RTK 11 PUK - "Thống nhất thiên hạ" trong thời gian ngắn nhất cho từng màn?

Cho mình hỏi chút. Bạn chơi độ khó là gì thế? :|

Bạn này hỏi lạ thế? ko chơi hard thì post lên topic này làm j,mình gà IT thôi,chứ chơi game ko gà đâu ^o^

---------- Post added at 13:02 ---------- Previous post was at 11:31 ----------

Mình ko biết post hình + file,nên bạn nào muốn thấy file save of mình thì vào yahoomail tuantonymap,pass là 123456,thư mục send,có đầy đủ file save màn 207 Lưu Bị và 194 Lữ Bố (sorry,trình IT mình chỉ có thế ^o^ )
 
Bạn onggia có thể post cách đánh cho mọi người tham khảo được ko?
 
Ai đánh Viên Thuật thời gian thống nhất ngắn nhất cho mình học hỏi kn với :">
 
Bạn onggia có thể post cách đánh cho mọi người tham khảo được ko?

Màn 207 Lưu Bị thì mình có nói ở trang 63
Còn màn 194 Lữ Bố thì mình đánh cũng gần giống bạn thôi,nhưng ko diệt đồng loạt,mà diệt Bị trước,Tháo sau
Vừa vào đem toàn quân diệt Bị,cố gắng hoàn thành trước 1/10,để được thêm 1 lần thu hoạch lương(mình nói thêm,có thể bạn biết,nhưng 1 số bạn khác ko biết,jin thì 1 tây,còn lương là đầu mùa 1/1,1/4,1/7,1/10),
Mình ko biết cách quấy rối bến tàu khá hay như bạn.Mình chỉ quấy rối bằng 2 thằng cùi chạy vào chạy ra thôi.
Thu phục Bị xong là xuất hết qua diệt Tào,trụ lại 1 thằng thu hoạch lần cuối ngày 1/1 rồi bỏ TBai luôn.
Diệt Tháo xong thì xây nhà plot,chiếm Hứa Đô và THượng Dung,đi ngang thành trắng Uyển Thành nhưng ko chiếm,nhường cho Lý Thôi(nghe 1 số bạn nói "bao bọc" nó thì nó sẽ phá ally).
Như mình đã nói,ngày 7/194 là mình đã xây hoàn thành được 4 thành,trừ TDung.
Cách đánh của mình tới lúc này cũng khá bình thường,thậm chí dở hơn bạn phần quấy rối bến tàu,nhưng mình nghĩ ưu điểm of mình là phát triển kinh tế ^o^
Mình 100% tự chọn tướng trong mọi vấn đề,xây,tạo lính,... Mình phát triển theo hướng thành "trong" thì toàn tiền,thành "ngoài" thì lương.Lạc Dương(My Chúc),Hứa Đô,TDung toàn tiền,sau đó đem tiền đó sau này xây Hán Trung + Tiểu Bái toàn lương (T.Lỗ + Diêm Phố)
Thành tiền thì cần tướng Pol cao,vì cần xây nhanh,chứ thành lương thì tướng cùi cũng được,vì chỉ cần xong trước ngày thu hoạch là ok.VD ngày 1/4,nếu xây farm thì mình sẽ cho 1 thằng nào đó xây 80D,nó sẽ hoàn thành đúng ngày 21/6,ngày thu hoạch.Chỉ cần tính toán kỹ trong việc chọn tướng,bạn sẽ thấy việc xây dựng rất mau.Mình thấy màn 194 này khó chủ yếu ở lương tiền thôi,chứ tướng và quân thì ko(có phe Tào,Bị + Trương Mạc).
Khi lương tiền đã dồi dào thì sẽ có cách đổi tiền qua AP + time ^o^.Mình thường cho tướng INT,POL 8x học skill Build,cho đi chung với tướng INT thấp(Phi,Nhân,..),vừa chiếm thành xong,đủ lương là xuất,khỏi cần trị an hay luyện quân j cả,đi giữa đường thì xây Nhạc đài(chỉ 1 turn).Cái này mình thấy hay lắm,kì mình đánh màn 207 Lưu Bị,2 đạo Quan,Trương đánh 1 mạch từ Vũ Uy đến tới Tiểu Bái mà ko 1 lần phải bước chân vào thành(đương nhiên có tiếp tế quân lương,vũ khí)
Màn này mình cũng chịu khó xây nhà workship lắm(5 AP),giờ mình 230AP/turn,đang dự định cho max 255 luôn.
Mã này LM of mình đánh tệ quá,T.Dương thì bèo,ko nói,đằng này Lý Thôi binh hùng,tướng ok(có Cam Ninh),thành giàu vậy mà đánh cực chán.Các bạn tin ko,sau 2 năm mà nó chưa xài 1 thằng lính nào.T.An 100k,U.Thành 40k mà nó cứ ngồi im ... hút thuốc,trong khi Tân Dã Biểu chỉ có 10k,làm mình thủ ở Hứa Đô và TDung 2 đạo ram cũng sốt cả ruột.Nhưng bù lại,Biểu và Lưu Do đánh cực cool ^o^.2 bên liên tục quấy rối đến nỗi Tôn Sách cầm 20k vừa chiếm bến tàu Sài Tang là phải tức tốc bay về Lư Giang luôn.Mà đây là lỗi of COM,ko biết triệu hồi tướng về tường thành và bến,nên 20k nằm đó khoảng 1 năm thì chết đói hết,lúc Chu Du qua Sài Tang lần sau giữa đường thì mình đã diệt Tôn mất rồi.
Mình cũng chỉ mới đánh được 3 năm thôi,hy vọng hoàn thành trong 6 năm,khi nào xong sẽ post lên mail cho ae góp ý tiếp
1 vài ý kiến có nhân of mình ^o^
 
