Đúng quá, ai mà khoái chơi Diablo xong chơi tiếp BG thì sẽ phát rồ vì những thứ rối rắm của nó, tôi không nói BG dở, trong các bình chọn nó được xếp rất cao, nhưng mà tôi cứ không thích thì đã làm sao ?
Máy cấu hình yếu thì thử mấy trò này vì khác lạ này
- Throne of Darkness: Diablo kiểu Nhật, có 4 nhà (lâu đài), mỗi có 7 samurai (ko có nữ) hơi bị xấu giai, mỗi lần đi mang theo 4 thằng, đồ đạc thuần Nhật, có thể rèn vũ khí áo giáp, kết thúc kỳ quặc. Dở nhất là chỗ đi qua rồi thì không còn địch thủ nữa và chỉ có duy nhất 1 save game lỡ hỏng là ô hô ai tai, tôi bỏ trò này vì vậy đó.
- Prince of Qin: Diablo kiểu Tầu, nội dung khá hay, 7 kết thúc (bằng hình thôi không có movies)- Nhưng để xem cả 7 thì mất mát nhiều thứ lắm nhất là thời gian, nhiều nhân vật đi theo, mỗi lần dẫn theo 4. Đồ đạc phong phú, có thể rèn được mọi thứ, nhiều bí mật, sidequest... Có điều đồ hoạ không xuất sắc lắm và dài quá xá, muốn chơi lại thì rất mệt.
- Dungeon Siege: Đồ hoạ tốt, kiểu chơi và cách thức lên level không giống ai, đồ đạc khá phong phú, có điều AI thông minh quá nên chơi quá dễ chóng chán.
- Muốn phức tạp hơn nữa thì chơi FF 7-8-9, thích đẹp thì chọn 8,9; Thích cốt truyện hay, khó hiểu thì chọn 7.