Rối Bời...

Lonely^_^

Dragon Quest
Lão Làng GVN
Tham gia ngày
20/5/05
Bài viết
1,304
Reaction score
48
Chuyện post ở topic cũ nhưng chẳng ai vào cho mình lời khuyên cả...Hy vọng lập Topic khả quan hơn...:(:(

http://forum.gamevn.com/showthread.php?p=14250394#post14250394

Vụ với gf cũ xem như đã giải quyết rồi...

Hôm bữa cả đám đi ăn, nhỏ gf cũ không có xe, mình chở nhỏ nhưng quả thật lúc đó mình chả có cảm giác gì cả. Có lẽ mấy cái cảm giác mấy ngày qua cũng chỉ là những cảm giác nhất thời nhớ lại tiếc nuối về những ngày xưa còn quen nhau thôi...^^

Giờ tới vấn đề với gf mới. Hôm bữaa về như mọi hôm mình đi theo nhỏ xuống bãi xe thì lúc xuống cầu thăng thằng bf cũ của nhỏ chạy tới bên cạnh nhỏ đòi nói chuyện gì ấy.

**Kể sơ chút về thằng này, thằng này cũng thuộc dạng học giỏi, đàng hoàng. Năm ngoái lúc thằng này còn quen nhỏ mình cũng có tiếp xúc nói chuyện qua. Nói chuyện cũng đàng hoàng lắm nhưng có máu "điên" vì nó có học võ, có lần nói chuyện mình thấy tay nó có cái sẹo lớn hỏi nó sao có thì nó nói 1 lần giận quá nó đập vào cái kính...0_o. Nói chung là thằng này cũng thuộc dạng ngưởi tốt, lúc nhỏ đi học về thì dù không học cùng lớp, không cùng ca nhưng vẫn đến đợi khi nhỏ về rồi chở về.

Rồi năm ngoái lúc nhỏ ct với nó, nó giận điên lên dễ sợ vãi, nó túm áo thằng kia định đập vì nghe nói là do thằng đó nói xấu gì nó nên nhỏ đòi ct với nó, cả đám phải can nó ra.

Đầu năm nay có gặp mình lúc nó đã ct với nhỏ rồi thì nó cũng có hỏi về nhỏ là dạo này nhỏ học hành sao rồi các kiểu, lúc mình trả lời là "Học cũng được" thì thấy nó mỉm cười nói "Uhm...Thế là tốt rồi". Có hôm đi wc gặp nó, nó cũng có chào hỏi mình, lúc nó lên lớp trước cũng nói là "Thôi, L lên trước nha".

Giờ mình hay đi chung với nhỏ, lúc đi chung nhìn qua lớp nó cứ thấy nó đứng ngoài hành lang liếc mình, mình thấy cũng ngại, cứ thấy mình có lỗi sao ấy**


Tiếp câu chuyện trên, lúc nó nói chuyện với nhỏ, mình cũng không xen vào, cho nó nói với nhỏ, thấy nó lúc đó cũng nởi máu lên rồi cứ nói gì tum lum rồi nó đòi chở nhỏ về, lúc nó hăng qua mình vào can nói với nó "Có gì từ từ nói" thì nó đẩy mình ra. Rồi lúc đó nhỏ nói với mình là "Thôi, M về trước đi". Ờ thôi thì tùy nhỏ, mình bỏ về...Thằng đó chở nhỏ về...

Rồi lúc về mình cũng nt cho, gọi điện cho nhỏ. Rồi nhỏ nói là chiều vào trường nói chuyện. Lúc chiều vào thì nhỏ nói toàn mấy cái thứ gì "Nào là...Mình cứ làm bạn như trước...Thật ra T vẫn chưa quen M, vẫn chưa chấp nhận M mà...". Nói tới đó thì mình hiểu, mình hỏi nhỏ về thẳng đó thì nhỏ nói là nhỏ với nó đã ct rồi nhưgn thằng đó cứ đòi quen lại với nhỏ. Nhỏ cứ nói là sợ quen với mình trong lớp lỡ sau này có chuyện gì xảy ra thì cả 2 đứa sẽ không nói chuyện nữa, xem nhau như kẻ thù...

Rồi mình nói tùy nhỏ, sao cũng được. Lúc ra chơi thì nhỏ cũng rũ mình xuống ăn kem nhưgn cái không khí, cảm giác cứ sao sao ấy không được tự nhiên cứ gượng gạo, giải tạo...

