~Pawn~
Donkey Kong
- 8/7/06
- 429
- 16
Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
. Trc đó em ko save :(. Đây là tình hình 3 anh em nhà Bị Bông đã bị chém ( mặc dù rất khao khát thu phục đc Quan Vũ ). Mỗi thành 3-4 tướng. Dẫm lúc nào bẹp lúc đấy 
. Nhan Lương thì suốt ngày ở Lạc Dương xây nhà + hưởng thụ nên chưa có phần thưởng. Em hay cho đạo Bố + Tào Hồng đi với nhau. Đánh double cũng phê ra phết
. Chờ bác Docco up cách đánh mới nghiên cứu xem sao. Chứ em đánh 6 năm rồi mà chưa mở đc rộng như bác Docco. Hơi tủi :(Hihi, thanks pác Pawn, mặc dù hok phải farm em bị phá mà là em xây chừa 2 ô ngoài cùng ra, ô bên trong là em mới upgrade nhà rèn thì phải nên nhìn nó trống thế đó. Mới vào em xây 3 farm + 1 silo như thế, ko có bị phá nhà nào hết á.Farm bị phá kìa hihi
Nhưng nếu như thế này thì cứ yên tâm:)
![]()
Chắc pác ấy giống em, chém Lưu Bị nên ko thu phục được thằng 2 thằng Quan Trương, ngoài ra còn có thêm 2 thằng là Trần Khuê và Trần Đăng cũng ko thu phục được, 4 thằng nó đi long nhong khắp bản đồ em đang chơiặc sau ác thế ko để dành thu hết chứ bạn Vũ có thể sánh ngang Lữ Bố đó nha và Phi về sau cũng Ngang Lữ Bố đó
Đang cầu cho thằng ruler nào hire nó để em chém phát cho đỡ ngứa mắt 
Em cũng đánh chưa xong lun, đang năm thứ 6 được mấy tháng, địch cũng lèo tèo rùi, hy vọng dứt điểm dưới 9 năm, đang gom lương chuẩn bị vào ThụcHihi. Tại e thấy nó quấy quá. Cứ đang xây nhà xây cửa ngon lành nó lại sang cùng với đám Thiệu liếm vài cái farm nên e tức qua ra duel rồi chém luôn. Lấy cái đao đem tặng cho em Liêu em ấy thích lắm. Còn cây xà mâu thì đem cho em Văn Sú . Nhan Lương thì suốt ngày ở Lạc Dương xây nhà + hưởng thụ nên chưa có phần thưởng. Em hay cho đạo Bố + Tào Hồng đi với nhau. Đánh double cũng phê ra phết . Chờ bác Docco up cách đánh mới nghiên cứu xem sao. Chứ em đánh 6 năm rồi mà chưa mở đc rộng như bác Docco. Hơi tủi

Ko, ý em là vừa chuyển tiền vừa xây như pác Pawn nói, còn chỉ xây ko thì em nghĩ chắc được, cho 2 thằng tướng chạy ra bến xây chắc về kịp, hihi, hay là cho 3 thằng ra nhỉ, 2 thằng xây, 1 thằng chuyển tiền chạy, hehe, chắc được đó, để bữa nào rỗi em test lại cái vụ này sauEm chơi giờ ko bị Thiệu đánh ở bến rồi bác ơi. Turn đầu xuất Bố + Cung = 1 vạn như bác hướng dẫn đi ra ô đi đc cuối cùng + 1 thằng mang 100 kiếm + tiền luơng chọn địa điểm là cái bến bên Lạc Dương luôn cho nó auto và thưởng hết các tướng. Turn 2 chạy tiếp sang vị trí sát hồ xa nhất. Rồi bác ấn chuyển cho thằng thuyền đi. Sau đó xây barrack + nhà rèn. Nhớ là bác đừng phong chức cho nó + thay quân sư vào lúc này. Thằng Thiệu tự nhiên đánh luôn thuyền của mình đó. Sau đó turn 3 thì bắt đầu làm gì thì làm đc rồi. Có lần e chơi nó có chạy ra bến thành 1 vạn 4 quân nhưng ko đuổi theo đánh mặc dù ngay trc mặt nó

Hix, chắc sắp rồi pác.Hì. Bác sắp thống nhất chưa. E đang chờ tin bác để chơi lại thử coi. Giờ e mạnh rồi nhưng lại bị Biểu ở dưới quấy. Tướng nó chết vô số rồi. Chỉ chờ dẹp đc Nhữ Nam thì e đánh sang Thành Đô luôn



