DoccoPhuong
The Warrior of Light
- 31/10/04
- 2,269
- 6
- Thread starter
- #121
Mới có 1 pha hài lắm các pác, Tháo mất Trường An chạy về Lạc Dương, buồn ko biết làm gì đành kéo theo em Hiến Tân Thành mang 13k quân cùng 2 đám ở Trần Lưu và Nhữ Nam ra đánh Hứa Đô của em. Em rumor các thành bọn nó và hire được 1 em tower, lúc đang kéo về thì Tháo tỉnh lại và chạy theo confuse nó, em vội cho Triệu Vân cầm 1000 quân giáo ra calm, đồng thời cho KM confuse Tháo lại, turn sau Triệu Vân áp tải xe tower về bình an, ngứa tay thử chạy lại hỏi Tháo duel hok, tính hỏi cho vui để nó giảm quân mà mình ko cần phải đánh, ai dè anh Tháo sĩ diện với gái đi chung nên okie duel. Khỏi nói thì các pác cũng bik kết quả thế nào, tự nhiên được 1 mớ item và 1 mớ tướng theo về + 1 đống quân + lương + tiền.
Lần đầu tiên thấy 1k thách đấu 13k, tướng war cực khỏe thách đấu tướng war trung bình mà nó lại okie, chắc do có trống đài nên lâu lâu nó điên chăng
Lần đầu tiên thấy 1k thách đấu 13k, tướng war cực khỏe thách đấu tướng war trung bình mà nó lại okie, chắc do có trống đài nên lâu lâu nó điên chăng

Chỉnh sửa cuối:


nhoắt cái đã liếm hết rồi.