Rối quá !!!

tớ chỉ nhận thấy 1 điều em kia tính dùng chuyện "ngủ" để phá hoại hạnh phúc đem như trong mơ của AntiInter :|.

Thôi tốt nhất là kiếm ai khác cho em ấy để em ấy quên bác đi, chẳng hạn như tớ cũng được.
 
cứ chửi vào mặt nó : tao *** yêu mày , tao có ng yêu rồi =)) , mặt lỳ lắm mới vẫn còn yêu ông đc nữa =))
 
Mình đọc rất kĩ #1 và #20 nhưng ko thấy có chỗ nào bạn ghi là đã nói rõ với con rằng bạn có GF rồi cả. Vậy rốt cuộc là con bé có biết chuyện bạn có người yêu ko thế?

Cách giải quyết nhanh, lẹ nhất bây h` là nói toẹt cái móng heo với nó " a đã có gấu, gấu nhà a to + rất gấu, 2 bên đã đính hôn, nếu e tôn trọng bản thân + tình cảm 2 đứa dành cho nhau a mong 2 ta có thể dừng lại. Cứ chốt vấn đề ở đấy, sau này e nó nhớ nhung mong mỏi quá thì " ae mình lại ngủ " ^^! ( hôk để mất hàng đc ) = ))

2 đứa ko phải con nít mà nói như vậy nó tin mới lạ
Vẫn chưa hiểu vì sao cách ở đoạn quote trên lại ko dùng được, vì sao nói thế thì em nó lại ko tin :-/? Trừ khi ngay từ đầu cậu đã lấp liếm chuyện có bạn gái?

Dĩ nhiên cậu có thể nói một cách khác đơn giản, nhẹ nhàng hơn: "anh đã có người yêu, và anh yêu cô ấy, ta chỉ có thể làm bạn. Hết"
(nhất là câu in đậm, hợp lý phết, còn nếu cậu cảm thấy ko thích thì bỏ qua, dứt được thì dứt luôn)

cả tuần này, ngày nào nó cũng đòi "ngũ" với mình (ah, xin nói cho rõ, ko phải nó tham muốn tình dục đâu nhá, nó thương mình chỉ cần mình đi "ngũ" với nó để nó dc ôm mình 1 đêm thôi, đừng suy nghĩ xấu cho người ta kẻo tội)...mình đã từ chối, nhưng hôm qua mình nhất quyết :D mình sẽ ko còn dính liếu gì đến nhỏ nữa...và đêm đó khi mình nằm ngũ thì rất ngượng ngùng và ko có 1 chút cảm giác gì cả, vậy mà nó cứ hun từa lừa (làm mình khó chịu thiệt)
Con bé nói thế nhưng chắc gì đã nghĩ thế. Cậu ko nghĩ đấy chỉ là cái cớ để ràng buộc cậu sau này à. 1 nam 1 nữ ôm nhau ngủ, trong khi con bé thì sẵn có tự tưởng dâng hiến, lại còn chủ động ôm hôn này nọ, ai mà biết được cái gì sẽ xảy ra :|

Cuối cùng cũng lại "ngủ" :"> Sa lầy rồi!
-----
Nếu cậu muốn dứt ra thì cứ thẳng thắn và dứt khoát vào. Nói cho rõ ràng, và 1 khi đã cắt rồi thì phải cắt cho đứt, ko cảm động, ko xiêu lòng, đừng sợ em nó đau lòng. Đau thì dĩ nhiên phải đau rồi, nhưng cái gì rồi cũng qua. (chịu khó mang tiếng ác tí đi)

Nếu 1 ngày nào đó, em biết dc sự thật thì anh mong sao em sẽ hiểu và tha thứ cho anh, cuộc đời này, trái tim này anh chỉ yêu em mà thôi.
Cái topic này có phải là hậu chước để lại, nhỡ GF phát hiện thì còn có cái mà mang ra gỡ gạc ko? (đùa thôi :">)
 
nói vòng vo nãy giờ mình xin nói thẳng vào vấn để chính nha (kẻo bị chém nữa,keke)...nếu mọi chuyện bt như vậy thì thật sự chả có gì phải bàn ở đây. Vì, có 1 bé ko đẹp lắm cũng ko xinh lắm, nó rất thương mình, đêm nào làm về nó cũng bắt mình chở nó về đi ăn, đi có 2 đứa mà kêu đồ ăn lúc nào cũng quá trời, mình thì đang khổ mà bắt nhỏ trả tiền hoài thì thấy ngại...nó cũng dc vài thằng trong chổ làm kua hoài mà ko đổ (kua nó chủ yêu môi tiền từ nó thôi, cái này nó hiểu luôn)..còn mình thì tối ngày nó hủ hỉ trong lổ tai "em thương anh", "em yêu anh"...nói ngoài có 2 câu..mình thì có bạn gái rồi, mình thì yêu bạn gái mình lắm, nên đã dứt khoát với nó đủ điều mà nó vẫn ko buôn tha mình (khổ quá)...

