Hi, lâu quá ko chơi RTK, các pác em vẫn khỏe chứ
Em đang đánh lại màn 207 của Lưu Bị theo cách hòa Tháo :P Thấy khá là nhàn, chỉ cần canh me ăn ké hoặc plot thành rồi thu tướng thui, bọn nó choảng nhau chí chết, mình cứ đứng giữa plot rồi thu quân thu tướng, bọn nó chả đứa nào dám bỏ ally cả (Tháo và Mã Đằng, còn họ Tôn thì em choảng lun).
==================================
1/ Mới vào cấp tốc xách 17k quân có sẵn chạy qua đánh Hán Trung để cướp 2 thằng "giặc gạo" Trương Lỗ và Diêm Phố
2/ Sau gần 3 năm miệt thẩm du tinh thần và plot thì cũng chôm được Ngụy Diên và diệt phe Kim Toản bằng chính lính của Ngụy Diên chôm được, chiếm Vũ Lăng nhẹ nhàng, chuẩn bị diệt Lưu Tôn cướp 2 thằng có skill HighTech
3/ Lịch sử lặp lại với Trường Sa, khi chôm được Hoàng Trung, tiếc rằng thành nó còn tới gần 2 vạn quân, nên Hoàng Trung đành phải chạy tháo thân khi thành Trường Sa chỉ còn khoảng 4k lính

Làm em phải hành quân cấp tốc từ Giăng Lăng xuống cứu :P
Hàn Huyền: thằng giặc già phản bội, có ngon thì đừng chạy :X
Hoàng Trung: anh hơi già tí chứ đâu có ngu. Lượng em, cứu anh :o
Gia Cát Lượng: ơ, sao thằng Hàn Huyền đứng nhìn mình như trời trồng thế kia, chưa thấy người đẹp trai bao giờ à
Bàng Thống: nói ra sợ chú Lượng thất vọng, chứ nó bị đứng hình như thế thật ra là tại Thống này đẹp trai, tài giỏi quá mức cần thiết đó, chú Lượng tỉnh lại đi.
Mã Tốc: hix, sao lại xếp mình chung tổ với 2 thằng tự kỷ thế này
4/ Hậu quả của bia rượu khi đánh RTK: tải lính chuẩn bị công thành mà lại ko có vũ khí
Ngô Lan: anh em cầm hàng lên, chuẩn bị theo anh xung phong nè :X
Binh sĩ: đợi thằng Quan Bình tải vũ khí lên đã anh ơi, giờ mà xung phong chắc bọn em chỉ có ném đá và chém gió cái Thành Đô thôi.
5/ Để cứu Mã Đằng mà ko mất lòng Tháo, em đã 2 lần dùng chiêu chẹn lối này, 1 lần ở hẻm núi trong Hán Trung, 1 lần ngoài rừng thế này

Ơn trời, Mã ko phụ công của em
6/ Sau 4.5 năm, cục diện vẫn như dự kiến, Tào Tôn vẫn choảng nhau ác liệt, Mã vẫn khỏe mạnh hát bài ca ủng Lưu kháng Tào, em thì vẫn gom binh ở Hán Trung, Thượng Dong, Tân Dã, Sài Tang để úp sọt Tào, 1 mặt vẫn làm cuộc nam chinh để đảm bảo an toàn hậu phương.
==================================
Hy vọng kết thúc dưới 9 năm, vì Tào chỉ cần vỡ các thành gần em là em đánh 1 lèo lun, em tích quân trữ lương khí thế lắm òy
