Rokka no Yuusha

thì bộ này nó đúng là adventure/mystery mà :))
phe của Ma thần có 3 thằng tướng, luôn bất hoà và đánh lẫn nhau:
1 thằng ghét con người, quan niệm chiến đấu là phải đánh trực diện, thằng này có đông quân nhất
1 thằng chuyên bày mưu tính kế, 1 người trong team do thằng này cài vào, 1 người khác thì bị nó uy hiếp người thân nên phải làm theo lời nó
1 thằng phản bội cả tộc, muốn lật đổ Ma thần, cho 2 tộc cùng chung sống hòa bình, kế hoạch của nó là thay Ma thần mới, rồi đem quân đánh vào thế giới loài người, giết hết quý tộc, vua chúa... -> thế giới hòa bình, trong team có thể coi là có 2 người theo phe thằng này
e công chúa theo phe thằng thứ 2 hay thứ 3 vậy bác? thứ 3 à?
mà sao như spoi vol 5 của bác ẻm lại theo team adlet, tưởng ẻm muốn phá team, e mới đọc đến chap1 vol 2
 
Chỉnh sửa cuối:
e công chúa theo phe thằng thứ 2 hay thứ 3 vậy bác? thứ 3 à?
mà sao như spoi vol 5 của bác ẻm lại theo team adlet, tưởng ẻm muốn phá team, e mới đọc đến chap1 vol 2
em công chúa theo thằng thứ 3, từ cuối vol 3 thì em này + thằng đó theo team Lục hoa luôn
 
hoa văn Lục hoa sau khi Ma thần bị phong ấn vài tháng sẽ tự động biến mất, Lục hoa các đời trước dù có còn sống cũng không thể vào đất của ma tộc được nữa
hoa văn của Nashetania lấy từ Thời gian thánh Hayuha (lục hoa đời 2, gần đây nhất, bọn hiện tại là đời 3), bà này điều khiển thời gian được nên đã dùng bí pháp làm hoa văn của mình tồn tại mãi. Trước khi chết đã giao hoa văn cho 1 trong 3 ma tướng, thằng này sau giao lại cho Nashetania
hoa văn của Adlet lấy từ Saint of Single Flower (bà này chơi 1 vs 1 với Ma thần khi nó lần đầu xuất hiện), bà này hiện vẫn còn sống thực vật, bị 1 thằng Ma tướng khác tách lấy hoa văn và giao cho Adlet

t tưởng saint là do bà fate bả cho chứ nếu như saint of time mà có khả năng yếm dấu mình lại xài vậy từ đời bả có những 7 hoa còn gì, sức mạnh thế thì vượt khả năng bà fate luôn rồi.
Còn nữa, nếu bà single flower đủ cân 1 vs 1 với boss vậy sau này mắc rứa gì lại chia 6 người nhỉ, mô tip cái bộ này là tập hợp 6 người bán hành boss, nếu thiếu 1 thfi coi như xong, nhưng mà hổm ai bảo dù chết 1 thì vẫn bán hành cho boss đx như thường, thế thì chia 6 làm quái gì nhỉ, chả hiểu nổi :-?
 
Cậu muốn đặt tương lai của loài người vào 1 người duy nhất ?
Nếu là mình mình cho vài ngàn đứa flower luôn cho chắc chứ đừng bảo chỉ có 6.
 
thế hoa văn của Saint of Single Flower tồn tại mãi à? thế chính ra main tuy fake nhưng hưởng hoa văn của ng 1 mình cân boss :)) bá cháy :2cool_sexy_girl:
thế quái nào tuy em công chúa là nv phản diện mà e lại kết hơn Fremy :2cool_sad:
 
Ủa khoan, giải thích lại cái, đc hưởng hoa văn ko phải là hàng chính thống mà vẫn là fake ah =))
 
Cậu muốn đặt tương lai của loài người vào 1 người duy nhất ?
Nếu là mình mình cho vài ngàn đứa flower luôn cho chắc chứ đừng bảo chỉ có 6.

theo như trên kia nói thì bà Một Hoa cân cả boss kìa, 1 thằng bá còn hơn 100 thằng ysl.
 
