Tao ko biết phải nói thế nào nữa.
Okie, tao cứ xem như là hiểu những gì basaf đang nói và làm, chuyện tao và basaf coi như xong.
Nhưng cách basaf trả lời 2 câu hỏi của tao được đưa ra với đầy đủ lý lẽ và dẫn chứng như trên, ko làm tao cảm thấy thuyết phục.
Thế thôi.
Còn về phần thằng Hee :
1. Mày ko có gì để giải thích chuyện ban nick tao, và càng ko có gì để nói cho người khác
lắng nghe. Thật sự tao ko phải là đứa thù dai, nhưng tao cũng ko phải là cái đứa dễ dàng cho qua mọi sự, đã làm thì phải làm tới cùng.
Nếu mày để ý kỹ, mày sẽ thấy rằng, trong những bài psot trước khi bị GOV tao đã nói rõ một ý : tao sẽ tiếp tục làm Project, ko làm phiền đến Box, ko làm tốn chỗ sticky .v.v. của Box. Và mày có kế họach gì làm thì đó là chuyện của mày, ko liên quan đến tao. Vậy thì mày bảo tao "ko có thái độ hợp tác" và "ko lắng nghe" là nghĩa làm sao ? Vậy, tao phải ngoan ngõan nghe theo mày những điều mày nói, mà tao ko đồng ý, hay những tác động vào Project của mày, mà trên cương vị là người đề xuất ra Project, tao thấy nó vô cùng sai lầm và ko hợp với phương hướng Project của tao. Tao ko thấy cần thiết sự kết hợp hay hỗ trợ gì của mày vào, mày cứ việc phát triển theo hướng của mày.
"Lắng nghe" là lắng nghe cái gì ?
Hoặc đơn giản mày có thể nói là "tao muốn dựa vào project của mày để này nọ ...v.v."
Còn nếu ko thì, xin lỗi, tao ko thể làm việc với 1 đứa
ko hề hiểu Project của tao, và một đứa
thiếu kiến thức và niềm tự hào gamer chân chính.
Đừng bảo là tao xúc phạm hay sỉ nhục mày, tao chỉ nói thẳng. Muốn nghĩ gì thì nghĩ.
Và tao nói thật : mày cũng ko đủ kinh nghiệm, đừng hoang tưởng về chính mình nữa.
2. 2 cách lựa chọn :
Mày có 2 offer để kết thúc cái meaningless fight này :
1. Quay lại bình tĩnh và nói chuyện , tất cả tao cần cũng là lắng nghe .
Nếu là offer này tao sẽ lên box DH xin thả ngay acc của mày và nhận sai trước toàn bộ mem của box , nếu mày thích tao cũng sẽ xin nhận thêm 5 nhát vào người coi như là khuyến mãi , project sẽ được reopen và tiếp diễn .
2. Mọi chuyện vẫn như hiện tại , ban nick vẫn ban nick , chửi nhau thì vẫn chửi nhau , còn topic và box thì cứ để mem vào xem cho biết , lolz .
Mày đọc lại đọan mày vừa viết, và xem xem nó hay ho đến mức nào.
+ Mày ko có lý do chính đáng để GOV nick tao ngoài việc quy tội "xúc phạm điều hành viên", điều mà ai cũng thấy.
+ Mày "cho tao lựa chọn" để làm gì ? Khi mày cũng tự nhìn thấy mày cũng có lỗi.
Tao không hề có ý hạch sách , căm hay móc mé tụi mày , còn tin hay không tùy mày , tao nói hết rồi .
Cái câu "Ko có tụi mày và Project của tụi mày Box vẫn tồn tại, tụi mày đừng tưởng .v.v.v." ko thể được phát ra từ miệng một người có suy nghĩ như trên. Thái độ mày thể hệin là một thái độ có thể nói là đố kị và đầy tự ái khi bị tao gạt thẳng ra khỏi Project. Đon giản thế thôi.
Tao ko quan tâm đến những lựa chọn mày đưa ra, vì lý do gì mày tự nhìn lại chắc sẽ rõ. Tao cũng ko hề có hứng thú chửi nhau với mày, tao chỉ đơn giản là đưa ra ý kiến, và tranh luận đúng nghĩa, bài viết gần đây nhất của tao đã nói lên điều đấy.
Mày có nghĩ là sự thật không FFFF ?
Tao ko nghĩ nó hòan tòan là sự thật, nhưng nó là cái mà trong lúc mày cùng đường đã phải lôi ra để dằn mặt và ra vẻ cool. Nhưng nó cũng thể hiện rõ một điều : mày đuối lý, và mày hòan tòan ko có kế họach nào để "phát triển Box" như mày đã hứa hẹn. Hoặc có thể mày tính cái "kế họach của mày" là "chỉnh sửa kế họach của tao cho hợp lý". Trong trường hợp ấy thì tao xin miễn.
Còn cái vụ "tao ko muốn hú hét sức lao động quý giá của anh em ..v.v.v." thì tự mày chắc cũng phải nhìn ra cái chỗ sai lầm và hớ hênh của mày trong câu đấy chứ ? Thay vì lấy lòng anh em thì mày đã tự đào hố chôn mình.
