Ba mẹ giờ ai cũng muốn hướng con cái đi theo đường là học kinh tế. Ba mẹ mình cũng vậy thôi, muốn con đỡ sau này đỡ khổ hơn, không phải chạy ngược chạy xuôi, được làm trong phòng máy lạnh, hưởng lương cao. Thật sự mình cũng muốn được như thế. Nhưng để có dũng cảm quyết định chọn 1 con đường đầy gai góc nhưng được thỏa mãn niềm đam mê, sở thích, vứt bỏ sau lưng con đường tơ lụa dải sẵn thì không phải ai cũng có. Mình khâm phục bạn thật đấy

. Mong bạn sẽ luôn thành công. Mình chắc sẽ chọn con đường em ả, có lẽ mình sẽ tập trung xây dựng cho mình 1 khả năng kinh tế vững vàng, sau đó sẽ thỏa mãn niềm đam mê về IT của mình sau