• [THÔNG BÁO] CẢNH BÁO LỪA ĐẢO MẠO DANH QUẢN TRỊ VIÊN
    Chào các thành viên GameVN,
    Dạo gần đây tình trạng lừa đảo scamming và phishing đang gia tăng. Ban quản trị GameVN xin lưu ý toàn bộ thành viên:
    KHÔNG/ ĐỪNG / CẤM cho bất kỳ ai tự xưng là quản trị viên của server vay tiền.
    Mọi hành vi lân la làm quen, tự tiện nhắn tin trên Discord, Facebook, Zalo hoặc các nền tảng mạng xã hội khác,
    núp bóng dưới danh nghĩa sinh hoạt của quản trị viên, đều có tỉ lệ rất, rất cao là lừa đảo.
    Nếu có tài khoản lạ add friend hoặc nhắn tin xin tiền dưới danh nghĩa admin:
    Block ngay
    Report ngay
    Không chuyển khoản, không cung cấp thông tin cá nhân


    Quản trị viên của forum và Discord server GameVN không có nhu cầu vay tiền thành viên.
    Không có lý do nào để admin chủ động kết bạn rồi xin tiền.
    Mọi thông báo chính thức chỉ được đăng trên kênh thông báo của server và topic chính thức trên forum.
    Tin nhắn riêng từ tài khoản lạ không phải thông báo của ban quản trị.
    Cảm ơn các bạn đã chú ý và cùng giữ cộng đồng an toàn.
    — Ban quản trị GameVN

    Tắt thông báo bằng nút X bên góc phải của bảng thông báo*

RTK 11 PUK - "Thống nhất thiên hạ" trong thời gian ngắn nhất cho từng màn?

Có bác nào pro cho em hỏi màn 207 Lưu Bị Advance : Em chơi tới tầm tháng 9-208 thì có event Lưu Biểu chết nhưng có 1 điều lạ là Tương Dương, Giang Lăng, Giăng Hạ và toàn bộ tướng của Bác Biểu đều là của em ( chỉ có cái thông báo Lưu biểu chết không dính dáng j tới Sái Mạo Lưu Kỳ Lưu Tôn), em chơi Lưu Bị và cái file save đã mất khi cài lại Win roài
 
Có bạn nào chơi thử phe Trương Lỗ năm 203 : viên gia chi loạn (very hard) chưa ? Theo mình màn này còn khó hơn cả lưu bị 207 với Nghiêm Bạch Hổ nhiều (không hiểu sao độ khó có 4 sao ? )
Mình đang chơi màn này nhưng mãi không cách nào qua được. Tướng vừa ít lại yếu, quân ít, vũ trang ít, 4 bề thọ địch. Khoảng sau 3-5 tháng chưa kịp làm gì Mã đằng, tào tháo , lưu chương đã đem quân đi đánh liên tục, mà chẳng có tướng nào cầm quân ra trận được.
Mấu chốt là phải liên minh được với Mã đằng (cả Tào Tháo nữa thì càng hay). Mình đã thử mới vào xây nhà dip, chuyển hết lương thành tiền dip liên tục Mã đằng, tào tháo mà không thành công, toàn bị đánh trước khi kịp lên hữu hảo :(
Đang định thử cách xây gấp rút quân, tháp tên (ở Thượng Dung) rồi kéo toàn bộ lực lượng vào Thục chiếm Tử Đồng, trường kì kháng chiến nhưng Tử Đồng cũng rất đông quân, lại có nhiều tướng tài giữ chưa kể quân vào thục bị chết dọc đương nữa nên cũng không chắc đã thành công.
Các bạn chơi thử màn này rồi cùng bàn luân cho vui :)
 
Có bạn nào chơi thử phe Trương Lỗ năm 203 : viên gia chi loạn (very hard) chưa ? Theo mình màn này còn khó hơn cả lưu bị 207 với Nghiêm Bạch Hổ nhiều (không hiểu sao độ khó có 4 sao ? )
Mình đang chơi màn này nhưng mãi không cách nào qua được. Tướng vừa ít lại yếu, quân ít, vũ trang ít, 4 bề thọ địch. Khoảng sau 3-5 tháng chưa kịp làm gì Mã đằng, tào tháo , lưu chương đã đem quân đi đánh liên tục, mà chẳng có tướng nào cầm quân ra trận được.
Mấu chốt là phải liên minh được với Mã đằng (cả Tào Tháo nữa thì càng hay). Mình đã thử mới vào xây nhà dip, chuyển hết lương thành tiền dip liên tục Mã đằng, tào tháo mà không thành công, toàn bị đánh trước khi kịp lên hữu hảo :(
Đang định thử cách xây gấp rút quân, tháp tên (ở Thượng Dung) rồi kéo toàn bộ lực lượng vào Thục chiếm Tử Đồng, trường kì kháng chiến nhưng Tử Đồng cũng rất đông quân, lại có nhiều tướng tài giữ chưa kể quân vào thục bị chết dọc đương nữa nên cũng không chắc đã thành công.
Các bạn chơi thử màn này rồi cùng bàn luân cho vui :)

Nghe bạn nói làm mình nổi hứng down lại RTK11.

Chơi thử màn này rồi.

Mấu chốt của màn này là...ải Dương Bình. Dùng địa hình cái ải này mà thủ. Toàn quân Tào Tháo, Mã Đằng chả có hi vọng tới Lạc Trung. Thi thoảng có mấy đạo đi đường Thượng Dung xuống thì diệt cũng dễ thôi.

Xây mấy cái trống đài (2 cái). 1 cái ở phía Tử Đồng, 1 cái phía Thượng Dung. Đến thì duel bắt tướng. Đến khi Tử Đồng còn 1 2 tướng nó chả đi đánh mình nữa đâu. ;)). Nâng cấp xong cái đi địa hình ko chết quân thì kéo quân diệt Tử Đồng. Hán Trung thủ quá dễ.
 
Back
Top