[RS/MU/ST] Mass_Effect_2-Razor1911 || FULL ISO || MULTI 6

Status
Không mở trả lời sau này.
nếu main char chết thì muốn import phải chơi giữ cho nhân vật còn sống :|, còn ko sang ME3 sẽ chơi 1 nhân vật mới.
 
paragon với rene là mức độ hòa bình hay hiếu chiến phải ko nhỉ -.-
 
nội dung tin này là bà captain hannah shepard từ chối nhận chức admiral (thống chế) để tiếp tục giữ vị trí thuyền trưởng tàu orizaba
edit & spoil:
[spoil]là mama của shepard[/spoil]

tui đâu có dốt eng mà k phân biệt được giữa tên quỹ từ thiện và tên 1 người đàn bà nào đấy :|

Dịch bậy rồi, admiral là đô đốc, tương đương đại tướng bên lục quân. Captain là thuyền trưởng, tương đương đại tá lục quân, commander tương đương với trung tá. Chức tương đương thống chế là "Admiral of the Fleet" cơ ;)).

Thắc mắc chỗ là Shepard dù đã lên làm thuyền trưởng của Normandy nhưng vẫn toàn bị gọi là Commander thay vì Captain. Sai sót của nhà làm game chăng. Và cho dù bên liên minh nên vẫn giữ chức Commander thì khi chết trong nhiệm vụ ở đầu game đáng lý phải được thăng một đến hai cấp (chiến tranh VN thường là 1 cấp, hiện giờ toàn 2 cấp), tức phải là Brigandier (chuẩn đô đốc) hay Vice Admiral (phó đô đốc) luôn nếu theo bên liên minh con bên Cerberus thì gọi Captain vì chỉ huy tàu :D.
 
Chỉnh sửa cuối:
Gì kì vậy. Theo cấp thì Captain bé hơn Commander chứ. Captain chỉ mới là Đại Úy thôi còn Commander mới là trung tá.
Trong mass effect 2 có đoạn thằng nào ý gọi nhầm mình là captain thì ở hàng phía red gì ấy thằng Shepard giận dữ nói là commander not captain
 
Có ai biết cách giải thích tại sao khi chết thì mặc trời vẩn con sống còn khi mình sống thì mặt trời sắp chết ko ???
 
Gì kì vậy. Theo cấp thì Captain bé hơn Commander chứ. Captain chỉ mới là Đại Úy thôi còn Commander mới là trung tá.
Trong mass effect 2 có đoạn thằng nào ý gọi nhầm mình là captain thì ở hàng phía red gì ấy thằng Shepard giận dữ nói là commander not captain

Mass Effect dùng hệ thống rank của naval, với hệ thống naval rank thì captain ko có nghĩa là "đại úy" như army mà nghĩa là "thuyền trưởng", là người chỉ huy 1 military vessel.
 
thấy thằng sờ pạt này nó cũng thích làm commander hơn thì phải =)) lúc lên tàu làm Q loyal cho tali có thằng gọi nhầm mình là captain =))
 
Có ai biết cách giải thích tại sao khi chết thì mặc trời vẩn con sống còn khi mình sống thì mặt trời sắp chết ko ???

Những hình ảnh ẩn dụ này thường mang nhìu ý nghĩa ko rõ ràng lắm, tùy mỗi người nghĩ thôi... Có thể ngôi sao đó tượng trưng cho quyền lực của Illusive Man ko chừng...:|
 
Thông thường trong các game RPG hoặc có yếu tố RPG, các skill (hay trong DA dùng là Talent) thường chia thành 3 loại :
_Passive skill: Các skill nâng nhưng ko cần kíck hoạt, đại loại như tăng sức chịu đựng, tăng dung lượng HP ,MP cho nv lên bao nhiu %, thậm chí là aura...
_Active skill: Các skill nâng rồi phải điều khiển hoàn toàn, mổi lần dùng là ra lệnh (main char), khi dùng sẽ phải chịu phí tổn nào đó như mất mana, stamina, hoặc tg hồi lại skill...v.v... Các skill này thường thuộc loại chưởng, buff, debuff, crusre...
_Sub skill: Kết hợp giữa P&A skill, các skill này chỉ cần kích hoại 1 lần là xài cho đến khi tắt hoặc thay sub khác cùng loại và cũng chịu 1 phí tổn nào đó, thường là 1 số loại skill buff, aura hay summon... trong ME2 sub skill là các loại đạn mà Solider xài.

