Hix, tranh thủ cuối tuần gặm nốt màn Tân Dã còn đang dang dở. Cuối cùng thì cũng hoàn thành sau 1 đêm thức lòi mắt
======================
Màn LiuBei Advance: thời gian hoàn thành 7 năm 11 tháng.
- Mới vào ally Tào, cách ally ở đây
http://forum.gamevn.com/showthread....gan-nhat-cho-tung-man&p=15899943#post15899943
- Ally Tào xong thì cho 1 tướng vác toàn bộ quân + vũ khí + lương + tiền bơi thuyền sang chiếm bến Thượng Dong rùi chiếm Thượng Dong (dùng vận chuyển đi cho nhanh).
- Chiếm xong Thượng Dong thì Tân Dã xây xong move tướng qua Thượng Dong xây, cho thằng Triệu Vân đem 2k cung qua quấy rối Hán Trung (như màn LuBu quấy rối Tháo á). Nếu nó đem 3 đạo có vũ khí xuất thành thì okie, còn ko thì phải đem thêm vài đạo nữa qua để nó xuất đám vũ khí trong nhà ra. Đừng để Hán Trung nó lên nhà vũ khí hay nhà lính.
- Đầu năm 208 thì search lấy Gia Cát Lượng lun, khỏi đợi, còn nếu thích đợi thì đợi cũng được, vì nói chung thì vẫn chưa đánh được liền do thiếu tiền khủng khiếp :P Em thì search lấy lun kéo qua xây nhà bên Thượng Dong trong lúc đợi tiền tăng.
- Đủ tiền xây trống đài rùi thì kéo qua mần thịt đám Hán Trung thôi, canh đám vũ khí của nó 2 turn nữa hết lương nhào ra múc (duel, cho nó đói chết) rồi áp sát vào thành nó. Tận dụng cách đánh kết hợp để đỡ chết lính khi công thành

- Nhớ xây phía Thượng Dong 4 farm + 1 silo rồi đẩy Trương Lỗ ra đó để lấy food, Hán Trung co Diêm Phố + My Chúc là giàu rùi

Nhớ để 1 thằng tướng cùi cho nó tạo RAM, nhớ tạo 1 chiếc tower để có gì công mấy cái ải khu Lạc Dương, Trường An.
- Trong lúc Tháo nó chiếm Giang Hạ thì ta xây quân ở Tân Dã rồi tải lương từ Thượng Dong qua Tân Dã, tiền Thượng Dong thì tải lên Hán Trung để tạo quân, xây nhà, tạo vũ khí.
- Có khoảng 3 vạn quân ở Tân Dã thì canh lúc Lưu Tôn (Biểu die rùi) đang đánh Sài Tang thì bỏ ally đập lấy Tương Dương (nó tin mình nên Tương Dương chỉ để có 12k thôi

) Rồi tiện tay dọn nốt Giang Lăng. Đem cặp đôi đại gia My Chúc + Diêm Phố về tọa trấn Tương Dương

