- 9/2/09
- 6,351
- 4,205
Miranda lạnh lùng và cao ngạo là do cô ta được tạo ra để trở thành 1 con người gần như hoàn thiện từ ngoại hình đến tài năng (Biotic + Tech khiến cho không 1 loại shield, armor hay barrier cản được Miranda
). Mọi người đều kỳ vọng cao ở Miranda và không chấp nhận sai lầm (Miranda tâm sự với Shepard: "Tôi được sinh ra để trở thành người hoàn thiện. Cả sức mạnh lẫn ngoại hình của tôi đều do cha tôi bỏ tiền ra. Điều duy nhất thuộc về tôi là những sai lầm")
Mà lúc Miranda chuyển cho Jacob tin về cha anh ta là đã trả lời hứa "nào đó" với Jacob rồi (Jacob còn không nhớ là lời hứa nào
). Sau đó thì Jacob cũng nói: "Miranda cần 1 người đàn ông tốt hơn tôi"
Mà bọn Geth không nổi loạn trước, mà là có 1 con geth lên tiếng là: "Thưa chủ nhân, liệu chúng tôi có linh hồn không" là người Quarian đã tá hỏa lên đòi tận diệt bọn chúng. Nhưng thời buổi này chả có chuyện vua bắt bề tôi chết thì phải chết nên người Quarian mới chuốc lấy họa diệt vong
Sau thất bại họ còn bôi bác Geth với Citadel để Citadel ra lệnh tiêu diệt tại trận với chúng (mặc dù chính Quarian cũng bị Citadel trừng phạt
)
Trong xã hội Geth không có cá nhân, chỉ có tập thể, không có dối trá, chỉ có sự thật, mặc dù chúng vô cảm. Tất cả các program đều cần thiết cho tập thể và chúng tự nhận thức điều đó mà hoạt động xây dựng 1 tập thể vững mạnh, hoàn toàn không có mưu lợi cá nhân => 1 hình thức XHCN hoàn hảo chăng
Chẳng lẽ chỉ có robot mới xây dựng được XHCN 
). Mọi người đều kỳ vọng cao ở Miranda và không chấp nhận sai lầm (Miranda tâm sự với Shepard: "Tôi được sinh ra để trở thành người hoàn thiện. Cả sức mạnh lẫn ngoại hình của tôi đều do cha tôi bỏ tiền ra. Điều duy nhất thuộc về tôi là những sai lầm")Mà lúc Miranda chuyển cho Jacob tin về cha anh ta là đã trả lời hứa "nào đó" với Jacob rồi (Jacob còn không nhớ là lời hứa nào
). Sau đó thì Jacob cũng nói: "Miranda cần 1 người đàn ông tốt hơn tôi"Mà bọn Geth không nổi loạn trước, mà là có 1 con geth lên tiếng là: "Thưa chủ nhân, liệu chúng tôi có linh hồn không" là người Quarian đã tá hỏa lên đòi tận diệt bọn chúng. Nhưng thời buổi này chả có chuyện vua bắt bề tôi chết thì phải chết nên người Quarian mới chuốc lấy họa diệt vong
Sau thất bại họ còn bôi bác Geth với Citadel để Citadel ra lệnh tiêu diệt tại trận với chúng (mặc dù chính Quarian cũng bị Citadel trừng phạt
)Trong xã hội Geth không có cá nhân, chỉ có tập thể, không có dối trá, chỉ có sự thật, mặc dù chúng vô cảm. Tất cả các program đều cần thiết cho tập thể và chúng tự nhận thức điều đó mà hoạt động xây dựng 1 tập thể vững mạnh, hoàn toàn không có mưu lợi cá nhân => 1 hình thức XHCN hoàn hảo chăng
Chẳng lẽ chỉ có robot mới xây dựng được XHCN 

kiếm hoài ko ra 