Rồi tối đó, về cả đêm không ngủ, suy nghĩ rồi mình hận, bắt đầu ghét nhỏ, cho rằng nhỏ đùa giỡn tình cảm với mình. Cứ thể cả đêm. Sáng hôm sau, mình vào lớp không nhìn mặt, nói chuyện với nhỏ nữa (đúng như những gì nhỏ lo sợ). Rồi tấm vé ca nhạc mà nhỏ mua giùm mình định tối thứ 7 (hôm qua) đi xem trong lúc tức giận mình cũng đã bán lại cho nhỏ bạn ngồi kế nhỏ. Cả buổi học đó mình không nhìn mặt nhỏ.

Rồi nhỏ ghi giấy cho mình, giải thích các kiểu. Mình ghi lại là đừng giải thích gì nữa. Rồi tới tiết Văn thì mình bị vụ này



http://forum.gamevn.com/showthread.php?t=677447

Lúc mình chán chả thèm xin lại cuốn tập thì nhỏ cũng chạy lên năn nỉ ông thầy giùm mình, kêu ổng tha cho mình rồi trả tập cho mình. Thấy vậy mình cũng đỡ giận. Rồi nhỏ cũng ghi giấy kêu mình đừng giận nhỏ nữa rồi rủ mình chiều đi uống nước ăn đồ chung với nhóm bạn. Mình cũng đồng ý. Rồi chiều lúc mình qua lớp học thêm thì cả đám đi chung, cũng có nhỏ gf cũ của mình ở đó nhưng nhỏ không có xe nên mình chở nhỏ gf cũ còn nhỏ thì nhờ nhỏ bạn chở giùm (đã kể ở đầu bài Post)...

Mấy bữa nay nhỏ bạn trai cũ chở nhỏ đi học rồi ăn sáng chung. Mình thấy vậy thì tức nhiên là trong lòng không vui rồi nên trong lớp gặp nhỏ cũng không nói gì. Rồi tối nhỏ nt hỏi mình có chuyện gì mà trông buồn vậy, mình nhắn lại là không có gì đâu, rồi giờ cũng không biết nói chuyện gì với nhỏ nữa xong chúc nhỏ ngủ ngon...

Xong bữa sau vào lớp nhỏ lại ghi giấy cho mình, hỏi có chuyện gì mà trông buồn vậy...Mình lại nói không có gì nhỏ lại tiếp tục gặng hỏi nên mình cũng nói ra là thấy buồn khi nhỏ đi chung với bạn trai cũ. Rồi nhỏ nói ra là mình buồn vì chuyện đó sau đó nhỏ cũng nói với mình là không có gì đâu phải buồn, rồi cũng an ủi mình, giải thích với mình là giờ nhỏ vẫn còn chút gì đó tc với người cũ cần có thời gian để chấp nhận 1 người mới.

Rồi mấy bữa học thêm hay tan học ở trường về nhỏ đều rủ mình đi ăn chung với đám trong lớp (ko có rủ bạn trai cũ của nhỏ).

Sáng nay, học Tin học nên mình cũng chạy vòng vòng trong phòng máy rồi mình chạy sang bên chỗ nhỏ ngồi, thấy mình loay hoay đứng nghịch máy nhỏ cũng đứng lên nhường ghế cho mình ngồi. Xong nhỏ chọc ghẹo mình gì đó rồi nhỏ đứng phía sau nắm tóc mình, rồi mình cầm tay nhỏ lại, rồi nhỏ đặt tay lên vai mình. Cảm giác lúc đó thì sung sướng phải biết rồi, rồi nhỏ đi đâu đó 1 lúc sau nhỏ cũng quay lại chỗ mình vẫn đứng phía sau mình và 1 lần nữa nhỏ lại đắt tay lên vai mình. Lúc đó mình chỉ muốn nắm tay nhỏ lại thôi nhưng không dám vì nghĩ mình với nhỏ vẫn là bạn không nên làm gì quá đáng...

