- 8/6/08
- 739
- 606
Tôi la dân gốc sg , quen em là người bắc tại sg . Trong qua trình tìm hiểu tôi biết được sở dĩ em phải vào sg học là vì ở ngoài đó em quá quậy , tệ đến mức các bạn có thể tưỡng tượng được . Nhưng vì yêu em tôi đã bỏ qua quá khứ một bên yêu em rất chân thành . Tuy vậy tôi ko biết tôi thuộc type người gì , ko muốn ai dối trá , phản bội mình và lòng tin tôi đặt vào ai đó mà mất rồi thì khó có thể lấy lại được thậm chí là không bao giờ lấy lại được . Tôi quen em tính đến hôm nay thì chỉ còn mấy ngày nữa thôi là tròn 1 năm , một năm đó em đã lừa dối tôi cũng nhiều lần . Ví dụ như nhậu nhẹc , liên lạc với bạn trai cũ đến mức mà bạn gái nó hiện tại gọi điện để mà xài xể ... Lòng tin mất đi như một ly nước dần cạn . Đến nay , khi mà ly nước đó chưa trở lại như ban đầu thì em lại một lần nữa tạt nó đi tiếp , có lẽ lần này nó cạn thật rồi . Em nói với tôi cần phải về quê , để làm lại những giấy tờ tùy thân cần thiết vì em đã học xong rồi cần có giấy tờ để ở lại sg mà làm việc . Khi đưa em đi tôi đã rất can đảm , trước khi đi tôi còn dặn dò " em ra ngoài đó đừng đi chơi nhiều nha có uống nước với bạn bè thì đừng có khuya quá , không được nhậu nhẹc , và đừng giao du với đám bạn bè ko ra gì nha em coi như em chưa từng quen biết chúng nó đi " Em dạ dạ thưa thưa rồi lên đường , trong suốt khoảng thời gian đó ngày nào tôi cũng nt , gọi điện để nhắc nhở , em cứ nói " em sẽ ko làm chuyện có lỗi với anh đâu , vì em biết anh cũng ko bao giờ làm chuyện có lỗi với em "
Nhưng mà dạo tuần nay tôi thấy em thay đổi nhiều lắm dù rằng tôi có nuông chiều em như thế nào , cách nói chuyện với tôi , thậm chí ko thích nói chuyện nhiều với tôi nữa khác với người mà tôi biết luôn dựa dẫm vào tôi . Thấy vậy nghi ngờ nên tôi mở đường cho em thú tội . Rã rời tay chân , nghe mà lòng đau ko thể tả nổi , trước giờ tôi mới biết trên đời này có thứ cảm giác tồi tệ đến như vậy . Em nói với tôi là chơi thuốc rồi ..... cùng với 2 thằng đàn ông . Nhưng các bạn biết ko mấy ngày trước tôi cũng bày tỏ như thế nhưng em lại phản ứng cáu gắt , gây gỗ. Nghe xong tôi ko thể nói được gì ngoài sao em lại làm vậy ? em làm vậy vì cái gì ? Suốt cả buổi tối hôm ấy tôi tự nhủ với mình .... mong đợi gì một người con gái đến với mình trọn vẹn thôi thì cứ coi như là vết nhơ của quá khứ mà cho em một cơ hội . Nhưng rồi sẽ có thêm vô số điều kiện như em phải vứt bỏ tất cả mà theo anh , anh sẽ lo cho em mọi thứ nhưng em ko được về quê nữa vứt bỏ tất cả dù là đó là gia đình của em , thừ đối với em ko đáng 1 xu , anh sẽ là gia đình mới của em , tương lai của anh là tương lai của em .
Nhưng ko ổn các bạn ơi , nghĩ đi nghĩ lại tôi cảm thấy ko ổn chút nào quá khứ là những gì nông nổi đã trôi qua , còn giờ đây ko phải là quá khứ mà là hành động em đối xữ với tôi , nó nói lên tình cảm em dành cho tôi như thế nào . Trước đây em lừa dối tôi , giờ đây em lại lừa dối tôi thì có bao nhiêu phần trăm chắc chắn là sau nay em ko tiếp tục lừa dối tôi ? Chiếc ly kia giờ đã cạn kiệt chắc gì sau khi em quay về với tôi mà tôi ko dằn dặt em , bỏ qua một cách dể dàng trong khi con người tôi ko phải là như vậy ?
Hay tôi nên quên cô ấy đi , mở một con đường mới cho bản thân mình , còn cô ấy .... sau này sẽ ra sao ? giờ đây tôi phải làm sao ? mọi chuyện sẽ đi đến đâu bây giờ ? Chỉ vỏn vẹn 1 tuần mà tôi đã mất hết 4k , với chạc người như tôi giờ đây chỉ còn lại xương bọc da
Nhưng mà dạo tuần nay tôi thấy em thay đổi nhiều lắm dù rằng tôi có nuông chiều em như thế nào , cách nói chuyện với tôi , thậm chí ko thích nói chuyện nhiều với tôi nữa khác với người mà tôi biết luôn dựa dẫm vào tôi . Thấy vậy nghi ngờ nên tôi mở đường cho em thú tội . Rã rời tay chân , nghe mà lòng đau ko thể tả nổi , trước giờ tôi mới biết trên đời này có thứ cảm giác tồi tệ đến như vậy . Em nói với tôi là chơi thuốc rồi ..... cùng với 2 thằng đàn ông . Nhưng các bạn biết ko mấy ngày trước tôi cũng bày tỏ như thế nhưng em lại phản ứng cáu gắt , gây gỗ. Nghe xong tôi ko thể nói được gì ngoài sao em lại làm vậy ? em làm vậy vì cái gì ? Suốt cả buổi tối hôm ấy tôi tự nhủ với mình .... mong đợi gì một người con gái đến với mình trọn vẹn thôi thì cứ coi như là vết nhơ của quá khứ mà cho em một cơ hội . Nhưng rồi sẽ có thêm vô số điều kiện như em phải vứt bỏ tất cả mà theo anh , anh sẽ lo cho em mọi thứ nhưng em ko được về quê nữa vứt bỏ tất cả dù là đó là gia đình của em , thừ đối với em ko đáng 1 xu , anh sẽ là gia đình mới của em , tương lai của anh là tương lai của em .
Nhưng ko ổn các bạn ơi , nghĩ đi nghĩ lại tôi cảm thấy ko ổn chút nào quá khứ là những gì nông nổi đã trôi qua , còn giờ đây ko phải là quá khứ mà là hành động em đối xữ với tôi , nó nói lên tình cảm em dành cho tôi như thế nào . Trước đây em lừa dối tôi , giờ đây em lại lừa dối tôi thì có bao nhiêu phần trăm chắc chắn là sau nay em ko tiếp tục lừa dối tôi ? Chiếc ly kia giờ đã cạn kiệt chắc gì sau khi em quay về với tôi mà tôi ko dằn dặt em , bỏ qua một cách dể dàng trong khi con người tôi ko phải là như vậy ?
Hay tôi nên quên cô ấy đi , mở một con đường mới cho bản thân mình , còn cô ấy .... sau này sẽ ra sao ? giờ đây tôi phải làm sao ? mọi chuyện sẽ đi đến đâu bây giờ ? Chỉ vỏn vẹn 1 tuần mà tôi đã mất hết 4k , với chạc người như tôi giờ đây chỉ còn lại xương bọc da
, bỏ đi bạn , để tiền đi nhâu nhẹt :P
)


,hãy làm j để xứng đáng với cái tên đó...