khoảng 3,4 lần là được,sau bỏ liên mih với Lưu Biểu đánh hết đất nhà nó,kéo xuống phía Nam đánh hết 4 thành,dùng 2 thành làm trung tâm:Chang Sha và Jiang Ling,Chang Sha là để đỡ lúc tụi Ngô la liếm,3 thành còn lại của cực Nam cho sản hàng rồi supp cho Chang Sha,tranh thủ đánh Yong An rồi kéo qua chiếm hết phía Tây,tụi mọi rợ Meng Huo chừa nó 2 thành cũng đc.
đại khái theo ý mình là thế này,khi đánh nhau mà có tướng thì thả thằng cùi bắt thằng ngon < mình toàn chơi lưu bị với lữ bố thôi,à lữ bố chơi ngu nên ko có kn gì nhìu>,chờ vài lượt,khi nào có thằng sang xin về thì tùy chỉ số tướng mà ok hay ok,nhưng thường là khi nó sang xin về là lúc mình có thể thu phục ngay hoặc thu phục đc trong 1,2 turn gì đó.Còn chém gì là do tính hiếu sát thôi ^^ mình đánh đôi khi còn trảm hạ đầu đôn,chu du,ling tong,gan ning nữa là 
dù lại để Mạnh Hoach sống
Mình có chút ý kiến về màn LiuBei Advance,lúc đầu thì vẫn làm bt như bạn #1,sau save lại rồi cầu ally với tào,ko đc thì out ra mần tiếpkhoảng 3,4 lần là được,sau bỏ liên mih với Lưu Biểu đánh hết đất nhà nó,kéo xuống phía Nam đánh hết 4 thành,dùng 2 thành làm trung tâm:Chang Sha và Jiang Ling,Chang Sha là để đỡ lúc tụi Ngô la liếm,3 thành còn lại của cực Nam cho sản hàng rồi supp cho Chang Sha,tranh thủ đánh Yong An rồi kéo qua chiếm hết phía Tây,tụi mọi rợ Meng Huo chừa nó 2 thành cũng đc.
Khi có Tháo có hết phía Bắc đang đôi coi với ngô,save lại.Cắt ally với Tào,Ally với Ngô,rồi thọc thẳng sang Tây Bắc của Tào,từ đó đánh lan sang Đông,quân mình ở cao nhất là Xin Ye sẽ có Jiang Ling và Xiang Yang supp đánh Wan và các thành xung quanh,khi đó Tào 1 đấu 2 tất bại.Cứ từ từ đánh sang phía đông là thắng
Em chơi kiểu lúc đầu tướng mạnh ko bằng nhìu tướng : bắt đc thu phục hết,khi đó Tháo 25 thành mà office cũng ngang em khoảng 130 ku,quan trọng là các tướng War cao hoặc có skill ngon,sau khi chia 3 thiên hạ rồi,gặp đâu chém đó cho nó cụt vốn đánh Ngô,mình làm gỏi nó nhanh thôi,chú ý là khi đánh sang phía Đông đánh tới đâu dàn quân ra đó,các thành phía sau ko cần nhiều lính,chủ yếu tốc chiến tốc thắng.Khi tháo còn khoảng 5 thành mình tha cho nó 1 chút,sản lính nhiều,chờ nó còn khoảng 2 thành,bỏ ally với ngô,từ Chang Sha,Jiang Xia,Xin Ye,Ru Nan kéo sang chiếm đất,lúc đó 2 thằng đều yếu hết,mình win nhanh
Em đánh kiểu này lần đầu khá may khoảng 8 năm 9 tháng,lần sau lâu hơn 9 năm 11 tháng.Xin chia sẽ ^^ vì ngồi chờ RTK 12 lâu quá ko có gì làm heheh
Hihi, màn Liu Bei Advance thật có thể ally với Tháo hả pác, vậy mình tốn khoảng bao nhiu gold thì nó sẽ chấp nhận ally???depressboy nói:Mình có chút ý kiến về màn LiuBei Advance,lúc đầu thì vẫn làm bt như bạn #1,sau save lại rồi cầu ally với tào,ko đc thì out ra mần tiếp khoảng 3,4 lần là được,sau bỏ liên mih với Lưu Biểu đánh hết đất nhà nó,kéo xuống phía Nam đánh hết 4 thành,dùng 2 thành làm trung tâm:Chang Sha và Jiang Ling,Chang Sha là để đỡ lúc tụi Ngô la liếm,3 thành còn lại của cực Nam cho sản hàng rồi supp cho Chang Sha,tranh thủ đánh Yong An rồi kéo qua chiếm hết phía Tây,tụi mọi rợ Meng Huo chừa nó 2 thành cũng đc.
Khi có Tháo có hết phía Bắc đang đôi coi với ngô,save lại.Cắt ally với Tào,Ally với Ngô,rồi thọc thẳng sang Tây Bắc của Tào,từ đó đánh lan sang Đông,quân mình ở cao nhất là Xin Ye sẽ có Jiang Ling và Xiang Yang supp đánh Wan và các thành xung quanh,khi đó Tào 1 đấu 2 tất bại.Cứ từ từ đánh sang phía đông là thắng
Em chơi kiểu lúc đầu tướng mạnh ko bằng nhìu tướng : bắt đc thu phục hết,khi đó Tháo 25 thành mà office cũng ngang em khoảng 130 ku,quan trọng là các tướng War cao hoặc có skill ngon,sau khi chia 3 thiên hạ rồi,gặp đâu chém đó cho nó cụt vốn đánh Ngô,mình làm gỏi nó nhanh thôi,chú ý là khi đánh sang phía Đông đánh tới đâu dàn quân ra đó,các thành phía sau ko cần nhiều lính,chủ yếu tốc chiến tốc thắng.Khi tháo còn khoảng 5 thành mình tha cho nó 1 chút,sản lính nhiều,chờ nó còn khoảng 2 thành,bỏ ally với ngô,từ Chang Sha,Jiang Xia,Xin Ye,Ru Nan kéo sang chiếm đất,lúc đó 2 thằng đều yếu hết,mình win nhanh
Em đánh kiểu này lần đầu khá may khoảng 8 năm 9 tháng,lần sau lâu hơn 9 năm 11 tháng.Xin chia sẽ ^^ vì ngồi chờ RTK 12 lâu quá ko có gì làm heheh

Tình hình sau 7 năm 3 tháng chỉ còn mỗi Lưu Chương.



.
Phe Khổng Dung toàn quan văn, chỉ sợ nó ko duel thôi, chứ duel rồi bắt hết thì phía Bắc Hải ko phải lo gì, cứ để đó chờ ngày qua đánh chiếm thôi.

