- 4/6/09
- 2,731
- 1,808
Cái này suy nghĩ lâu rồi giờ mới định đem ra bàn luận. Các bác chém thoải mái, mọi ý kiến đều mang tính cá nhân không nên quăng gạch lung tung

Từ cái ngày mò chơi Mount & Blade mình luôn tự hỏi : Thế nào là RPG hoàn hảo ?
RPG ngày nay đa số toàn là chơi theo tuyến tính hoặc có lựa chọn kết thúc câu truyện dựa theo quyết định của nhân vật, nhưng mà đa phần không giữ chân được mình lâu vì cốt truyện luôn có điểm kết. Theo mình một RPG hoàn hảo phải như sau :
1. Cốt truyện không có điểm kết (giống như M&B), nếu muốn có cốt truyện hoàn chỉnh có thể thêm vào Q, mỗi Q là mỗi story riêng biệt có kết thúc.
2. Tự quyết định vận mệnh của mình trong game, kể cả việc làm tiều phu hay nông dân cũng có, nói chung là tự quyết định mọi thứ không có giới hạn.
3. Thế giới rộng lớn nhưng vẫn có thể bị thay đổi bới quyết định của người chơi
Tổng hợp các phần trên : Tóm lại không có rào cản nào cho người chơi:-*:-*
RPG trong mơ của mình

Story không cố định, không có điểm cuối như M&B. Các Story cụ thể chủ yếu sẽ nằm trong các Q. Có đa hướng lựa chọn như game của Bioware và TW. Thế giới của game sẽ rất rộng lớn, có thể đi lại được như Just Cause 2, có điều còn rộng hơn rất nhiều

Hệ thống chiến đấu nếu là hack & slack thì như The Witcher 2 có điều đánh lan thoải mái ko lock target còn nếu là FPS thì kiểu như Dead Space. Chiến đấu theo kiểu M&B, tức là có lính và hero chiến đấu bên cạnh mình.
Có thể lập guild, thậm chí lập cả một Legion, có thể chiếm lãnh thổ, thành phố, căn cứ, có thể lên làm vua hay làm tổng thống chẳng hạn. Ngoài ra có cả hệ thống kinh tế, đầu tư như AC Brotherhood, có thể chọn ra sự nghiệp cho mình kiểu như làm lính, làm thợ, làm thương gia chẳng hạn và đó là chưa kể đầu tư bất động sản như GTA. Có thể chi tiền xây cả căn cứ, thành phố nếu có đủ xèng

Hệ thống vũ khí, kĩ năng, đồ đạc đa dạng thì khỏi bàn vì bác nào chơi RPG cũng mơ cái đó cả rồi

Đồ họa, âm thanh kiểu như The Witcher 2

Có điều game kiểu này chắc phải cỡ khi nào bluray thịnh hành mới có quá

And what about u ?



Từ cái ngày mò chơi Mount & Blade mình luôn tự hỏi : Thế nào là RPG hoàn hảo ?
RPG ngày nay đa số toàn là chơi theo tuyến tính hoặc có lựa chọn kết thúc câu truyện dựa theo quyết định của nhân vật, nhưng mà đa phần không giữ chân được mình lâu vì cốt truyện luôn có điểm kết. Theo mình một RPG hoàn hảo phải như sau :
1. Cốt truyện không có điểm kết (giống như M&B), nếu muốn có cốt truyện hoàn chỉnh có thể thêm vào Q, mỗi Q là mỗi story riêng biệt có kết thúc.
2. Tự quyết định vận mệnh của mình trong game, kể cả việc làm tiều phu hay nông dân cũng có, nói chung là tự quyết định mọi thứ không có giới hạn.
3. Thế giới rộng lớn nhưng vẫn có thể bị thay đổi bới quyết định của người chơi
Tổng hợp các phần trên : Tóm lại không có rào cản nào cho người chơi:-*:-*
RPG trong mơ của mình


Story không cố định, không có điểm cuối như M&B. Các Story cụ thể chủ yếu sẽ nằm trong các Q. Có đa hướng lựa chọn như game của Bioware và TW. Thế giới của game sẽ rất rộng lớn, có thể đi lại được như Just Cause 2, có điều còn rộng hơn rất nhiều


Hệ thống chiến đấu nếu là hack & slack thì như The Witcher 2 có điều đánh lan thoải mái ko lock target còn nếu là FPS thì kiểu như Dead Space. Chiến đấu theo kiểu M&B, tức là có lính và hero chiến đấu bên cạnh mình.
Có thể lập guild, thậm chí lập cả một Legion, có thể chiếm lãnh thổ, thành phố, căn cứ, có thể lên làm vua hay làm tổng thống chẳng hạn. Ngoài ra có cả hệ thống kinh tế, đầu tư như AC Brotherhood, có thể chọn ra sự nghiệp cho mình kiểu như làm lính, làm thợ, làm thương gia chẳng hạn và đó là chưa kể đầu tư bất động sản như GTA. Có thể chi tiền xây cả căn cứ, thành phố nếu có đủ xèng


Hệ thống vũ khí, kĩ năng, đồ đạc đa dạng thì khỏi bàn vì bác nào chơi RPG cũng mơ cái đó cả rồi


Đồ họa, âm thanh kiểu như The Witcher 2


Có điều game kiểu này chắc phải cỡ khi nào bluray thịnh hành mới có quá


And what about u ?


Lát nghĩ ra viết thêm.
. gameplay đặc sặc , đồ họa đẹp mắt là qá đủ rồi
. Nhập vai của mình chỉ cần có thế thôi
. hay nhất là vụ kill 1 thằng gặp trên đường rồi con cháu của nó tìm mình trả thù 