Thank deltaXIX nhiều, chơi RPG bao lâu òi mà không biết. hic ...
 
Những hình ảnh ẩn dụ này thường mang nhìu ý nghĩa ko rõ ràng lắm, tùy mỗi người nghĩ thôi... Có thể ngôi sao đó tượng trưng cho quyền lực của Illusive Man ko chừng...:|

Đó hình như ko phải là mặt trời, 1 vòng đời của mỗi mặt trời kéo dài vài chục tỉ năm cơ mà.

Mà nếu là mặt trời thật thì xuyên suốt game nó đã trong tình trạng hấp hối rồi, cho nên mới nhìn gần đc bằng mắt thường.
 
Đó hình như ko phải là mặt trời, 1 vòng đời của mỗi mặt trời kéo dài vài chục tỉ năm cơ mà.

Mà nếu là mặt trời thật thì xuyên suốt game nó đã trong tình trạng hấp hối rồi, cho nên mới nhìn gần đc bằng mắt thường.

1 mặt trời có đến vài vòng đời, mỗi 1 vòng đời là quá trình pứ nhiệt hạch của 1 ntố, chuyển hóa hết 1 ntố nó lại chuyển sang n tố khác, mỗi lần như vậy nó sẽ phình to dần ra do kích thước các ntử các n tố càng về sau càng lớn. Mỗi 1 vòng đời 1 n tố đc phản ứng sẽ trải qua màu từ trắng cho đến xanh rồi lại chuyển sang n tố lớn hơn mới tiếp tục trắng -> xanh. Có thể nói Quá trình giữ 1 màu khá lâu nhưng quá trình chuyển màu ko lâu và còn tùy n tố nó đang phản ứng. Thật sự mặt trời sau Illusion tương đối nhỏ nên quá trình chuyển màu mất chừng vài năm, chưa kể nó đang ở gđ cuối của chuyển màu. Có thể nói như hình ảnh mặt trời chuyển vòng đời, theo kiểu 'tre già măng mọc':>, chứ mặt trời đó còn tương đối trẻ.
 
hix
tôi mới chơi đến đoạn vào cứu con jack
con đầu trọc ý
chả biết đi dâu tiếp nữa
jump ra 1 cái city nhìn khủng khủng nhưng mà cứ đi hết chỗ này đến chỗ khác nói chuyện mà chẳng gặp sự kiện gì cả
city đấy tên là cedili hay cái gì ý
gặp cả cái ông captain rồi mà chả đi thêm được gì nữa
mãi chưa được bắn nhau =((
ai chỉ tiếp cho tôi với :-s
 
Có ai biết cách giải thích tại sao khi chết thì mặc trời vẩn con sống còn khi mình sống thì mặt trời sắp chết ko ???

hỏi kiểu gì mà khó hiểu vậy ta , nói cho rõ vào chứ , tiết kiệm lời nói quá
 
hix
tôi mới chơi đến đoạn vào cứu con jack
con đầu trọc ý
chả biết đi dâu tiếp nữa
jump ra 1 cái city nhìn khủng khủng nhưng mà cứ đi hết chỗ này đến chỗ khác nói chuyện mà chẳng gặp sự kiện gì cả
city đấy tên là cedili hay cái gì ý
gặp cả cái ông captain rồi mà chả đi thêm được gì nữa
mãi chưa được bắn nhau =((
ai chỉ tiếp cho tôi với :-s

ối, bạn ko biết đọc Q log hay ko biết tiếng anh thì sao chơi nổi game RPG =))

thằng "illusion" man đấy chắc có ý định xây căn cứ bên trongg mặt trời, còn mắt nó chắc nhìn mặt trời nhiều quá nên bị toét \:D/
 
Có ai biết cách giải thích tại sao khi chết thì mặc trời vẩn con sống còn khi mình sống thì mặt trời sắp chết ko ???

