Rogue One: A Star Wars Story (2016)

Jedha IS :8cool_matrix:
vla7B76.jpg

H3RCPrB.jpg

Q9xtN8W.jpg


0WSqobf.jpg

sH5xHmT.jpg

kJCf5wy.jpg

yaIRSX5.jpg

LRD0WkO.jpg

bVxou9Y.jpg
 
sao trông béo tốt thế 8-}
yBQgDRC.jpg
 
sao trông béo tốt thế 8-}
yBQgDRC.jpg
Tướng cấp cao của đế chế nên chắc chệ độ dinh dưỡng ko thể thấp được. Mỗi tội hoạt động bằng máy nên cơ không phát triển được, béo là phải rồi :8onion38:
 
không còn chim để chịch thì lại chả béo
 
Người có Thần Lực mạnh nhất đến hiện giờ là ai vậy các bạn, 2 anh hộ vệ người Châu Á tưởng có thần lực gì chứ thấy toàn đánh tay với bắn súng chứ ko bắn chưởng như Darth Vader :3cool_shame:
 
Cái Video đó nói rõ địa điểm, cách thức luôn còn gì, nếu bị bắt lại thì bon Đế Chế vẫn biết như thường.
Bọn nó chưa cần biết Video có nội dung gì, chỉ cần biết thằng Pilot bay từ đâu ra là đã đến thủ tiêu và lục soát các kiểu rồi thấy chưa.
Có cái đoạn chúng nó nói là dữ liệu quá lớn đó, phải dùng cái chảo bắn thông tin ra ngoài. Cái map death star chắc ko cho vào cái đĩa hologram được.
 
mạnh nhất thi chắc là sidious rồi
btw, theo concept thì castle của vader giống như 1 cái pháo đài có đầy đủ quân lực luôn, vậy mà lên phim thì như cái nhà hoang lèo tèo vài thằng guard =))
 
Bởi, trước có thời gian ghiền W40K đọc thử được tóm lược vài tiểu sử, trận đánh và các vị thần. Cá nhân thấy mấy lão thần trong W40K không biết cái quyền năng nó ra sao luôn vì quá là ảo và bá. Điển hình anh Hoàng thời đỉnh cao đến nỗi 4 Chaos Gods không làm khó được khi anh trực tiếp can thiêp. Sự ra đời của Slaneesh sau trận chiến và sự sụp đổ của Eldar (đoạn này vãi cả chưởng). Nội 12 cái Legion của Space Marine mà không bị chia rẽ bởi sự phản bội của Horus ra thôi thì cũng chả tộc nào cân nổi Imperium of Mankind (mình nghĩ là vậy). Vài cái chapter nhỏ nhỏ lính tính bằng đơn vị nghìn mà quẩy banh nóc. Đọc thì thấy chả hiểu sao các giống loài và chiến tranh muốn nát cả Milky Way Galaxy mà chưa mò ra vũ trụ bao la thì hơi lạ tí thôi :D.
W40K cũng đâu có gì quá bá đâu, Primarchs hay Phoenix Lords vốn dc xem như thần thánh nhưng vẫn có thể bị giết dc. Emperor cũng có thể bị giết luôn, và sức mạnh của Emperor nằm ở khả năng psychic là chính. Nói chung trong W40K cái bọn bá nhất đều đánh nhau bằng psychic hết.
 
nhưng có chịch đâu :5cool_big_smile:
 
Nhìn cái hình đó lại nghĩ tới cảnh phần 8 sẽ có 1 bà già Sith Lord nào đó gặp Luke và nói: "Luke, I am your stepmother"
 
Thở còn ko xong chịch chịch cái beep ý
 
chịch bằng thần lực nhé =))
mà nói thật chứ nếu mình mà là palpatine thì sau khi biết luke là con vader kiểu gì cũng phải thụ tinh nhân tạo từ tinh trùng vader cho bằng được để tạo ra 1 lưa chiến bình force bá đạo dùng cho sau này 8-}
 
với tính cách kiêu ngạo của anh darth thì éo có chuyện chấp nhận cái trò đấy đâu =))
 
Back
Top