợ rờ ảnh mới ở lò bảo dưỡng ra nên lạnh tanh cơ khí là đúng roài, có tí máu nào đâu mà đòi ấm.

Cái thật là mắt, não, bộ hộp sọ , cái da mặt vẫn là da thật nhưng thay vì nuôi bằng mạch máu thì được nuôi bằng chip máy bên dưới da mặt và phải được bảo dưỡng bằng chất giề đó chuyên dùng cho các loại ví da , cái này giải thích phần 1 . Cổ họng và lưỡi thì bằng silicon nên khi ảnh nói thì sặc mùi roboCòn khúc bà vợ rờ ảnh mới ở lò bảo dưỡng ra nên lạnh tanh cơ khí là đúng roài, có tí máu nào đâu mà đòi ấm.
.
Nói như bạn tui mua cái bóp da cá sấu hay da bò ... đều là đồ giả hết?Da thật là phải tính da còn sống chứ, lột ra thì da của ảnh hay da tổng hợp có gì khác nhau đâu, đều là....giả thôi.
Mắt chắc ko phải là mắt thật, hoặc ko cần thiết. Vì theo film thì tầm nhìn ảnh dc nâng lên và....zoom dc (!?) lại còn có chia lưới định vị, chữ chạy tùm lum. (ko phải do cái nón, cái nón tháo ra vẫn nhìn như vậy. Cái nón của robocop cũ chỉ là để bảo vệ, khác cái nón có màn hình võng mạc như film mới).
chắc mắt ảnh như Terninator thôi, mắt nhân tạo hiệu quả hơn.
Robotcop cũ có 1 hệ tiệu hóa nhân tạo để nuôi các bộ phận sống, ko biết có máu nhân tạo ko nhỉ ?
Thiết kế giáp đen bản này ngực trông lép kẹp, mất chất quá![]()
))
Cái mắt thì mắt sống và cấy chip dưới mô da vào rồi đưa lên giác mạc , như Raiden trong MGS ấy, có thể xem giác mạc như một cái kính áp tròng điện tử, trên cơ bản đồng tử sống nó vẫn nối với não bộ thì mới có thể phân tích nhanh được, mắt máy móc thì rất khó trong việc kết hợp với não .
Da thì da sống da chết không nói nhưng da thật là đúng , có đoạn người ta muốn thay da silicon nhưng ảnh không muốn vì ảnh vẫn muốn thấy được 1 phần người trong ảnh.
Thực ra là các phần sống chiếm 40%, còn lại hỗ trợ máy móc hết kể cả não của ảnh nên có đoạn bị hack khùng khùng mát mát.
Theo lý thuyết thì RC nếu bị 1 thằng tọng súng vào mồm bắn cũng chết ngắt , ở bản cũ thì ảnh khuyết điểm lòi ra là tốc độ như con rùa, chỉ có bóp cò rồi đứng tank là giỏi thôi.
Bản này chỉ có bụng phệ quá cỡ mà ngực thì lép phẳng.
. Nối dc hệ thần kinh vào cơ thể thì làm mắt nhân tạo xịn hơn chứ
.
.Tui nghĩ thay vì làm mấy thứ phức tạp đó thay mẹ nó cái mắt điện tử siêu zoom siêu nhạy cho nhanh . Nối dc hệ thần kinh vào cơ thể thì làm mắt nhân tạo xịn hơn chứ .
Về nguyên tắc chế tạo thì mình nghĩ não bộ để trong người tốt hơn là trong đầu, giáp dày ít bị tổn thương hơn. Còn film thì để đâu mà chẳng dc .
Ầy, hàng rin thì luôn tốt hơn bác ạ, chỉ là mắt người không được con người dùng hết công suất thôi (như não bộ ấy) nên bác thấy tầm thường ấy chứ. Còn não nằm trong bụng hình như phần 2 bản cũ có thằng người xấu được làm và cuối cùng bị anh RC móc ra đập bẹp lun á. Nói chung bố trí trên cơ thể con người hoàn hảo nhất dồi.
Với lại bản cũ anh RC cũng không phải là sản phẩm ưu tú nhất đâu, tác dụng ban đầu của ảnh cũng như anh Cap lần đầu xuất hiện, chỉ làm cảnh làm nền và tăng sĩ khí cho cảnh sát thôi dù cái gì cũng ưu việt.
Phần 2 hay nhất còn phần 3 là phần ảnh được nâng cấp nhiều nhất, đoạn đấu thắng thằng robo nhật hơi miễn cưỡng.


. Tại anh Murphy là nhân vật chính
)).