Sau khi Sigurd giết con rồng Fafnir, anh ta cưỡi ngựa đến một ngôi nhà trên núi, bên trong anh ta tìm thấy một người phụ nữ mặc áo giáp đang ngủ. Anh ta cắt áo giáp của cô ấy, và cô ấy tỉnh dậy, và nói rằng cô ấy là một valkyrie tên là Hild, nhưng được gọi là Brunhild. Sigurd sau đó cưỡi ngựa đi.
[17]
Sau đó, Sigurd đưa Gunnar đến gặp Atli , anh trai của Brunhild để ngỏ lời cầu hôn Brunhild. Brunhild sống trên ngọn núi tên là Hindarfjall, nơi cô được bao quanh bởi bức tường lửa. Atli nói với họ rằng Brunhild sẽ chỉ kết hôn với một người đàn ông cưỡi qua ngọn lửa. Gunnar không thể làm được điều này, và Sigurd hoán đổi hình dạng với anh ta, cưỡi qua ngọn lửa. Sigurd sau đó kết hôn với Brunhild với tư cách là Gunnar, nhưng đặt một thanh kiếm giữa hai người họ trong đêm tân hôn. Sáng hôm sau, anh ta đưa cho Brunhild một chiếc nhẫn từ kho báu của Nibelungen, và Brunhild đáp lại anh ta một chiếc nhẫn. Gunnar và Sigurd sau đó trở lại hình dạng của chính họ và trở lại triều đình của Gjuki, cha của Gunnar.
[18] [19]

Brunhild và Gudrun cãi nhau trên sông. Minh họa của Anders Zorn (1893)
Một thời gian sau, Brunhild và
Gudrun cãi nhau khi gội đầu trên sông. Brunhild nói rằng cô ấy không muốn nước chảy qua tóc của Gudrun chạm vào tóc của mình, vì chồng cô ấy là Gunnar dũng cảm hơn. Gudrun đáp lại bằng hành động giết rồng của Sigurd, nhưng Brunhild nói rằng chỉ Gunnar mới dám cưỡi qua bức tường lửa. Sau đó, Gudrun tiết lộ với Brunhild rằng Sigurd là người đã đi xuyên tường, lấy chiếc nhẫn của Brunhild làm bằng chứng. Brunhild sau đó khuyến khích Gunnar giết Sigurd, điều mà cuối cùng anh ta cũng làm được. Sau khi Sigurd chết, Brunhild tự sát và bị thiêu trên cùng giàn thiêu với Sigurd.
[20] Có thể lời kể của Snorri về cuộc cãi vã giữa Brunhild và Gudrun bắt nguồn từ một bài thơ Eddic đã thất lạc