Saint of single flower là người đầu tiên bem boss ,cũng là người đưa lời tiên đoán 6 flowers mà ko bá nữa thì ai bá trời ...
 
thì đâu phải thời nào cũng có người mạnh như vậy :-j lần nào Fate cũng chọn ra 6 người mạnh nhất thời đó rồi mà, lần trước có người còn vừa mới bước chân vào đất của ma tộc đã bị vây công chết luôn rồi :)) lần này team lục đục nội bộ mà vẫn vào được sâu bên trong là khá rồi :-?
 
bác pikeman trả lời hộ e mấy câu hỏi ::3cool_adore:
e công chúa vs thằng boss 3 có quan hệ gì? boss 3 ở dạng người hay kyoma? nghe nói e công chúa đã mất trinh? :)) quan hệ giữa thằng to xác goldof vs ẻm có tiến triển ko?( vì vol 3 hay 4 e thấy cái ảnh 2 đứa bị thương đỡ nhau tình tứ vãi ;))
ẻm vs boss 3 tại sao lại theo team Adlet, sao Adlet lại chấp nhận hợp tác, suýt chết vì ả cơ mà?
Adlet sau khi biết bị thao túng ty thì vẫn yêu và bảo vệ Fremy chứ? e điều khiển máu là hàng thật đúng ko?
:3cool_adore::3cool_adore::3cool_adore:
 
bác pikeman trả lời hộ e mấy câu hỏi ::3cool_adore:
e công chúa vs thằng boss 3 có quan hệ gì? boss 3 ở dạng người hay kyoma? nghe nói e công chúa đã mất trinh? :)) quan hệ giữa thằng to xác goldof vs ẻm có tiến triển ko?( vì vol 3 hay 4 e thấy cái ảnh 2 đứa bị thương đỡ nhau tình tứ vãi ;))
ẻm vs boss 3 tại sao lại theo team Adlet, sao Adlet lại chấp nhận hợp tác, suýt chết vì ả cơ mà?
Adlet sau khi biết bị thao túng ty thì vẫn yêu và bảo vệ Fremy chứ? e điều khiển máu là hàng thật đúng ko?
:3cool_adore::3cool_adore::3cool_adore:
- em công chúa với thằng boss là đồng đội, cùng chung lý tưởng, dạng thú nuôi nho nhỏ như con chó con mèo gì đấy thôi, không biết có human form hay dạng khác không
mà thằng này nhiều khi cư xử cứ ngu ngơ kiểu gì ấy, có vẻ còn thành thật hơn con công chúa nhiều, có lần kể chuyện cho team Lục hoa nghe đến chi tiết quan trọng cũng định kể luôn, con công chúa nhắc mới biết đường dừng lại 8-} có cảm giác con công chúa mới là chủ thằng này :))
- vụ mất trinh thì làm gì thấy ai đề cập đến, đang đi oánh nhau nói chuyện này làm gì =))
- cảnh Goldof với công chúa ở vol 3 là flashback kể về lần đầu 2 người gặp nhau thôi
- Goldof vẫn muốn bảo vệ thế giới, không đồng ý với lý tưởng của công chúa, nhưng vẫn muốn bảo vệ công chúa, thành ra đứng giữa 2 phe, có khi không nghe lệnh cả 2, tự làm theo ý mình. Nhưng mà con công chúa quá hiểu thằng này, biết nó yêu mình và không thể sống thiếu mình rồi nên bất kỳ hành động gì cũng nằm trong tính toán của ẻm hết.
- chấp nhận hợp tác là vì đôi bên cùng có lợi, bọn kia biết nhiều chuyện Lục hoa không thể biết, còn bọn kia thì phải đi cùng để tránh thằng boss khác truy sát (quân của bọn này bị diệt hết cả rồi)
- Vụ tình giả này làm gì đã có ai biết, chỉ là thằng boss nói chuyện với thuộc hạ của nó thế thôi
- em Rolonia chắc là thật chứ, khổ thân, yêu thầm Adlet mấy năm trời, ai ngờ thằng kia gặp Fremy cái yêu luôn :9cool_too_sad:
 
