Bluelion
Fire in the hole!
- 28/6/03
- 2,961
- 1
... Cái topic này bắt đầu thu hút sự chú ý của tớ rồi đấy...
Ăn nói nhỏ nhẹ thôi. Vấn đề dịch thuật ko đáng để tranh cãi quá lố, càng ko đáng 1 nhát chém đâu
Đặc biệt là 4F, đừng bắt tao phải xử mày như cách Kelemvor xử thằng bạn thân của nó chứ...
Nhắc nhở vậy thôi...
@Chii: lôi cái từ điển đó ra làm gì ? Cái chữ Dragoon đó vốn là danh hiệu đặc biệt chỉ có trong game đó thôi, chứ bên ngoài đời thì nó là tên 1 đội kỵ binh hoàng gia Anh mà (hình như vậy, ko nhớ rõ lắm, có sai mọi người cũng lượng thứ cho).
Còn LoD nói thật mất lòng, tớ thấy nó chấm 6.4 là khá lắm rồi. Phải tay tớ tớ cho 5.5
Ăn nói nhỏ nhẹ thôi. Vấn đề dịch thuật ko đáng để tranh cãi quá lố, càng ko đáng 1 nhát chém đâu
Đặc biệt là 4F, đừng bắt tao phải xử mày như cách Kelemvor xử thằng bạn thân của nó chứ... Nhắc nhở vậy thôi...
@Chii: lôi cái từ điển đó ra làm gì ? Cái chữ Dragoon đó vốn là danh hiệu đặc biệt chỉ có trong game đó thôi, chứ bên ngoài đời thì nó là tên 1 đội kỵ binh hoàng gia Anh mà (hình như vậy, ko nhớ rõ lắm, có sai mọi người cũng lượng thứ cho).
Còn LoD nói thật mất lòng, tớ thấy nó chấm 6.4 là khá lắm rồi. Phải tay tớ tớ cho 5.5



Anh Blue và mọi người nhìn đi. Rõ ràng là trong chuyện này em là người bị hại, em là người bị bức hiếp mà
Rồi sau đấy lại thêm vài chú của nợ "Truyền thuyết ma cà rồng" rồi thì "Những trái tim cảu vương quốc". Đến khi em lên tiếng cảnh tỉnh thì lại có 1 chú, cho rằng em dễ móc mỉa em hớ hênh nên nhảy vào kiếm chút danh, lôi cái của "White House" ra dọa em trong khi vốn tiếng Eng thì chắc là trình cỡ lớp 5 mà lưu ban 3 lần hay đại loại thế. Thế thì bảo em phải làm thế nào ? 