Chỉnh sửa cuối:
Mình thấy thống nhất thiên hạ nhanh hay chậm không quan trọng bằng chơi game theo cách cảu mình, chứ cứ chơi theo 1 kịch bản có sẵn để thống nhất nhanh thì còn gì là thú vị :(
 
thống nhất nhanh thông qua việc lợi dụng các yếu tố không phù hợp của games ko hay chút nào. vì RTK11PUK cũng có 1 số lỗi và sự quá mạnh của hệ thống xe phá thành.

cho nên chơi chầm chậm theo cách của bản thân bao giờ nó cũng thú vị hơn cả, đặc biệt là cuối cùng thiên hạ chia 2, những trận chiến khốc liệt bắt đầu xuất hiện và tướng mạnh của địch dẫn binh.

lúc 2 bên nâng full teach càng kinh hoàng hơn nữa.
 
Ai đánh Viên Thuật thời gian thống nhất ngắn nhất cho mình học hỏi kn với :">

kkeke,mình vừa xem sơ lại phe Viên Thuật 194,nếu đánh cũng có vài điểm lý thú lắm đó.Mình nghĩ nếu chịu đánh vẫn có thể hoàn thành < 10 năm ^o^
 
Cách đánh của Virgoria màn Rise of Hero phá bến tàu mình áp dụng có sửa chút xíu. Cho 2 thằng áp sát bến, Tháo sẽ kéo .... toàn quân ra bến khi nó còn 1 turn nữa là đánh mình thì mình rút. Nó sẽ rượt theo tới bến của mình. Mình đừng vào cái bến ở Bộc Dương mà cho nó chiếm. Tháo hết lương sẽ cho toàn bộ quân chiếm cái bến đó, Viên Thiệu vừa xuất quân đánh bến thấy lính đông cũng lập tức rút về. Còn mình cứ cho 3 đạo ngựa thoải mái đập Trần Lưu, Tháo cho toàn bộ tướng của nó rút về Trần Lưu nhưng có vài ngàn quân trần truồng đành đứng nhìn mình lấy thành, thu nguyên bộ sậu của Tháo, ko mất tướng nào.
 