Xong nhỏ cũng rủ mình giờ chơi xuống căn-tin ăn sáng, lúc đi thì rủ nhỏ đi cùng thì nhỏ kêu mình xuống trước nhỏ xuống sau. Lát sau thì nhỏ cũng xuống nhưng có thằng bạn trai cũ của nhỏ đi cùng...0_o. Rồi lúc mà thằng bạn đó đi mua đồ nhỏ nhìn mình và nói "Không có gì đâu M đừng hiểu lầm". Mình cũng cười lại với nhỏ...

Xong lên lớp nhỏ cũng rủ mình chiều nay đi hoc về đi ăn tiếp, mình cũng ok đồng ý luôn...

Giờ mình cũng không biết phải làm sao nữa, nên tiếp tục hay dứt hẳn đây. Mấy lần mình định dứt hẳn không nói chuyện với nhỏ nữa thì nhỏ lại nt, ghi giấy cho mình giải thích rồi kêu mình hãy làm bạn với nhỏ, nhỏ vẫn cần có thời gian để chấp nhận 1 người mới. Nhưng mình chịu sao nổi khi thấy nhỏ đi chung với người cũ, dù nhỏ giải thích là nhỏ với thằng đó chẳng có gì cả (đi chung thôi chứ không có năm tay nắm chân gì hết)...

Nhỏ cũng nói là thích mình nhưng cần có thời gian để suy nghĩ thêm và cũng vì nhỏ cũng chưa dứt tình hẳn với người cũ nữa...

Giờ rối tung cả lời...Các bác cao thủ vào cho em vài lời khuyên với...=.=
 
Lần đầu đọc bài của bác mất hết 40 phút v~ thật :D
Bạn phải hiểu những chi tiết cụ thể không cần thiết như : "cảm nghĩ của bạn" e rằng hơi thừa vì nó ko có tác dụng trong chuyện này.
Qua những hành động của em này tôi cho là em đều ko có cảm tình với bạn cũng như anh boy cũ kia.Với bạn thì cũng chỉ đến mức bạn bè.
Theo tôi T/c của em với bf cũ chỉ là : bỏ thì vương thương thì tội, chưa có ai để em trao t/c, còn có cái để mà khoe, sĩ diện hoặc là "của để giành".

1 số sai lầm của bạn khá nhiều và cơ bản là 2 cái như sau:
1.Chấp nhận đi chơi chung với nhóm bạn của em (nó thì coi bạn như cái đuôi, muốn rủ đi đâu thì rủ -> chứng tỏ bạn đã kết em ko rời ra đc, nói sao cũng làm theo)
2.Bạn cho nó biết rằng bạn đang buốn vì em đi chơi với bf cũ -> chứng tỏ bạn ko tin vào khả năng của mình -> mất điểm trầm trọng 10 phần giờ xuống còn 2. Theo tôi trong t/h này bạn nên cứ kệ thằng kia, tỏ vẻ coi thường nó, nói rằng : hãy để cho bạn kia cơ hội nữa chứng tỏ mình, dù gì thì anh ta cũng có thành ý mà :) -> chứng tỏ bạn là người hiểu biết, làm cho em bỗng thấy bạn mới là người đáng được em trao t/c.
3.Không kiềm chế đc bản thân.

Còn cái chuyện vỗ vai đập tay gì đó ko hơn bạn bè đâu, ko nắm tay là đúng->hỏng việc.

Giờ bạn nên :
Hạn chế đi chơi hơn trước (tối đa là 2 lần/tuần)
Ko đi cùng bạn bè nó mà phải đi chơi riêng.
Nâng cao đời sống tinh thần : chơi thể thao, xem phim, clb, du lịch... -> bạn là 1 người phong phú không phụ thuộc vào em nó.
Biết kiềm chế bản thân ko tỏ ra quá khích, phụ thuộc (nói chung cái này khó)
 
Chia tay thì chia tay hẳn đi. Cái kiểu của nó muốn lựa chọn thôi.
Tạm thời chưa có thằng nào thuộc diện người trong mộng của nó xuất hiện nên muốn cả 2 vệ tinh cứ phải bám gót mình đã.
Sau tình yêu ko có tình bạn, hoặc có là bạn cũng là 1 thời gian dài sau đó.
70% là sẽ quay lại. Chia buồn.
 