Đầu tiên là tránh xa cái loại con gái này ra. Nó thương mình thật thì đã éo làm mình liêu xiêu khi đang có ny, nó dùng td, dùng tiền bạc để có ông. Thì sau này nó bỏ ông dễ lắm. Thế nên đừng mong gửi gắm gì cho loại này.

Trước tiên giờ ai cũng nói là phải về nói với bạn gái. Nhưng tới 99% là chuyện ổng break luôn :|

Cái cơ bản đầu tiên là phải nói chuyện với nhỏ đó, kêu nó đừng làm phiền mình nữa. Mình blah blah có thỏ ở nhà rồi, làm ơn đừng phá tụi mình. Nói thẳng ra. Nó mặt dày làm tiếp thì tính tới. Mình tin là trong chuyện này ngoài chính chủ topic MUỐN giải quyết thì mọi chuyện sẽ đc giải quyết nhanh chóng. Còn nếu dính 1 chút ham muốn nào đó thì ko giải quyết nổi đâu vì mình cho là mình cũng từng trải qua 1 lần rồi, dù là kém tuổi chủ topic :D

2 cái cơ bản là : Dũng cảm mà đối mặt với ny + nhỏ đó. Xác đinh tất cả những thứ có thể xảy ra. Gì chứ chuyện có ny mà đi "ngủ" với đứa khác là ko ổn rồi :D
 
--Bắt bus đi làm , đi nhờ bạn về , nói chung là quyết ko chở nó về nửa thì ko có chuyện ỳi xảy ra đc .

-- Nói thẳng với nó " A chỉ yêu gf của a , a ko co tình cảm ỳi với e cả , e yêu a chỉ thiệt cho e . Giữa chúng ta chỉ có thể là bạn , nếu e ko muốn là bạn thì sau này đừng gặp mặt , đừng nói chuyện với a nửa " .

-- Năm học cấp 3 , tui củng bị 1 con pé bám theo , ko cách nào dứt ra đc suốt 3 năm trời . Tuy nhiên do mình cương quyết từ chối suốt nên nó củng ko dụ dỗ đc ỳi :"> :">
 
--Bắt bus đi làm , đi nhờ bạn về , nói chung là quyết ko chở nó về nửa thì ko có chuyện ỳi xảy ra đc .

-- Nói thẳng với nó " A chỉ yêu gf của a , a ko co tình cảm ỳi với e cả , e yêu a chỉ thiệt cho e . Giữa chúng ta chỉ có thể là bạn , nếu e ko muốn là bạn thì sau này đừng gặp mặt , đừng nói chuyện với a nửa " .

-- Năm học cấp 3 , tui củng bị 1 con pé bám theo , ko cách nào dứt ra đc suốt 3 năm trời . Tuy nhiên do mình cương quyết từ chối suốt nên nó củng ko dụ dỗ đc ỳi :"> :">
chắc tại nửa đêm nên hơi hơi có gió nhỉ :-"...
 
-- Năm học cấp 3 , tui củng bị 1 con pé bám theo , ko cách nào dứt ra đc suốt 3 năm trời . Tuy nhiên do mình cương quyết từ chối suốt nên nó củng ko dụ dỗ đc ỳi :"> :">

Ông kia là bị vô thế " Bỏ thì thương, vương thì tội rồi". Chứ bám theo ko thì nói làm gì ...

- Yêu ng yêu của mình >>> ko muốn mất >>> phải cắt đửt.
- Ko muốn mất việc làm >>> cũng phải cắt đứt.
- Muốn ... ham vui >>> tiếp tục 2 tay 2 cá. Amen cho đừng ai phát hiện.

Còn ny cậu đâu có xét 2 đứa vô ks làm gì đâu. Chỉ cần vô đó là nó đủ nổi điên rồi @_@

Tự chọn thôi cậu à. Đôi lúc chúng ta phải nhẫn tâm để tốt cho cả đôi bên. Còn cứ tiếp tục thì càng khó rút ra.
 
Back
Top