Hi, hay đó, tối nay thử chơi lại xem thế nào. :D
 
Phù,mệt quá,ngồi đánh 3h liên tiếp ^o^
Tình hình là mình vừa hoàn thành màn 194 Lữ Bố trong 5 năm 2 tháng,mình chơi hard,ko edit j cả nhé (mình cũng chẳng biết làm thế nào để edit ^o^ ).Mình ko biết post hình,nên để file save trong yahoomail tuantonymap,pass 123456,thư mục send, quá trình đánh of mình là lần lượt các file save 28,27,9,26,25.Các bạn xem qua có j mình cùng góp ý,bàn luận cho vui.
 
docco ơi , bạn cài front tiếng việt trong RTK ntn đấy ?
 
doccophuong oi cho mình hỏi là bn5 chơi bản PUK mà patch nào vậy ? mình vừa down patch haithan cách đây mấy ngày mà ko có màn cuối Rise of hero.
Có thể cho mình link down lun nhé. Mấy cái link ngoài kia die hết rồi vs ko biết patch nữa. Thank
 
Màn Lưu Bị 211.

Phát triển từ cách đánh của Doccophuong.

Ngay turn đầu tiên cho Trương Phi train lính. Cho 6 đạo gồm: Gia Mã Bàng 1,5k ngựa; Lưu Bị, Tôn Càn, Hoàng Nguyệt Ánh 2k kiếm; Triệu Vân, Tôn Thượng Hương 2k Cung đi đánh Tương Dương. Cách đánh Tương Dương thì vẫn là đốt nhà. ^^ Đồng thời cho chuyển quân lương vũ khí từ Vũ Lăng xuống cái bến (Công An thì phải) rồi qua Giang Lăng (thêm 1k vũ khí), chuyển từ Trường Sa lên thẳng Vĩnh An ^^ (đi 110 ngày :D ). Chuyển Hoàng Trung và Ngụy Diên lên 2 cái bến ở Giang Lăng (bến xa ấy).

Turn 2 thì cho tìm 2 thằng tướng Phùng Tập và Triệu Lũy ở Giang Lăng, cho 1 thằng qua bến còn lại của Giang Lăng. Triệu hồi My Trúc, Tưởng Uyển...mấy thằng Pol cao về Giang Lăng, tập trung xây ở đây. Ở Giang Hạ thì xây nhà tạo vũ khí trước.

Tiếp theo thì chờ chuyển đầy đủ quân lương vũ khí về Giang Lăng thì chuyển hết lên Vĩnh An (khoảng 2,1 vạn quân, 2k giáo, 5k kích, 8k cung).

Chuyển xong thì cho Phi, Trung, Diên và mấy thằng tướng nữa qua Vĩnh An, đập Giang Châu luôn (lúc này có 8k quân =)) ).

Thường em chơi thì Vĩnh An xuất quân thì cũng là lúc Tương Dương đập xong. Cho Hoàng Nguyệt Ánh duel Khoái Việt, Tôn Càn duel Phó Tốn, Lưu Bị duel Mãn Sũng, Triệu Vân duel Tào Nhân, Tôn Thượng Hương duel Văn Sính. Bắt 4 thằng, Tào Nhân thì chém. ;)) Chuyển ngay Gia Mã Bàng lên Vĩnh An, trên này có 500 ngựa, cho cầm khoảng 600 ngày lương, chạy thẳng lên Thành Đô luôn (đi 1 mạch hơn năm đấy =)) ). Thường thì đạo này đến Giang Châu cũng là lúc Giang Châu phá xong, căn thời gian chuyển hết quân còn lại ở Vĩnh An lên Giang Châu (1,5 vạn đấy). Đánh xong Giang Châu thì cũng chẳng cần train lính, cho đánh Thành Đô luôn (có Gia Mã Bàng thì sợ gì ;)) ).

Lúc mình đánh gần sập Giang Châu thì Lưu Chương mới cho 1 đạo bắt đầu đi chiếm Kiến Ninh, kệ nó.

Lên đánh sập Thành Đô, đánh xong thì cho Gia Mã Bàng cứ thế 500 ngựa chạy xuống Kiến Ninh =)). Những thằng còn lại thì cho vào Thành Đô, train lính cũng được, ko train chẳng sao. cho 1 đạo ngon lành (em cho Phi cầm Kích) mang 300 ngày lương (thực ra 250 là đủ :( ) đánh Kiến Ninh. Lượng đến rồi thì plot 1 đạo nó ra đánh, cho nó đứng đấy tự hết lương mà chết, mình thì nếu nó chưa xây Barrack thì vào thẳng nhà, nếu nó xây rồi thì vòng ra cái Barrack đốt nổ nó đi, lúc nổ thì cũng là lúc đạo kia của mình đến nơi, đập nhẹ nhàng giải quyết xong phía Tây Nam.