Những điều như trên tôi nói có 1 vấn đề căn bản là con gái ai cũng có sự so sánh tại vì chọn bf chỉ có thể chọn 1 (những bạn gái nhiều ng yêu thì tốt nhất ko nên nói ở đây).
Mà đã ra tình cảnh này rồi thì khuyên bạn nên thôi là hơn, để giành t/y cho những người tốt hơn :)
 
Giả sử con bé cũng nói thế với anh chàng kia thì sao nhỉ???

Thôi thì chú em quit nó 1 thời gian đi, đừng nói chuyện, đừng trả lời, đừng bận tâm gì nó hết. Tốt nhất tập trung vô việc học, ko phải vì điểm số mà tập cho mình một đam mê lành mạnh đối với tri thức, như thế chú em sẽ ko bận tâm nhiều đến chuyện linh tinh lang tang kia!
 
So sánh mình với thằng kia thì thấy:

+ Nó học giỏi hơn mình, mình là thuộc loại siêu lười biếng học.
+ Nó to con + khỏe hơn mình (nó có học võ mà). Tướng mình ốm nhưng được cái cao hơn nó.
+ Độ ăn chơi thì khỏi nói là mình hơn hẳn nó rồi, điều kiện kinh tế mình khá hơn nó mà.
+ Còn về nhan sắc thì mấy bác nhìn avatar của mình mà cho ý kiến vậy. Mặt mình tếu tếu + ngu ngu, còn mặt thằng đó thì nghiêm lắm cứ như sắp đánh nhau...:|
+ Về trình chém gió thì khỏi nói mình cũng hơn hẳn nó, chuyên pha trò + hay chọc nhỏ cười. Nhưng đây lại là điểm trừ của mình đối với nhỏ vì nhỏ có nt với mình là thích mẫu người chững chạc còn mình thì giống con nít quá...=.=

Sơ sơ là nhiêu đây...=.=
 
Haizzzz, tình yêu ko có chỗ cho so sánh đâu em, bản thân nó là một sự thiên vị bất công rồi! Nói tóm lại là em nên để yên 1 thời gian, no contact, no sms, no attitude! OK?
 
mình thấy tình cảm cái gì mà lằng nhằng ko dứt khoát là thường ko có hậu.
 
Thực sự, so sánh ở đây là trong thời gian chưa tìm được người yêu thực sự của em nó.
Ở đây, so sánh có chọn lọc chứ ko phải là so ai hơn ai. Tức là có thể bạn ít ưu điểm hơn thằng kia, nhưng nó lại có 1 nhược điểm rất lớn là tính nóng nảy -> em liên tưởng đến 1 con gấu trong gia đình - vũ phu.

Tóm lại, có rất nhiều sự so sánh nhưng thường là : ấn tượng trong em - tức là làm em rung động, cách đối nhân xử thế của bạn với em (có trách nhiệm, giữ lời hứa ...) và xã hội vv.
Chung quy lại, người em chọn để yêu sẽ là người nổi hơn hẳn những người còn lại mà em có thể chọn. Tất nhiên ko có ai để chọn thì em sẽ chọn từ trên xuống, nhưng có khi gặp tình huống ko biết chọn ai vì ko ai hơn hẳn ai :|.
 
Tối qua nhỏ mới nhá mày mình kêu mình gọi lại. Lúc mình gọi lại thì nhỏ rủ mình vào vào trường sớm để ăn sáng rồi còn hỏi mình sn mình muốn nhỏ tặng quà gì (tại sắp tới sn mình).

Chiều hôm nay đi học thì nhỏ có nhờ mình chở về. Nhưng do học khác ca, mình học ca 1 nhỏ học ca 2. Nên mình cũng nán lại học luôn ca 2 với nhỏ để lát chở về. Thì thằng bạn nó chọc là: "T thấy chưa??? Thằng M nó chịu làm mọi thứ vì T đấy...". Lúc đó nhỏ có nói nhỏ với mình là: "M chịu làm nhiều thứ cho T còn T chẳng làm gì được cho M cả...". Mình chỉ trả lời là: "T đừng nói vậy...".

Rồi sau đó nhỏ cũng hỏi mình là tại sao thích nhỏ, có phải do hồi trước chơi chung rồi giỡn giỡn nên thích nhỏ luôn không??? Mình chả biết trả lời mấy câu này sao cả, nên mình chỉ nói là "Chắc là vậy"...
 
Oke, bạn đã bị ăn dưa bở, cái này chỉ gọi là cảm nắng mà thôi :).
 
Back
Top