- em công chúa với thằng boss là đồng đội, cùng chung lý tưởng, dạng thú nuôi nho nhỏ như con chó con mèo gì đấy thôi, không biết có human form hay dạng khác không
mà thằng này nhiều khi cư xử cứ ngu ngơ kiểu gì ấy, có vẻ còn thành thật hơn con công chúa nhiều, có lần kể chuyện cho team Lục hoa nghe đến chi tiết quan trọng cũng định kể luôn, con công chúa nhắc mới biết đường dừng lại 8-} có cảm giác con công chúa mới là chủ thằng này :))
- vụ mất trinh thì làm gì thấy ai đề cập đến, đang đi oánh nhau nói chuyện này làm gì =))
- cảnh Goldof với công chúa ở vol 3 là flashback kể về lần đầu 2 người gặp nhau thôi
- Goldof vẫn muốn bảo vệ thế giới, không đồng ý với lý tưởng của công chúa, nhưng vẫn muốn bảo vệ công chúa, thành ra đứng giữa 2 phe, có khi không nghe lệnh cả 2, tự làm theo ý mình. Nhưng mà con công chúa quá hiểu thằng này, biết nó yêu mình và không thể sống thiếu mình rồi nên bất kỳ hành động gì cũng nằm trong tính toán của ẻm hết.
- chấp nhận hợp tác là vì đôi bên cùng có lợi, bọn kia biết nhiều chuyện Lục hoa không thể biết, còn bọn kia thì phải đi cùng để tránh thằng boss khác truy sát (quân của bọn này bị diệt hết cả rồi)
- Vụ tình giả này làm gì đã có ai biết, chỉ là thằng boss nói chuyện với thuộc hạ của nó thế thôi
- em Rolonia chắc là thật chứ, khổ thân, yêu thầm Adlet mấy năm trời, ai ngờ thằng kia gặp Fremy cái yêu luôn :9cool_too_sad:
thank bác nhiều :9cool_sweet_kiss:
ps: hy vọn về main có dàn harem chưa tắt ngúm :6cool_sure:
 
Chỉnh sửa cuối:
không biết đánh xong còn sống được mấy đứa ấy chứ ở đấy mà hy vọng harem =))
mấy team đời trước lần nào cũng có người chết cả, hơn nữa lần này bọn kia chuẩn bị trước cả trăm năm chứ không phải vớ vẩn như mấy lần trước
 
không biết đánh xong còn sống được mấy đứa ấy chứ ở đấy mà hy vọng harem =))
mấy team đời trước lần nào cũng có người chết cả, hơn nữa lần này bọn kia chuẩn bị trước cả trăm năm chứ không phải vớ vẩn như mấy lần trước
tự an ủi bản thân thôi bác :6cool_sure:
bao h có vol6 mà bác đọc xong nhớ spoiler nhé :6cool_sure:
 
Bộ này no echi, no harem, no comedy nhé =))
 
Có romance là đc rồi :)) (tragedy >:))
Vừa search hình e Rolonia, thấy cũng có đẹp j đâu :))
 
baka! =))

qXtcOcj.png
 
ep 7 mới solo vs Hans thì ko biết ep 10 có hết đc vol 1 ko nhỉ :5cool_sweat:
 
surprise buttseck =))

tumblr_inline_nt71zi1Yd61s272u2_540.jpg

tumblr_inline_nt720547yA1s272u2_540.jpg

tumblr_inline_nt720fvQ1z1s272u2_540.jpg
 
Back
Top