Đánh xong thì kéo Gia Mã Bàng về lại Thành Đô, được thể thì đánh diệt Lưu Chương luôn (đang thiếu tướng phát triển mà).

Lúc này mới chỉ khoảng 2,5 năm. ^^

Ở trung tâm thì tập trung phát triển, dồn quân vào Tương Dương và Giang Hạ. Tào có 2 khả năng, 1 là đánh Giang Hạ, 2 là đánh Tương Dương. Mình xây Trống Đài với Tower thủ thôi. :)

Nó đánh mình 1 2 đợt gì đó, chờ khi Ngô mang quân đánh Tân Dã, mình nhân tiện đó qua chiếm Thượng Dung, rồi vòng lên Trương Lỗ diệt thằng này. (Căn cẩn thận kẻo Siêu nó diệt Lỗ Trước :( phí mất 2 thằng gạo. :D, thấy Siêu chiếm được ải Dương Bình thì mình vác quân từ Tương Dương đi luôn).

Thượng Dung để khoảng 2 vạn quân thủ cũng không khó.

Sau hơn 3 năm mình cho Kinh Châu, đất Thục từ Tử Đồng tới Vân Nam, Hán Trung và Thượng Dung. Em mới đánh đến đây. :D
 
Em vừa chơi lại, cách chơi vẫn như trên, nhưng đánh bớt lỗi hơn nên kết quả là ngay khi diệt xong Lưu Chương thì cũng diệt xong Trương Lỗ.

Luubi211.png


Sau 2 năm 7 tháng Lưu Bị xưng Vương. Sau đó thế nào thì em chưa biết. ;))
 
Chơi cái màn này độ khó là 2 sao ........
 
Cuối cùng cũng hoàn thành xong màn Lã Bố 194 : theo phe có thể nói là '' mạnh nhất '' trong rtk 11 này :-w Nghiêm Bạch Hổ :-w . Thời gian hoàn thành la 7 năm 3 tháng
untitled-2.jpg

Cái này chắc là kỷ lục của những kỷ lục quá :)
 
Màn này thì thực ra nói khó cũng chỉ là khó...1 năm đầu thôi (cũng chẳng đến).

Bạn thử chia sẻ cách đánh cho mọi người xem, cách đánh giai đoạn đầu thôi, mấy cái sau thực ra cũng không cần thiết. (cách đánh nha, không phải file save).

Mình chơi gần 2 năm chiếm được 3 thành Cối Kê, Ngô Quận và Kiến Nghiệp, tướng có tầm hơn 30 thằng xong chán không chơi nữa.

-------------------

Về độ khó thì cái này không khó bằng màn rise of hero, cũng chơi phe Nghiêm Bạch Hổ. Bạn thử xem. :)
 
Àh,cách đánh thì mình có post bên box "thành nào nhiều tướng tài nhất trong rtk11",trang cuối,bạn rảnh qua đó xem.
Mà chắc là mỗi người 1 sở thích,bạn chơi màn này thấy chán,nhưng mình lại thích thử thách,khó khăn như vậy.
Còn màn rise of hero thì mình thấy nó ảo ảo sao ấy,ko có thật,ko theo lịch sử gì cả,nên ko thích chơi
Thân ^o^
 
Vừa đọc xong. Về cơ bản thì giống cách mình đánh. Nhưng mình đánh xong thì ko tốn chút vàng nào. Cũng chỉ mất tầm 3 4k quân thôi.

Cái khác nhau đơn giản là lúc đầu không chỉ cho mình thằng Nghiêm Dư ra dụ quân Vương Lãng. Nếu thế chỉ có 2 đạo của nó ra thôi. Tôi dụ được 4 đạo của nó ra cơ. :))
 
Uh,nếu thế thì chắc cách diệt Vương Lãng of bạn hay hơn of mình.
Vậy bạn tiếp tục đánh đi,thử xem có thể lập được 1 kỷ lục mới ko.
Thân ^o^.
 
Back
Top