(xây xong cho 2 thằng này ở lại Tương Dương + 4 thằng tướng kha khá tí rồi để nó district tạo quân tiếp tế Giang Lăng).
- Trong lúc diệt Lưu Tôn thì lấy binh Hán Trung đánh vào Thục.
- Dọn xuống 4 thành phía nam Kinh Châu lúc này là quá dễ.
- Qua phụ Tháo lấy nốt Sài Tang lun. Lúc này binh Hán Trung đang ăn chơi gái rú ở Thành Đô rùi, đem binh Thành Đô dập nốt Kiến Ninh, Vân Nam. Binh Giang Lăng vào đánh Vĩnh An, Giang Châu, vậy là xong Thục.
- Trong lúc dọn Thục nhớ để ý quân Tào từ Uyển Thành sẽ vượt ngàn dặm qua đánh Thiên Thủy, nó sẽ men theo đường vực bên trong Hán Trung hoặc đường rừng bên ngoài ải Dương Bình. Đường vực thì cho 2 thằng tướng cầm 2 đạo 1k quân chạy ra đứng ở trên vực, thằng đứng đầu sẽ đốt lửa, vì cách 2 ô nên ko dập lửa tiến lên được, bọn nó đói sẽ tự lui quân (quân mình nhớ cầm lương cho 400 ngày nhé :P). Còn đường rừng thì cố cản đám RAM/Tower lại thôi, đám này di chuyển trong rừng chỉ có 2 ô, cho 2 đạo cản ngay đường chính của nó đi là nó kẹt. Hình cản có thể coi ở đây, đạo Tần Bật và Phí Thỉ cản đạo Quách Du Chi và Tào Hùng
http://forum.gamevn.com/showthread....gan-nhat-cho-tung-man&p=16041283#post16041283
- Lúc này thành thế Tào, Tôn, Mã, Lưu. Tụ quân ở Hán Trung, Thượng Dong, Tân Dã, Sài Tang. Canh Tào - Tôn choảng nhau cao độ thì vào hôi của cái Lư Giang (đem 3 chiếc RAM để thủ 2 bến Lư Giang nha). 1 đạo ra bên Lục Khẩu rồi bơi thuyền qua chiếm Hạ Khẩu, đánh vào Giang Hạ. Tân Dã lên gom lấy Hứa Đô rồi đập Nhữ Nam, Thượng Dong đánh Uyển Thành rồi tiến về Lạc Dương, vì lương nhiều nên cứ đập tới Trần Lưu lun.
- Phía Trường An thì lúc này thả cho Tào chiếm Thiên Thủy (để nó giảm bớt lính tướng ở Trường An) rồi cùng quân Mã hốt lại Thiên Thủy của Mã (giờ thành của Lưu, hí hí). Quân Hán Trung chia 2 ra đập Trường An và chiếm ké Thiên Thủy. Xong thì bỏ ally dọn Mã lun cho rùi. Thiên Thủy đánh Vũ Uy, Trường An đập An Định. Xong Mã.
- Lúc này nếu canh khéo thì sẽ giữ cho Tôn sống lay lất với 3x tướng ở Thọ Xuân, ta đem quân vào hỏa thiêu hậu phương Tôn, đốt Kiến Nghiệp, phá Ngô Quân, rùi hấp diêm Cối Kê. Em thì mải đánh bên phía Tây nên quên mất phía đông, đến khi ngó lại thì Tôn đã gần mất Thọ Xuân rùi (bị quân Tiểu Bái, Trần Lưu, Nhữ Nam nó đập mà em thì chặn mất bến Nhu Tu tiếp lương của họ Tôn rùi còn đâu

). Thành ra em dọn thành Cối Kê với 3x tướng của Ngô hơi bị chát và lâu

- Lúc này Lưu quá mạnh để thua rồi, các thành bên trong lại bắt đầu tiếp tế ra. Trần Lưu đánh Nghiệp Thành, Bộc Dương và Bình Nguyên, Nam Bì. Thọ Xuân nuốt Tiểu Bái và Hạ Phì rồi đập lên Bắc Hải.
- Xong cho Bắc Hải bơi thuyền qua đập Bắc Bình, Nghiệp Thành qua đập Tấn Dương. Nam Bì dọn Kế Thành và Tương Bình. Xong film Tào.
===================
1/ Đoạn mới công Trường An, Uyển Thành, Hứa Đô, Giang Hạ, Lư Giang. Tướng bắt nhiều dã man, nuôi tốn cơm bà cố
2/ Sau 7 năm thì diệt xong Ngô, chiếm được Bộc Dương, Tiểu Bái. Chuẩn bị Bắc Tiến.
3/ Thôi thế là thôi, là thế đó...

Hết film òy
=====================
P/S: chả hiểu vô tình hay tất nhiên mà mỗi lần em cho thằng Từ Hoảng rủ duel với bộ đôi Mã Đằng, Hàn Toại thì COM nó đều okie và Hàn Toại vừa ra trận là bị Từ Hoảng chém té ngựa ngay. Hehe, chắc ngẫu nhiên thôi nhỉ???
- 1 tip khi duel với bọn đi 3 tướng là keep spirit đập fatal bắt bọn INT cao, bắt xong cho đạo khác plot đám ngu ngu kia lại, chờ turn sau 2 bên gần đầy máu là chiến bắt tiếp. Đừng bắt tướng chính trước thì thằng yếu nhưng INT cao kia sẽ khó rủ duel hơn

Em áp bài này khi đánh Cối Kê 30k quân + 3x tướng của Ngô chỉ với 30k quân và khoảng 10 thằng tướng (ko có hàng khủng như Gia - Mã - Bàng theo plot phụ)
- Màn này em research ra được skill Every và Heaven, quả là bá đạo, sét đánh 1 phát 1k damage lên thành ngay :o nhưng hình như nó đánh theo % máu hiện có thì phải, pác nào hay xài Light giải thích hộ em với. Em thấy đập 1 nhát thành đầy máu còn khoảng ~1/2, nhưng đập thêm phát nữa lại còn ~1/4???