Vấn đề Mod của mày, bài kia đã post rõ, ko còn gì để nói thêm.
Đừng cố đẩy trách nhiệm lựa chọn lên cho tao, ngay từ đầu tao đã luôn luôn theo một con đường duy nhất : đó là thực hiện Project này để hòan thành cái Game Master List hòan hảo của tao. Người phải lựa chọn ở đây là
mày. Mày có đủ dũng cảm để thừa nhận sai lầm của mình, những cái mà hiện giờ mày vẫn chưa thừa nhận, và sửa đổi hay ko, đó là vấn đề và lựa chọn của mày. Tao ko có gì để chọn lựa trong 2 cách mày đưa ra cả.
Tao vẫn còn cho rằng mày là bạn của tao, ít ra là cho đến khi mày làm cái hành động là ban nick tao, và buông ra cái đọan nói trên. Và đặc biệt là sau bài post mới nhất đây của mày.
Tao ko thể giữ tình bạn với 1 đứa ko sống thật với chính mình, tự hoang tưởng lừa gạt chính mình và người khác. Tao đã định viết sẵn cho mày 1 bài trong blog của tao, từ trước khi xảy ra chuyện này, mày có thể hỏi con FE sẽ rõ.
Mày còn muốn là bạn của tao hay ko, cũng là lựa chọn của riêng mày.
Và tao ko, và ko thể, cũng như ko biết đưa ra lựa chọn thế nào, hành động cụ thể thế nào. Tất cả là do một mình mày quyết định. Tao ko biết cách làm cái trò áp đặt đưa ra lựa chọn hành động cụ thể cho người khác.
Và trong trường hợp mày chưa rõ, thì
tao, và những người khác, vẫn luôn
lắng nghe mày, nếu như những điều mày nói là sự thật, và hợp tình hợp lý.
Nếu mày cho rằng tao cố chấp .v.v. ko chịu nhận sai hay ko muốn hòa bình .v.v. thì mày nên nhìn xem người khác nhìn vào như thế nào ? Thằng quan, bạn của cả tao và mày, mà nó còn quen mày trước tao, nó cảm thấy bài post của mày như thế nào ?
P/S : việc mày có reopen Project hay ko ko wan trọng, vì như tao đã nói, tao làm việc trong im lặng, và mày ko có cớ để cấm cản tao làm, ít ra là khi tao vẫn còn có sự cho phép của BlueLion, Mod Box này. Ko hiểu ý mày khi nói những câu đấy là gì ?
Và mày sẽ nhận thấy, là tao vẫn đang ngồi đây, bình tĩnh nói chuyện, nhìn lại một lần nữa 2 cái "offer" của mày đưa ra xem nó có nghĩa lý thế quái gì ?
Tao không hy vọng mày nghĩ là tao quỵ lụy mày , vì tao không có lí do nào để làm thế khi có cả 1 cái bộ luật của GVN chống sau lưng tao.
Trong cả cái "bộ luật của gamevn" sau lưng mày, chỉ có một điều chống lưng cho mày trong trường hợp này, đó là "xúc phạm điều hành viên". Còn lại thì ko còn gì cả. Và ai nhìn vào cũng sẽ hiểu hành động chém nick tao trên điều luật đó nghĩa là gì.
Điều lưu ý cuối dành riêng cho Basaf : khi anh còn chưa lên làm SMod, thì đừng nói những lời như "xử lý Hee thích hợp .v.v." hay những lời nói thể hiện quyền lực wá cao, nó làm cho cá nhân tôi nhìn ra những cái mà hồi xưa anh từng căm ghét thì nay anh lại ôm lấy vào người, hoặc nếu anh để ý, cái trò nói như "Nếu ko làm được, tôi sẽ có cách xử lý thích hợp, tôi hứa là làm được" .v..v có mùi Lina ăn bòi của anh trong đấy.
Nói thật đấy, ngửi thử đi. Tôi rất thích phong cách của anh ngày xưa, nhưng ko phải là bây giờ.
Hihihi! Ta hiểu những gì cưng bức xúc lắm chứ! Có thể nói: Đây là 1 sự thử nghiệm! Không phủ nhận Basaf là người tiến cử Hee.. Vì ta cảm thấy, Hee là người có thể sử dụng được!! Đơn giản như thế này! Hee đã bày tỏ rằng: Hee muốn vực dậy RPG! Như những người đã từng tâm sự với Basaf!
Và Basaf đã giúp Hee đạt ước nguyện!
Tôi có thể tự hào mà nói tôi cũng đầy ý muốn đấy, nhưng tôi không cảm thấy cần phải làm mod để làm được điều đó, chỉ cần có sự hỗ trợ của 1 Mod là quá đủ rồi. Cách thể hiện là ngoi lên làm Mod trước với những lời hứa hẹn sau đấy im ắng thì chẳng có gì là lạ ngày nay.
Nếu Hee thực sự muốn "vực dậy Box RPG" thì đã có những cách làm khác, và đã làm từ lâu trước khi được đưa lên làm mod rồi.