Nếu như đi theo đường Renegade và đồng ý với Illusive man vào cuối game thì đoạn cuối , Shepard sẽ đứng trước mặt trời màu xanh đỏ

Còn nếu như Paragon và từ chối illusive man thì Shepard sẽ đứng trước mặt trời màu đỏ

Chắc ý bạn đó là như vậy :)
 
Còn nếu như Paragon và từ chối illusive man thì Shepard sẽ đứng trước mặt trời màu đỏ
1 màu xanh.:| Xem như Illusive đã hết thời...:))
hix
tôi mới chơi đến đoạn vào cứu con jack
con đầu trọc ý
chả biết đi dâu tiếp nữa
jump ra 1 cái city nhìn khủng khủng nhưng mà cứ đi hết chỗ này đến chỗ khác nói chuyện mà chẳng gặp sự kiện gì cả
city đấy tên là cedili hay cái gì ý
gặp cả cái ông captain rồi mà chả đi thêm được gì nữa
mãi chưa được bắn nhau
ai chỉ tiếp cho tôi với
Nếu bạn chấp nhận kết thúc đẫm máu, bi thảm thì hãy hỏi tiếp, bọn tui sẽ hướng dẫn đơn giản, còn ko thì remove đi.

Game này Bioware làm có ý đồ
Fan RPG mày mò từng câu từng chữ => perfect ending
Newbie hay shooter => super Sorrow ending

P/S: Trong Omega, kon Arỉa nói về luật lệ duy nhất ở đấy là: "Don't F**k with Aria". Nghĩa đen hay nghĩa bóng :D
 
Chỉnh sửa cuối:
Có ai biết cách giải thích tại sao khi chết thì mặc trời vẩn con sống còn khi mình sống thì mặt trời sắp chết ko ???

Lúc đầu game thì cái mặt trời đó màu trắng tức là giai đoạn đầu của mặt trời, có thể hiểu rằng nó ám chỉ thời kỳ tập đoàn Cerberus đang lên. Giữa game thì mặt trời màu đỏ tức là giai đoạn giữa thì ám chỉ thời kỳ Cerberus hùng mạnh (vì có Shepherd). Nếu cuối game Shepherd sống và đưa cho Cerberus công nghệ của bọn Reaper thì mặt trời sẽ có màu đỏ, Shepherd chết thì nửa xanh nửa đỏ (màu xanh là giai đoạn cuối của mặt trời) tức là một tổn thất lớn cho tập đoàn, còn nếu Shepherd sống nhưng không mang công nghệ cho bọn Cerberus và trở thành kẻ thù của lão Illusive Man thì mặt trời màu xanh hoàn toàn (đến đây thì tự hiểu:)))
Hình tượng mặt trời theo tớ hiểu thì là như vậy
 
Nhiều nhân vật quá ko bít có cho max được hết ko nữa , thằng grunt trâu đất nhất. Máu trâu giáp khỏe
Câu "dont fck with ... " chơi gta 4 bọn nó nói suốt =)). Mà em Aria này được Anne Moss đóng Trinity trong Matrix lồng tiếng nên nam tính là phải rồi
 
Chỉnh sửa cuối:
hiểu theo nghĩa bóng sẽ kéo theo cả nghĩa đen (ý kiến cá nhân :D ) mà thấy con đấy nam tính bó xừ, cũng chả hứng :)).

Đùa chơi cứ nghe bọn nó nói hết ko xót câu nào, câu chuyện của mỗi đứa cũng như kiểu đang tâm sự với chính mình vậy :D
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top